Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại chợ Vị Thanh (Hậu Giang) trong ngày 29 tháng Chạp, giá hầu hết các loại trái cây trưng, cúng Tết đều tăng từ 20 đến 50% so với ngày thường. Trong đó, có một số loại như bưởi, mảng cầu, đu đủ vàng, dưa hấu vàng,… tăng gấp 3 đến 5 lần.
Cụ thể, bưởi da xanh ruột hồng được bán 130 nghìn đồng/cặp mỗi trái từ 900 gram đến 1kg; Đu đủ vàng 40 nghìn đồng/trái 400 gram; Dưa hấu vàng mỗi kí 35 nghìn đồng; mãng cầu gai 25 nghìn đồng/trái non.
Theo chia sẻ của một số tiểu thương chợ Vị Thanh, giá nhiều loại trái cây tăng một phần là do chi phí đầu vào sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng cây đều tăng gấp rưỡi so với những năm trước nên chủ vườn bán với mức giá khởi điểm cũng khá cao. Một phần là do qua nhiều trung gian mới tới chợ bán lẻ nên đội giá lên cao.
“Mình bán giá tăng bất thường nên cũng có nhiều khách mua bất ngờ, có người lựa hàng cân xong tính tiền rồi không đồng ý, trả lại không mua. Chính vì bán giá cao nhiều lần so với ngày thường nên cũng hơi ế ẩm. Cả ngày 28 và đến trưa ngày 29 tháng Chạp, sạp trái cây của tôi chỉ bán được khoảng 70kg trái cây” - bà Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương chợ Vị Thanh cho biết.
“Bình thường, bưởi mỗi kí 20 nghìn đồng, bây giờ ra mua về trưng Tết thì mỗi kí khoảng 65 nghìn đồng, tăng hơn 3 lần. Đu đủ vàng 1 trái 40 nghìn đồng, ngán tiền quá nên tôi chuyển qua mua đu đủ xanh để cúng. Miễn có đủ mâm ngủ quả theo truyền thống ông bà mình hay cúng là được rồi”, bà Trần Thị Lan (xã Vị Tân, TP Vị Thanh) nói.
Không riêng ở chợ Vị Thanh mà ở một số chợ trung tâm thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, giá hầu hết các mặt hàng trái cây đều tăng. Trong đó, các loại trái cây như: Dưa hấu vàng, bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, mảng cầu gai, trái dư,… đều tăng từ gấp đôi đến gấp 3 - 4 lần so với thời điểm trước.
“Do mấy ngày trước bận lo dọn dẹp nhà cửa nên chưa đi chợ mua trái cây trưng và cúng Tết. Sáng nay mới đi chợ cùng chị bạn hàng xóm để mua thực phẩm và trái cây, tôi cũng hơi bất ngờ vì giá tăng gấp mấy lần
Nhưng Tết mà, giá cao cũng không sao. Miễn sao bà con nông dân và tiểu thương có lời để họ còn lo Tết cho gia đình. Tết nhất, họ vẫn phải bươn chải mua bán, người nông dân thì vất vả chăm sóc hàng mấy tháng trời mới có được nông sản đến tay mình mua”, bà Trần Thị Thu Sương, ngụ phường 3, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) chia sẻ thêm.
Tùy theo điều kiện và quan niệm của từng gia đình mà chọn mua những loại trái cây trưng, cúng Tết khác nhau. Dù giá trái cây tăng cao, nhưng nhiều người nội trợ vẫn có sự thông cảm và chấp nhận, bởi đó là thành quả lao động, công sức của những người làm ra nông sản và tiểu thương phải vất vả mưu sinh trong những ngày giáp Tết để cung ứng nhu cầu mua sắm của mọi người.