Hậu Vinashin: 8 năm hoang tàn bỏ mặc, không thể tin nổi đây là nhà máy thép từng ngốn 3.300 tỉ đồng đầu tư

Trần Ngọc Duy |

Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân - công suất 500.000 tấn/năm - được đầu tư gần 3.300 tỉ đồng - tồn tại như một công xưởng hoang phế tại khu Công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bị ruồng bỏ gần một thập niên, khối tài sản khổng lồ của nhà nước không thể có lấy cơ may hoạt động trở lại. 
Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân (Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy - SBIC)- có số vốn đầu tư 3.300 tỉ đồng tồn tại sau nhiều năm như một công xưởng hoang phế. Ảnh: T.N.D
Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân (Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy - SBIC)- có số vốn đầu tư 3.300 tỉ đồng tồn tại sau nhiều năm như một công xưởng hoang phế. Ảnh: T.N.D

Kỳ vọng nghìn tỉ

Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân thuộc Cty TNHH MTV cán nóng thép Cái Lân (Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy - SBIC) được Tập đoàn Vinashin (cũ) xây dựng từ năm 2003 trên diện tích 15 ha tại khu Công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long).

Nhà máy có mức khai toán 3.300 tỉ đồng, công suất giai đoạn đầu là 500 nghìn tấn sản phẩm thép tấm đóng tàu/năm từ dây chuyền, công nghệ của Trung Quốc. Ngành đóng tàu trong cả nước từng kỳ vọng nó sẽ cung ứng phần lớn thép tấm khổ lớn thay thế nhập khẩu để phục vụ đóng những con tàu biển có tải trọng hàng vạn tấn trong các nhà máy sản xuất của Vinashin.

Tuy nhiên sau đại án xảy ra tại Vinashin, số phận nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân được cho là lớn nhất nước buôc phải dừng đốt lò, trong khi đã đầu tư đồng bộ trên 90% công năng sản xuất.

Kể từ đó đến nay, sau nhiều năm bỏ hoang, Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài phản ánh về thực trạng xuống cấp, những băn khoăn của người trong cuộc, dư luận về hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước đang bị "mục ruỗng" theo năm tháng.

Dường như mọi thứ ngày càng xấu đi. Phía trong nhà máy lác đác vài bảo vệ canh trực, cảnh tượng như một nhà máy hoang tàn, tan tác và các thiết bị bên trong hoen rỉ như bỏ hoang tới hàng thập kỷ...

Một bàn điều khiển dây chuyền cán thép bị phủ dày tầng tầng lớp bụi theo năm tháng. Ảnh: T.N.D
Một bàn điều khiển dây chuyền cán thép bị phủ dày tầng tầng lớp bụi theo năm tháng. Ảnh: T.N.D
Nước biển ngấm làm hỏng các hầm chứa hệ thống thủy lực chìm (lắp đặt dưới hầm sâu 8,5 m) -điều khiển trục quay máy cán chính do lâu ngày không duy trì bảo dưỡng. Ảnh: T.N.D
Nước biển ngấm làm hỏng các hầm chứa hệ thống thủy lực chìm (lắp đặt dưới hầm sâu 8,5 m) -điều khiển trục quay máy cán chính do lâu ngày không duy trì bảo dưỡng. Ảnh: T.N.D
Cảnh tượng như một nhà máy hoang tàn, tan tác và các thiết bị bên trong hoen rỉ như bỏ hoang tới gần thập kỷ. Ảnh: T.N.D
Cảnh tượng như một nhà máy hoang tàn, tan tác và các thiết bị bên trong hoen rỉ như bỏ hoang tới gần thập kỷ. Ảnh: T.N.D
Cảnh tượng như một nhà máy hoang tàn, tan tác và các thiết bị bên trong hoen rỉ như bỏ  mực tới gần thập niên. Ảnh: T.N.D
Vào thời điểm tháng 6.2010, khi vận hành mẻ thép ra lò đầu tiên người ta ky vọng nhà máy sẽ cung cấp thép cho ngành đóng tàu trong cả nước kỳ  để đóng những con tàu biển có tải trọng hàng vạn tấn. Ảnh: T.N.D
Vào thời điểm tháng 6.2010, khi vận hành mẻ thép ra lò đầu tiên người ta kỳ vọng nhà máy sẽ cung cấp thép cho ngành đóng tàu trong cả nước để đóng những con tàu biển có tải trọng hàng vạn tấn. Ảnh: T.N.D

Rao bán không ai mua

Chia sẻ với Lao Động, ông Hoàng Việt Văn - Giám đốc Cty cán nóng thép Cái Lân cũng thừa nhận sự xuống cấp nghiêm trọng của nhà máy cán thép.

