Với nửa bên kia: Tiếp khách

PHẠM THỊ |

Em chỉ góp chuyện về việc tiếp khách thôi. Nhưng cũng chỉ dám bàn chuyện từ ngữ thôi nhé!

Cái chữ tiếp khách nước mình ở một góc nào đó, tự dưng mang ý nghĩa xấu kinh khủng. Mặc dù, trong nhà cũng cơ quan, đoàn thể, lúc nào cũng có chuyện tiếp khách. Cơ quan nhà nước nào chẳng có hẳn bộ phận lo chuyện tiếp khách nằm trong văn phòng. Trong ngân sách phân cho các cơ quan nhà nước, em biết có mục dành để tiếp khách. Mục này nó thật sự là mục quan trọng, thậm chí huyền ảo. Nên Bộ Tài chính đã cố gắng cụ thể hóa bằng những quy định rất chi tiết, ví như tiếp mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công thì như thế nào, khách trong tỉnh ngoài tỉnh thì ra làm sao. Hình như mỗi khách được ấn định một trăm rưỡi đến hai trăm gì đấy. Trong bộ chứng từ tiếp khách thì ngoài hóa đơn đỏ, hóa đơn xanh (ghi các món ăn) thì phải có danh sách khách. Nhưng vỏ quýt dày thì có… móng tay nhọn. Thường thì danh sách khách sẽ được kê lên gấp đôi hoặc gấp ba, gọi là phát sinh. Tiền có chừng ấy, khó có thể tỏ ra tươm tất. Nên hiểu và thông cảm cho các bác lãnh đạo đi tiếp khách. Chẳng nhẽ chỉ mời khách uống có lon bia, rồi khách ba chủ nhà bảy, phát sinh là chuyện không tránh khỏi. Chỉ vì tiếp khách nhiều cơ quan công quyền mang công mắc nợ.

Rồi chả lẽ, có khách mà chỉ một mình sếp đi tiếp. Kiểu gì cũng phải kêu thêm mấy nhân viên. Ưu tiên hàng đầu là nữ, và phải biết… uống. Rồi hoạt bát, rồi… xinh. Không thì uống rượu chán chết.

Cái sự hiếu khách của dân Việt mình cũng lạ, hiếu khách thì phải… bắt bằng được khách uống cho rõ nhiều, uống đến gục tại chỗ, đến nhòe nhoẹt, đến thân tài ma dại… khách càng say, càng đọa, càng… chết thì lại càng được khen là hiếu khách.

Mà khách thì… luôn rất rất đông. Các cơ quan nhà nước giờ liên tục khách. Khách ra khách vào, khách trên xuống khách dưới lên, khách ngang khách dọc… Chưa gặp nhau đã hỏi có thuốc gì bổ gan không, hỏi xong lại uống.

Hôm nọ em gặp một bạn cùng lớp, bạn ấy hỏi có biết em dâu bạn, một cô ở cơ quan cũ của em không? Biết, dù không hiểu chuyên môn cô ấy ra sao, nhưng mỗi lần cơ quan có việc tập trung tại hội trường, là thể nào cũng nghe cô ấy hát. Cô ấy xinh, hát cũng hay, rồi nghe nói nhậu cũng hay. Nhậu hay nghĩ là uống được nhiều, uống nhiều mà không nôn không khóc, chỉ cười hoặc hát, thì gọi là nhậu hay, tiên tửu ấy chứ. Cô ấy hay được đi tiếp khách với sếp, bạn em bảo thế. Bẵng đi một thời gian, gặp lại bạn cũ cùng lớp, bạn bảo cô em dâu đang đòi ly dị chồng. Đi với sếp nhiều, việc nhà cứ bỏ đấy cho chồng, con cái không chăm, bố mẹ cũng không chăm. Ừ, đã uống rượu giỏi lại còn việc gì cũng giỏi thì rất khó. Nên vợ chồng cứ lục đục, rồi đi đến tan vỡ. Nguyên nhân ghi trong đơn chỉ là tính tình không hợp. Chứ không ghi rõ là vợ hay phải đi tiếp khách, viết thế đọc lên không nhã…

Đấy, cái chuyện tiếp khách nó mông lung thế. Kiểu gì cũng có người hỏng gan, hỏng hôn nhân hoặc hỏng tất, nhưng thấy đâu đâu cũng vẫn cứ luôn quý trọng khách và chuyện tiếp khách.

Thật, chẳng biết làm thế nào!

PHẠM THỊ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.