Huỳnh Hồng Loan: “Từ nghề diễn viên giúp tôi có kinh tế”

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) |

Huỳnh Hồng Loan từng trở nên “đình đám” chỉ sau một đêm khi tham gia đóng MV “Âm thầm bên em” của Sơn Tùng M-TP. Sau nhiều năm tham gia nghiệp diễn, Huỳnh Hồng Loan nỗ lực khẳng định vị thế riêng. Nữ diễn viên đang tham gia vai Loan “khờ” trong bộ phim “Mẹ rơm” lên sóng giờ vàng. Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với Huỳnh Hồng Loan nhân dịp đầu năm mới.

Cảnh đỡ đẻ ngoài kịch bản và sự sáng tạo của diễn viên

“Mẹ rơm” đang đi đến những tập cuối cùng. Lại nhớ, thời gian đầu khi phim mới lên sóng, chị vào vai Loan “khờ” - nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật “khờ” quá... linh hoạt, xinh đẹp, trắng trẻo hơn mức yêu cầu của vai diễn. Chị có đọc những phản biện này? 

- Loan là cô gái xinh nhất làng, tôi không thể diễn xấu xí được. Loan được bao nhiêu đàn ông trong làng yêu mến, trong đó có cả trưởng thôn, nên sẽ phải là cô gái nổi bật nhất nhì trong làng chứ? Tuy vậy, do da tôi trắng quá, không hợp với cô gái lớn lên từ nông thôn như Loan “khờ”, nên tôi phải mua kem dưỡng da màu đậm để trang điểm cả trên gương mặt lẫn tay, chân để đen hơn.

Loan “khờ” là nhân vật có vẻ đẹp chân phương, mộc mạc. Tôi phải hóa trang kỹ để vào vai cô ấy.

Chị phải chịu nhiều phân cảnh bị đánh đập, thậm chí bị cưỡng bức. Chị đã từng chia sẻ, chị bị đánh thật, bị mất sức ở những cảnh này. Đó có phải là những cảnh khiến chị ám ảnh và sợ phải đối mặt nhất khi làm nghề?

- Đúng là tôi đã bị đánh rất nhiều. Mỗi khi gặp anh Cao Minh Đạt, tôi vẫn trêu, “Em sợ anh quá, anh làm em bị ám ảnh”. Trong phim, nhân vật của anh Đạt đánh tôi “lên bờ xuống ruộng” (cười). Anh Cao Minh Đạt là diễn viên kỳ cựu, anh đã tiết chế rất nhiều nhưng sức đàn ông vẫn khiến tôi bầm dập.

Ngoài đời chúng tôi rất yêu thương nhau, sau mỗi cảnh lao vào đánh đập tôi, anh Đạt lại rối rít xin lỗi.

Vai Loan “khờ” lấy đi của tôi rất nhiều sức lực, nhưng tôi hạnh phúc khi được tham gia “Mẹ rơm”. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, nhiều anh chị là thần tượng của tôi như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Ngọc Lan...

Diễn cùng các anh chị, tôi vừa áp lực, vừa có động lực cố gắng, lại học hỏi thêm rất nhiều. Mỗi lần đi quay với các anh chị, tôi phải cố gắng tập trung 200% sức lực để diễn tốt nhất có thể, để xứng đáng được là bạn diễn của họ, và để cống hiến cho khán giả.

Chị vừa nhắc đến diễn viên Thái Hòa - anh vốn được mệnh danh là “diễn viên triệu USD” xét cả về tài năng và sức hút. Đánh giá của chị về Thái Hòa?

- Tôi thần tượng Thái Hòa từ khi còn nhỏ. Thái Hòa tài năng và chuyên nghiệp. Khi nhận một vai diễn, anh luôn băn khoăn và trăn trở, đắm chìm vào nhân vật. Anh chính xác là hiện thân của Mô “Gù” trên trường quay. Anh đi, đứng nói cười là Mô “gù”, chứ không còn là Thái Hòa.

Trong suốt quá trình quay “Mẹ rơm”,  tôi ở xa, có những ngày không đi cùng xe của đoàn phim, phải đi nhờ xe Thái Hòa. Đi trên xe, tôi được lắng nghe anh chia sẻ về nhân vật và chuyện làm nghề. Anh Thái Hòa chính là người truyền lửa, tiếp thêm động lực cho tôi.

