Bên trong khu nhà "nguy hiểm nhất” Hà Nội

Phan Anh |

Tòa nhà G6A, tập thể Thành Công (quận Ba Đình) được liệt kê vào danh sách công trình cấp độ D (nguy hiểm nhất) của Hà Nội. Khu nhà được xây dựng cách đây hơn 30 năm. UBND phường Thành Công đã có phương án di dời dân đến nhà tạm cư từ năm 2016 nhưng với nhiều lí do, 28 hộ dân vẫn cố bám trụ, quyết không dời đi.
Khu nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công, nằm trên đường Nguyên Hồng (phường Thành Công) được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Qua thời gian, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D, thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.
Khu nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công, nằm trên đường Nguyên Hồng (phường Thành Công) được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Qua thời gian, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D, thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.
Tòa chung cư cũ này gồm 5 tầng, có 3 đơn nguyên. Trong đó, hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C.
Tòa chung cư cũ này gồm 5 tầng, có 3 đơn nguyên. Trong đó, hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết: “Phía phường cũng đã vận động các hộ dân di chuyển tránh nguy hiểm, nhưng họ không tin vào thẩm định cấp độ D của khu tập thể và yêu cầu thẩm định lại. Phường và quận đã kiến nghị lên thành phố, sắp tới sẽ tiến hành thẩm định lại“, ông Toản chia sẻ.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết: “Phía phường cũng đã vận động các hộ dân di chuyển tránh nguy hiểm, nhưng họ không tin vào thẩm định cấp độ D của khu tập thể và yêu cầu thẩm định lại. Phường và quận đã kiến nghị lên thành phố, sắp tới sẽ tiến hành thẩm định lại“, ông Toản chia sẻ.
Nhiều hộ dân đã di dời đến nơi ở mới nhưng vẫn có những hộ dân chưa chuyển đi.
Nhiều hộ dân đã di dời đến nơi ở mới nhưng vẫn có những hộ dân chưa chuyển đi. Nhiều hộ dân cho biết, một trong những lí do họ chưa chuyển đi là vì chưa tin tưởng vào kết quả khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng rằng khu nhà này. Thậm chí còn bất ngờ khi nơi mình sinh sống thuộc cấp độ D.
Anh Phạm Hải Vinh, một người sống tại tòa nhà G6A cho biết: “Gia đình tôi đã ở đây từ khi tòa nhà này xây dựng. Chúng tôi chưa có một phương án rõ ràng, giấy tờ gì hết. Bây giờ chuyển đi tạm cư, vậy khi xây xong chúng tôi sẽ về như thế nào? Bây giờ tôi chỉ muốn hợp đồng giấy tờ rõ ràng, nói chuyển thì chúng tôi chuyển. Ai chẳng thích ở nhà mới”.
Anh Phạm Hải Vinh, một người sống tại tòa nhà G6A cho biết: “Gia đình tôi đã ở đây từ khi tòa nhà này xây dựng. Chúng tôi chưa có một phương án rõ ràng, giấy tờ gì hết. Bây giờ chuyển đi tạm cư, vậy khi xây xong chúng tôi sẽ về như thế nào? Bây giờ tôi chỉ muốn hợp đồng giấy tờ rõ ràng, nói chuyển thì chúng tôi chuyển. Ai chẳng thích ở nhà mới?”.
Các vết nứt xuất hiện chi chít dọc các khoảng tường giữa chung cư. Nhiều mảng vữa bong tróc, trơ cả khung dầm. Đặc biệt, nóc 2 đơn nguyên A và B đã bị sụt lún, tách nhau gần 1m.
Các vết nứt xuất hiện chi chít dọc các khoảng tường giữa chung cư. Nhiều mảng vữa bong tróc, trơ cả khung dầm. Đặc biệt, nóc 2 đơn nguyên A và B đã bị sụt lún, tách nhau gần 1m.
Các vết nứt xuất hiện chi chít dọc các khoảng tường giữa chung cư. Nhiều mảng vữa bong tróc, trơ cả khung dầm. Đặc biệt, nóc 2 đơn nguyên A và B đã bị sụt lún, tách nhau gần 1m.
Các vết nứt xuất hiện chi chít dọc các khoảng tường giữa chung cư. Nhiều mảng vữa bong tróc, trơ cả khung dầm. 
Các bức tường chống thấm kém khiến khu nhà bị thấm nước gây mùi ẩm mốc, hôi hám.
Các bức tường chống thấm kém khiến khu nhà bị thấm nước gây mùi ẩm mốc, hôi hám.
Không chỉ riêng khu tập thể G6A, tình trạng tường ẩm mốc bong tróc, hệ thống lưới điện không đảm bảo... là tình trạng chung của nhiều chung cư, khu tập thể xuống cấp tại Hà Nội.
Không chỉ riêng khu tập thể G6A, tình trạng tường ẩm mốc bong tróc, hệ thống lưới điện không đảm bảo... là tình trạng chung của nhiều chung cư, khu tập thể xuống cấp tại Hà Nội.
Nhiều ổ điện rỉ sét, dây điện chằng chịt lối đi.
Nhiều ổ điện rỉ sét, dây điện chằng chịt lối đi.
Nhiều ổ điện rỉ sét, dây điện chằng chịt lối đi.
Nhiều ổ điện rỉ sét, dây điện chằng chịt lối đi.
Rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại khu tập thể G6A.
Hiện nay, nhiều người dân vẫn mong chờ các sở ngành liên quan cùng vào cuộc để kiểm định lại hiện trạng của tòa nhà G6A khu tập thể Thành Công. Rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại khu tập thể G6A.
Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Dân chơi Hà Thành “khoe” bộ sưu tập vật nuôi khủng hiếm có

