Mùa kèn hồng rực rỡ giữa cái nắng tháng 3 ở Sài Gòn

Diệu Mi |

Tháng 3 ở Sài Gòn, cái nắng như cháy da, ai đang chạy xe trên đường cũng chỉ mong tìm một bóng mát để dừng chân, tạm quên cái oi bức. Nhưng kìa, trên vòm cây xanh cao thường ngày bỗng xuất hiện những chùm hoa hồng phớt nhẹ nhàng. Lo nghĩ đến nắng nóng mà chúng tôi cũng quên mất Sài Gòn đang vào một trong những mùa đáng chờ đợi nhất trong năm - mùa hoa kèn hồng.

Không biết từ bao giờ những người trẻ ở Sài Gòn lại mong chờ đến mùa hoa này như vậy, cũng có thể từ những bộ ảnh nghìn like trên mạng xã hội, với những góc ảnh nên thơ, có tòa nhà Bitexco, những chuyến xe buýt xuôi ngược và bên trên là những đóa kèn hồng bung nở. Vào khoảnh khắc ấy, lữ khách có thể sẽ bất ngờ: “Ồ, thì ra có một loài hoa đẹp, lãng mạn và nên thơ đến vậy giữa Sài Gòn”.

Nhắc đến kèn hồng, nhiều người thường nghĩ ngay đến tỉnh Sóc Trăng với đường hoa có hàng trăm cây nối dài. Tháng 3 đến, hoa mọc ken đặc, chi chít trên cành, cây không có lá, chỉ còn hoa, tô hồng cả một con đường lớn, thu hút rất đông người đến tham quan, chụp ảnh.

Nhưng ở Sài Gòn, tìm những tuyến đường có kèn hồng cũng không phải khó. Một sáng sớm, tôi cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ đến đường Hàm Nghi, Quận 1, đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Tôn Đức Thắng. Đây được xem là góc “săn” ảnh lý tưởng của nhiều bạn trẻ vì có hàng chục cây kèn hồng nối tiếp nhau, đan xen là những trạm chờ xe buýt nhìn rất hiện đại. Đứng ở đây, chỉ cần quan sát, canh góc một chút là bạn có thể bắt được chiếc view tòa nhà Bitexco phía sau.

Những cánh hoa kèn hồng mong manh, được người trẻ chắt góp trong những bộ ảnh của mình. Ảnh: Phờ Đê
Những cánh hoa kèn hồng mong manh, được người trẻ chắt góp trong những bộ ảnh của mình. Ảnh: Phờ Đê

Cho mình một vài phút thong thả đi dọc đường Hàm Nghi để chọn một cụm hoa đẹp, tôi ngồi ở trạm dừng xe buýt bên đường. Chỉ cần ngước lên là thấy cả nghìn bông kèn hồng hiện ra trước mắt, cánh hoa hồng phớt, rung rinh trong gió và lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mơ màng.

Sáng sớm, trời Sài Gòn không quá nóng nực như ban trưa, những cơn gió nhẹ lùa ngang, cuốn theo những bông hoa kèn hồng rơi rơi trong gió và “hạ cánh” xuống những thảm cỏ xanh ven đường, tạo thành một nền hoa hồng nhạt, mong manh. Tôi giơ máy ảnh bấm tanh tách là đã có vài tấm hình ưng ý lưu trong máy.

Ngoài đường Hàm Nghi, một nơi khác cũng đang có hoa kèn hồng nở đẹp là vòng xoay Điện Biên Phủ, hướng sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, ngay gần cổng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam. Tại đây, bạn sẽ gặp một cây kèn hồng lâu năm, tán lớn, đang độ ra hoa rộ nhất. Dù chỉ đứng một mình, nhưng cây kèn hồng này lại được nhiều người chú ý bởi hoa mọc kín các cành, như một “ngọn lửa” hồng nằm ven đường tấp nập xe cộ.

Một chuyến “săn” ảnh kèn hồng không thể nào chỉ kéo dài vài tiếng. Nếu có đam mê, hẳn bạn trẻ sẽ dành nguyên buổi thậm chí cả ngày để chụp ảnh. Đang bon bon xe trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn đến gần cầu Calmette, Quận 1, tôi thẫn thờ vì trước mắt là những cánh kèn hồng bay bay trong gió, cảm giác như mình đang lạc vào một khung cảnh phim Hàn Quốc trên màn ảnh nhỏ.

Lòng có chút tiếc nuối vì chỉ thấy những chùm hoa nở he hé trên cành khẳng khiu, dường như kèn hồng đã rộ từ vài tuần trước, và giờ chỉ còn sót lại những bông hoa cuối cùng, như một lời chào tạm biệt tháng 3. Bởi vậy, đi ngắm kèn hồng phải rất tranh thủ, có khi mới hôm qua hoa còn nở từng chùm lớn rực rỡ thì hôm nay, gió đã cuốn chúng đi mất.