Thái Hòa yêu nhân vật của mình khủng khiếp. Trên phim trường nắng rát người, anh ấy cởi trần, không mặc áo để da đen đi. Anh bị côn trùng cắn, vết thương sưng tấy mưng mủ, rất đau đớn, nhưng vẫn từ chối đi khám, dành thời gian tập trung cho vai. Anh còn đeo đạo cụ giả gù nặng 4-5kg trên lưng.

Anh Thái Hòa nói với tôi: “Em đi làm đừng thấy mệt. Khi còn sức khỏe, còn đi làm được, còn sống được với nhân vật thì hãy vui với sự mệt nhọc ấy. Khi lớn tuổi hơn, không còn sức khỏe để đi làm được nữa thì những ngày mệt nhọc này sẽ là thứ em muốn cũng không có được”.

Nghe anh Thái Hòa nói xong, tôi có thêm rất nhiều động lực. Đi quay giữa nắng mưa vất vả thế nào, bị mất sức ra sao, cũng không còn thấy mệt.

Kỷ niệm chị nhớ nhất khi quay với Thái Hòa?

- Rất nhiều phân cảnh đáng nhớ. Nhưng tôi khó quên nhất là cảnh sinh em bé. Tôi chưa lập gia đình, chưa có con nên không biết phải thực hiện cảnh sinh nở như thế nào.

Tôi rất lo và bắt đầu tìm tòi, hỏi mẹ, xem video để có thể diễn chân thật nhất. Nếu không làm tốt cảnh quan trọng đó, nhân vật sẽ không còn sức hấp dẫn, khán giả không còn thương và đồng cảm nữa.

Tôi còn nhớ quay cảnh đó bên một con suối. Cứ 3 giờ chiều Ninh Thuận mưa, suối ngập tràn nước. Đến 5 giờ sáng tôi mới quay xong một phân đoạn dài. Tôi và anh Hòa lội suối buổi đêm, rất lạnh.

Trong kịch bản, Loan “khờ” sinh con không hề có sự giúp đỡ của Mô “gù” Thái Hòa. Nhưng ngay khi bấm quay, nhập vào nhân vật là anh Thái Hòa lao vào đỡ đẻ, không thể đứng nhìn. Đó là sự sáng tạo, tư duy nhân vật đáng học hỏi của anh Thái Hòa.

Hồng Loan trong phim Mẹ rơm. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
Hồng Loan trong phim Mẹ rơm. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

“Tôi và cầu thủ Tiến Linh bây giờ là bạn”

Huỳnh Hồng Loan là một diễn viên trẻ, nhưng luôn chia sẻ một cuộc sang chảnh với nhà đẹp, xe đẹp, hàng hiệu... Làm diễn viên bây giờ có thể trở nên giàu có, hay chị vốn là một người giàu có đi làm nghề diễn viên?

- Tôi không phải là một người giàu có đi làm nghề diễn viên. Từ nghề diễn viên giúp tôi có kinh tế hơn. Tôi xuất phát từ một gia đình bình thường, không ai làm nghệ thuật. Khi tôi làm nghệ thuật, có sự ủng hộ từ khán giả, tôi mới chuyển sang kinh doanh thêm. Nếu muốn có cuộc sống dư dả và thoải mái hơn, tôi không thể chỉ dựa vào cát-xê của diễn viên.

Ở những nền giải trí thế giới, luôn có sự phân hạng nghệ sĩ, hạng A, B, C và giá cát-xê cũng khác biệt. Theo chị, ở showbiz Việt có hay không sự phân hạng này?

- Câu hỏi khó quá. Nói thật lòng, tôi không rõ việc này. Bởi phía sau ống kính máy quay, chúng tôi như anh chị em một nhà, rất thương yêu nhau, không hề có sự phân hạng nào cả.

Vậy chị nhìn nhận thế nào về hành trình diễn viên của mình, còn phải tiến báo xa để trở thành diễn viên triệu USD như Thái Hòa?

- Để được như anh Thái Hòa sẽ còn lâu lắm. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều qua từng vai diễn để trở nên trưởng thành hơn.

