“Hoàng Sa” trên vai áo trắng đến trường
Kỷ vật về Hoàng Sa, đường Hoàng Sa, nhà trưng bày Hoàng Sa,... là những điều mà người dân cả nước hay nhắc về một vùng trời của Tổ quốc với tình yêu tha thiết. Thế nhưng không dừng lại ở những biểu tượng, biểu trưng ấy, từ 2 năm nay, cái tên “Hoàng Sa” thân yêu còn được người dân TP. Đà Nẵng nhắc nhiều hơn, sinh động hơn khi được gắn với ngôi trường THCS Hoàng Sa. Nơi có hơn 600 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã và đang theo học.
Được thành lập vào tháng 7.2016, đây mà ngôi trường đầu tiên tại TP. Đà Nẵng mang tên huyện đảo Hoàng Sa. Năm học 2017- 2018, trường chào đón 154 học sinh lớp 6. Đặc biệt, nằm ở địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, một trong những làng chài nổi tiếng của Đà Nẵng nên các em học sinh theo học tại trường còn là con của ngư dân, con của các chiến sĩ hải quân, quân đội, biên phòng...
Vậy nhưng không vì điều đó mà có sự phân biệt nào. Ngày khai giảng, những cô cậu học trò rạng ngời trong bộ đồng phục áo trắng, khăn quàng đỏ đến trường với thầy cô, bạn bè.
Em Phương Trinh, học sinh lớp 6 trường THCS Hoàng Sa chia sẻ: “Em rất háo hức được chờ đến ngày mang bảng tên và phù hiệu của trường Hoàng Sa. Năm học này, em và nhiều bạn được về học trường mới, có thêm bạn mới nên buổi khai giảng hôm nay cũng đặc biệt, rộn ràng hơn mọi năm. Chúng em đã được nghe về Hoàng Sa nhưng nay có thể mang tên ấy trên vai áo mình là điều khiến chúng em rất tự hào”.
Dạy và học xứng đáng với “Hoàng Sa” thân yêu
Là giáo viên dạy bộ môn Sử - Địa tại trường, cô Thu Hà, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Những kiến thức về lịch sử quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được giảng dạy nhiều năm nay, tuy nhiên, được đứng lớp ở ngôi trường mang tên Hoàng Sa lại có một ý nghĩa khác. Nhà trường và các giáo viên đã chuẩn bị nhiều tư liệu để đưa vào các bài giảng nhiều câu chuyện hơn về tên của ngôi trường các em đang học, để các em hiểu về chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.’
Đặc biệt, cô Hà cho hay nhiều giáo viên tại trường có chồng đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
“Bằng những câu chuyện lịch sử và thực tế khi có người thân đang công tác ở huyện đảo Trường Sa, những kiến thức truyền đạt cho các em sẽ sinh động và hấp dẫn hơn. Chúng tôi mong có thể góp một phần nhỏ để giúp các em hiểu về biển đảo quê hương”, cô Hà tâm sự.
Ngày khai giảng ở trường THCS Hoàng Sa giản dị nhưng từ học sinh đến thầy cô đều rạng rỡ niềm tự hào như lời phát biểu của Hiệu trưởng nhà trường, Mai Huyền Thu Hoài khẳng định, được học tập và giảng dạy tại ngôi trường mang tên quần đảo Hoàng Sa, thầy và trò nhà trường sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
“Đây là năm học thứ 2 của thầy và trò, trường chúng ta đã không còn bỡ ngỡ những bước đầu nữa. Cô hy vọng các em sẽ quyết tâm ngay từ hôm nay, học tập bằng khối óc và tình yêu dành cho bạn bè gia đình thầy cô”, cô Hoài phát biểu.
Chia sẻ về một mái trường đầu tiên tại TP. Đà Nẵng và là trương công lập duy nhất mang tên huyện đảo Hoàng Sa, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhận định, mỗi một việc làm dù lớn dù nhỏ của người Việt và của bạn bè trên thế giới góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc ta đối với quần đảo Hoàng Sa đều có ý nghĩa và đáng được trân trọng. Ý tưởng đặt tên một ngôi trường ở phường Thọ Quang quận Sơn Trà cũng là một trong những việc làm như thế.
“Tôi tin rằng cùng với những tài liệu đang ngày càng được đưa vào giáo dục cho các em học sinh và khi chúng ta còn nhắc, còn nhớ về hai chữ Hoàng Sa thì tình yêu về Hoàng Sa, về biển đảo quê hương sẽ lớn dần lên trong các thế hệ người Việt”, ông Tiếng chia sẻ.
Tiết mục trong buổi lễ khai giảng năm học này, các em học sinh nhà trường còn trình bày ca khúc “Hoàng Sa – ngôi trường bên biển lớn” với những ca từ đầy yêu thương, trong sáng “Hoàng Sa ơi Hoàng Sa, chúng em yêu trường, chúng em yêu biển”. Những cô cậu học trò trong chiếc áo lính hải quân, lá cờ đỏ sao vàng càng rực rỡ trong nắng thu khai trường ở “Hoàng Sa”.