Hay ngồi trong quán cà phê ấm cúng trong cái se lạnh của mùa đông, ngồi uống vang Pháp mà nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy... da diết, để nhớ về “vườn xưa”. Rồi cái cảm giác ngồi trên xe men theo những con dốc ngoằn nghèo mà hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên đường thật thú vị...
Trở lại sau từng ấy năm, Đà Lạt đã thay đổi nhiều lắm, khách du lịch đã đông hơn nhiều, và thành phố phát triển nhanh mạnh để đáp ứng nhu cầu ấy. Quảng trường Lâm Viên với biểu tượng của bông hoa dã quỳ và nụ hoa atiso khổng lồ, trở thành điểm đến hàng đêm của giới trẻ. Trò chơi chụp ảnh với những chó vùng Alakca to vật vã đeo kính thật ngộ nghĩnh thu hút trẻ em...
Nhiều điểm check in cho giới trẻ cả nước như đồi cỏ hồng Đà Lạt chỉ có vào tháng 11 và 12. Hai địa điểm chụp hình Đà Lạt đẹp với đồi cỏ hồng là khu du lịch Thung lũng Vàng và khu vực cây thông cô đơn. Chụp đẹp nhất là vào lúc sáng sớm, khoảng 6 - 7h sáng, khi ấy còn sương và cỏ lên màu hồng đẹp nhất. Và tầm giờ đó, đã có một số bạn trẻ có mặt ở đây rồi, vì ở đây ngoài cỏ hồng còn có rừng thông trên đồi.
Đà Lạt nổi tiếng làng hoa, vườn hồng. Những cây hồng trĩu quả mà khách đến có thể tự tay hái bỏ giỏ rồi thưởng thức ngay vị ngọt quả, và thường khách còn mua thêm ít hồng sấy dẻo, đặc biệt là hồng treo gió về làm quà... Còn hoa, thì khỏi nói, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Từ làng hoa Vạn Thành, đến Fresh Garden... và nhiều địa chỉ đỏ khác là cơ hội cho khách thưởng ngoạn và khám phá.
Một nhà văn nữ từng cảm thán rằng dẫu Đà Lạt có bao thăng trầm dời đổi, có nhiều xoay vần kiến tạo, có mất mát thiếu hụt đi ít nhiều bởi trăm ngàn nguyên do, thì Đà Lạt vẫn là một dung nhan dịu dàng như hơi thở của gió hồ và mộng mơ như áng mây hồng bay qua ngọn đồi thông xanh mướt cỏ mượt.
Vẫn còn đó những ngôi biệt thự cổ vương chút rêu phong, vấn vít dây hoa ô cửa sổ, mà du khách chỉ đặt chân vào đã có thể hình dung được những xa hoa thuở trước, những câu chuyện tháng năm ẩn sâu bên trong.
Một Đà Lạt huyền bí và mộng mơ.
Người ta bảo Đà Lạt giờ đã bị “công nghiệp hóa” ít nhiều nhưng Đà Lạt là thành phố du lịch mà. Và người lữ khách vẫn có quyền mơ mộng và thả trôi tâm tư trong một buổi chiều gió man mát đi dọc hồ Xuân Hương để nhớ về cảnh cũ, người xưa và câu chuyện tình quá vãng.