Nhiều chi tiết bị hỏng, đặc biệt là nước biển ngấm làm hỏng các hầm chứa hệ thống thủy lực chìm (lắp đặt dưới hầm sâu 8,5 m) -điều khiển trục quay máy cán chính do lâu ngày không duy trì bảo dưỡng.

Bi đát hơn, trên 30 lao động thuộc Cty cán nóng thép Cái Lân hiện đang trông coi nhà máy hàng ngày rơi vào tình cảnh nhiều tháng không lương.

Tình cảnh ở đây do phụ thuộc Cty mẹ hiện đang hết sức khó khăn, nhà máy lại không hoạt động, nên số phận của họ trông chờ hoàn toàn vào một số đơn vị bên ngoài  thuê mặt bằng sản xuất nhằm để lấy tiền chi trả tạm ứng lương hàng tháng và các chi phí khác để "giữ người" trông coi nhà máy.

Nhiều phương án được SBIC đưa ra như liên kết, doanh cổ phần, bán nhà máy  và cho thuê nhà máy nhưng nhiều nhà đầu tư (cả nước ngoài) đến khảo sát xong họ không quay trở lại...
Nhiều phương án được SBIC đưa ra như liên kết, doanh cổ phần, bán nhà máy  và cho thuê nhà máy nhưng nhiều nhà đầu tư (cả nước ngoài) đến khảo sát xong họ không quay trở lại...
Nhiều phương án được SBIC đưa ra như liên kết, cổ phần, bán nhà máy và cho thuê nhà máy nhưng  rất nhiều nhà đầu tư (cả nước ngoài) đến khảo sát xong họ không bao giờ quay trở lại...Ảnh: T.N.D
 
...Và sau từng ấy năm,  khối tải sản không lồ hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước  bị hủy hoại, trong khi các bộ, ngành và cơ quan chủ quản thiếu quyết liệt. Ảnh: T.N.D

Do số tiền đầu tư rất lớn 3.300 tỉ đồng xây dựng nhà máy hầu hết là đi vay ngân hàng. Trong nhiều năm qua đơn vị quản lý và  phía lãnh đạo SBIC đã có văn bản "cầu cứu" các bộ, ngành nhằm có kế sách, phương án xử lý số phận nhà máy, nhưng xem ra đều rời vào bế tắc.

"Chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án xử lý như liên kết, liên doanh cổ phần, bán nhà máy và cho thuê nhà máy nhưng nhiều nhà đầu tư (cả nước ngoài) đến khảo sát xong đều không quay trở lại...", ông Hoàng Việt Văn nói.

Cũng theo lãnh đạo Cty cán nóng thép Cái Lân, trong cuộc họp "tái cơ cấu" nhằm đưa ra phương án xử lý nhà máy mới đây vào trung tuần tháng 9.2018, một đề xuất đề nghị SBIC có ý kiến với Bộ GTVT trình Thủ tướng xem xét cho áp dụng phương án phá sản.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Thực mục sở thị xưởng tái chế thép khổng lồ 400 năm tuổi Đa Hội

Long Vũ |

Từng được ví như một xưởng tái chế thép khổng lồ, với nội lực kinh tế mạnh mẽ và giải quyết số lượng lao động lớn, làng thép Đa Hội (Từ Sơn, Bắc Ninh) vốn là làng nghề sắt thép truyền thống có từ cách đây trên 400 năm, mỗi ngày cho ra lò hàng trăm tấn sắt thép thành phẩm. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thực mục sở thị xưởng tái chế thép khổng lồ 400 năm tuổi Đa Hội

Long Vũ |

Từng được ví như một xưởng tái chế thép khổng lồ, với nội lực kinh tế mạnh mẽ và giải quyết số lượng lao động lớn, làng thép Đa Hội (Từ Sơn, Bắc Ninh) vốn là làng nghề sắt thép truyền thống có từ cách đây trên 400 năm, mỗi ngày cho ra lò hàng trăm tấn sắt thép thành phẩm.