Showbiz cũng rất nghiệt ngã. Được biết, tình yêu đầu của Huỳnh Hồng Loan tan vỡ vì gia đình chàng trai không thích con dâu làm showbiz. Nhiều gia đình gia giáo  hiện vẫn không thích con dâu làm showbiz. Chị đã bao giờ nghĩ, showbiz có thể khiến mình bị tai tiếng?

- Chuyện của mối tình đầu xảy ra khi tôi đang đi học, gia đình bạn trai cũ cũng không hẳn là ngăn cấm tôi việc làm diễn viên, họ muốn cưới sớm. Nhưng tôi lại chưa muốn lập gia đình, tôi muốn phát triển công việc của mình nên mối tình đó kết thúc.

Tôi mong muốn trở thành một diễn viên được nhiều người yêu mến qua các vai diễn. Việc hình ảnh ra sao, có tai tiếng hay không, là tùy thuộc vào chính mình.

Khi nổi tiếng, dù không muốn, cuộc sống của chị vẫn bị soi mói. Chuyện chị sống sang chảnh, giàu có. Chuyện chị và cầu thủ Tiến Linh từng hẹn hò... đến bây giờ vẫn được nhắc lại. Chị có ngại?

- Đã là người nổi tiếng sẽ khó tránh khỏi việc được mọi người quan tâm. Hiện tại, tôi cảm thấy bình thường với việc được khán giả quan tâm. Tôi phải chấp nhận việc đó nhưng tôi không muốn chia sẻ về chuyện cá nhân. Tôi muốn ra đường, mọi người biết đến mình vì những vai diễn tôi từng đóng.

Chị và cầu thủ Tiến Linh bây giờ là...?

- Chúng tôi vẫn là bạn.

Huỳnh Hồng Loan từng chia sẻ, chị đã có 4 mối tình rồi đều chia tay. Người đàn ông chị yêu và muốn gắn bó sẽ là người như thế nào?

- Tình yêu là nhân duyên. Tôi không thể bắt ép. Tình yêu đến rồi cũng sẽ đi, nhưng tôi cũng rút ra cho mình những bài học.

Tôi nghĩ khi mình thật sự rung động thì những tiêu chí không còn quan trọng. Tôi thích một người đàn ông chân thành, chung thủy, yêu thương và quan tâm đến bạn gái.

Người cho tôi cảm giác muốn được ở cạnh, và khi ở cạnh luôn thấy hạnh phúc, bình yên.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hồng Loan: Tôi muốn đóng phim cùng Hyun Bin

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan chia sẻ niềm yêu thích đối nam diễn viên Hyun Bin. Đồng thời cô kể lại kỷ niệm đóng MV "Âm thầm bên em cùng Sơn Tùng MTP.

Huỳnh Hồng Loan làm tình địch của Hồng Diễm trong Hành trình công lý

Linh Chi |

Huỳnh Hồng Loan gây bất ngờ khi xuất hiện ở phim "Hành trình công lý" với vai Diệu, người yêu của Quân (Quốc Huy).

Huỳnh Hồng Loan phim Mẹ rơm: Bị Cao Minh Đạt đánh đau quá, tôi òa khóc

Nhóm PV |

Huỳnh Hồng Loan chia sẻ với phóng viên Lao Động những câu chuyện hậu trường bị đánh lên bờ xuống ruộng ở phim "Mẹ rơm".

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi muốn đóng phim cùng Hyun Bin

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan chia sẻ niềm yêu thích đối nam diễn viên Hyun Bin. Đồng thời cô kể lại kỷ niệm đóng MV "Âm thầm bên em cùng Sơn Tùng MTP.

Huỳnh Hồng Loan làm tình địch của Hồng Diễm trong Hành trình công lý

Linh Chi |

Huỳnh Hồng Loan gây bất ngờ khi xuất hiện ở phim "Hành trình công lý" với vai Diệu, người yêu của Quân (Quốc Huy).

Huỳnh Hồng Loan phim Mẹ rơm: Bị Cao Minh Đạt đánh đau quá, tôi òa khóc

Nhóm PV |

Huỳnh Hồng Loan chia sẻ với phóng viên Lao Động những câu chuyện hậu trường bị đánh lên bờ xuống ruộng ở phim "Mẹ rơm".