Cây kèn hồng lâu năm, ken đặc hoa ngay vòng xoay Điện Biên Phủ hướng qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1. Ảnh: Trần Đức Hoàng
Cây kèn hồng lâu năm, ken đặc hoa ngay vòng xoay Điện Biên Phủ hướng qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1. Ảnh: Trần Đức Hoàng

Hoa nhanh nở và cũng chóng tàn, nhưng lòng người vẫn cứ trông chờ mùa hoa đến. Có khi ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều người đã thấy hoa nở khắp các đường Điện Biên Phủ, Tố Hữu, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt... Có khi, người ta phải đợi đến tháng 3 như bây giờ mới được ngắm những chùm hoa xinh yêu.

So với những loài hoa nở quanh năm, kèn hồng mang đến một màu sắc rất thắm và nên thơ cho thành phố. Nhất là những ngày Sài Gòn nắng nóng, cái nắng chang chang và gay gắt khiến ai cũng dễ mệt mỏi khi chạy xe trên đường. Nhưng trong cái nắng ấy, có một loài cây đang đơm nụ, kết hoa và bung nở rực rỡ giữa trời. Để khi ai đó đang dừng chờ đèn đỏ trên đường, ngước nhìn lên cành cao thì bỗng thấy vui mắt một chút, tâm trạng cũng dịu dàng, lãng mạn hơn trước một chùm kèn hồng thắm rực.

Diệu Mi
TIN LIÊN QUAN

Hoa mộc miên thắp lửa bên mái chùa trăm tuổi ở Ninh Bình

Linh Boo |

Du lịch Ninh Bình tháng 3, du khách ghé chùa Bích Động sẽ được ngắm hoa mộc miên đang mùa nở rộ, rực đỏ một góc trời.

Những chiếc xe hoa chở mùa qua phố

Phượng Nguyễn - Khánh Linh |

Thời điểm này, nhiều trường Đại học làm lễ Tốt nghiệp và chụp kỷ yếu, để đáp ứng nhu cầu tặng hoa cho bạn bè người thân, những chiếc xe hoa với đa dạng chủng loại, màu sắc được bày bán dọc các con đường.

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố, khách hào hứng tìm mua chụp ảnh

Hoàng Xuyến |

Hiện nay, trên các tuyến đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng,... các xe hoa bắt đầu tràn ngập những bông hoa loa kèn. Với vẻ đẹp tinh khôi, hoa loa kèn được rất nhiều người mua để cắm và chụp ảnh.

Dòng vốn ngoại rút mạnh, chứng khoán vẫn đủ sức chinh phục 1.300 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán được nhận định sẽ nối tiếp trong tháng 4 và mục tiêu là chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.

Gần 100 người Việt có tầm ảnh hưởng quy tụ tại Pháp

Tuyết Lan |

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) đã được tổ chức trong hai ngày 30-31.3, tại Paris, Pháp.

Dịch bệnh tay chân miệng ở TPHCM có xu hướng tăng

Huyền Trân |

Trong 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 so với trung bình 4 tuần trước.

Ca từ Trịnh Công Sơn, một chữ cũng gây xôn xao

Mi Lan |

Rất nhiều ca sĩ đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với gia đình, khán giả yêu nhạc Trịnh khi hát sai một chữ trong ca khúc của ông.

Nga yêu cầu Ukraina giao nộp nghi phạm khủng bố

Song Minh |

Nga yêu cầu Ukraina giao nộp những người mà họ tin là có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm cả giám đốc cơ quan tình báo của nước này.

Hoa mộc miên thắp lửa bên mái chùa trăm tuổi ở Ninh Bình

Linh Boo |

Du lịch Ninh Bình tháng 3, du khách ghé chùa Bích Động sẽ được ngắm hoa mộc miên đang mùa nở rộ, rực đỏ một góc trời.

Những chiếc xe hoa chở mùa qua phố

Phượng Nguyễn - Khánh Linh |

Thời điểm này, nhiều trường Đại học làm lễ Tốt nghiệp và chụp kỷ yếu, để đáp ứng nhu cầu tặng hoa cho bạn bè người thân, những chiếc xe hoa với đa dạng chủng loại, màu sắc được bày bán dọc các con đường.

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố, khách hào hứng tìm mua chụp ảnh

Hoàng Xuyến |

Hiện nay, trên các tuyến đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng,... các xe hoa bắt đầu tràn ngập những bông hoa loa kèn. Với vẻ đẹp tinh khôi, hoa loa kèn được rất nhiều người mua để cắm và chụp ảnh.