VĂN PHÚ - HÀ PHƯƠNG |

Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc nuôi chó, mèo làm cảnh nhiều dân chơi sinh vật cảnh còn “săn” các loài vật nuôi độc, lạ như: trăn, rắn thậm chí là nhện, rết khổng lồ. Anh Nguyễn Việt Anh (SN 1986, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) nổi tiếng trong giới chơi sinh vật cảnh Hà Nội nhờ sở hữu bộ sưu tập trăn, rắn cảnh độc đáo với khoảng 30 con thuộc các loài khác nhau.

Flycam: Toàn cảnh công viên 50 tỉ bị bỏ hoang ở Đà Nẵng

Tùng Phương |

Công viên Thanh Niên được bàn giao từ tháng 5.2018 có diện tích khoảng 20ha với kinh phí hơn 50 tỉ đồng. Nhưng qua một thời gian đi vào hoạt động, công viên không có ai chăm sóc, bảo vệ, cỏ dại mọc um tùm. Dần dần không còn ai muốn đến công viên này nữa.

Xúc động hơn 1000 bức tranh đặc biệt minh họa bài giảng của cô giáo già

Trường Hùng |

Quá yêu nghệ thuật, Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) đã bán vải, bán gạo để mua giấy, màu và bút vẽ. Trải qua hơn 50 năm miệt mài sáng tác, bên cạnh công việc quản lý một trường học, cô Quân đã để lại 1221 bức tranh minh họa cho bài giảng, bài tập đọc trên lớp dành cho học sinh các cấp. Trong số đó, có hơn 100 bức tranh Kiều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dân chơi Hà Thành “khoe” bộ sưu tập vật nuôi khủng hiếm có

VĂN PHÚ - HÀ PHƯƠNG |

Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc nuôi chó, mèo làm cảnh nhiều dân chơi sinh vật cảnh còn “săn” các loài vật nuôi độc, lạ như: trăn, rắn thậm chí là nhện, rết khổng lồ. Anh Nguyễn Việt Anh (SN 1986, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) nổi tiếng trong giới chơi sinh vật cảnh Hà Nội nhờ sở hữu bộ sưu tập trăn, rắn cảnh độc đáo với khoảng 30 con thuộc các loài khác nhau.

Flycam: Toàn cảnh công viên 50 tỉ bị bỏ hoang ở Đà Nẵng

Tùng Phương |

Công viên Thanh Niên được bàn giao từ tháng 5.2018 có diện tích khoảng 20ha với kinh phí hơn 50 tỉ đồng. Nhưng qua một thời gian đi vào hoạt động, công viên không có ai chăm sóc, bảo vệ, cỏ dại mọc um tùm. Dần dần không còn ai muốn đến công viên này nữa.

Xúc động hơn 1000 bức tranh đặc biệt minh họa bài giảng của cô giáo già

Trường Hùng |

Quá yêu nghệ thuật, Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) đã bán vải, bán gạo để mua giấy, màu và bút vẽ. Trải qua hơn 50 năm miệt mài sáng tác, bên cạnh công việc quản lý một trường học, cô Quân đã để lại 1221 bức tranh minh họa cho bài giảng, bài tập đọc trên lớp dành cho học sinh các cấp. Trong số đó, có hơn 100 bức tranh Kiều.