Là một đoạn của sông La xưa đứt lại, hồ Bàu Mối (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những cảnh quan đẹp của huyện, có diện tích hơn 11 ha, được bao quanh bởi thị trấn Đức Thọ và xã Tùng Ảnh.
Từ lâu, dọc bờ hồ đã xảy ra tình trạng xâm lấn khiến diện tích ngày càng bị thu hẹp, phần bờ lồi lõm. Có những nơi đã bị đắp lồi ra khoảng 3 m, rộng 4 m.
“Nhiều hộ dân khu vực gần hồ đã lấn chiếm thêm từ 1,5-2m chiều dọc rồi đổ bê tông, lát gạch để làm chỗ đặt ghế đá hoặc đậu ô tô. Do đó, một đoạn hồ dài cả trăm mét chạy dọc Tổ dân phố 1 đang bị xâm lấn trầm trọng”. – anh L.N.H – trú xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ bức xúc.
Những bãi đổ vật liệu, bậc bến hay thậm chí là vườn hộ đang được xây dựng lấn chiếm ngang nhiên không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây mất mỹ quan mà còn làm mất đi vẻ đẹp thơ mộng vốn có của hồ. Chính vì vậy, việc bảo vệ cảnh quan, chống xâm lấn là điều hết sức cần thiết.
Ông Bùi Ngọc Nhật, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết: “Trong thời gian tới, UBND thị trấn Đức Thọ sẽ huy động lực lượng chức năng chấn chỉnh tình trạng xâm lấn hồ và làm sạch khu vực xung quanh hồ Bàu Mối.
Hiện chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực xây dựng hồ thành khu công viên hồ Bàu Mối để bà con nhân dân vui chơi, giải trí.”