Nhiều hộ sản xuất lồng đèn truyền thống không còn mặn mà với nghề

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 50 năm hình thành, làng nghề sản xuất lồng đèn truyền thống Phú Bình - nơi cung cấp lồng đèn lớn nhất tại TPHCM và các tỉnh, nay chỉ còn vài hộ bám nghề.

Những năm trước đây, cứ đến tháng 5, làng sản xuất lồng đèn Phú Bình (quận 11, TPHCM) bắt đầu nhộn nhịp. Nhà nào cũng luôn rực rỡ màu sắc của những chùm lồng đèn kính đủ màu, đủ hình dáng treo lơ lửng trước nhà, chờ xe chở hàng đến giao đi các tỉnh.

 
Gia đình chị Thu có 3 đời làm lồng đèn truyền thống. Ảnh: PN

Không cầu kỳ, không có tiếng nhạc vui tai như những chiếc lồng đèn điện tử ngoại nhập, nhưng những chiếc lồng đèn kính truyền thống luôn mang lại cho người dùng, người ngắm ký ức về một mùa Trung thu ấm áp, đầy tiếng cười trẻ thơ.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt của các loại lồng đèn điện tử với mẫu mã, màu sắc đa dạng, âm thanh vui tai và giá thành rẻ, làng sản xuất lồng đèn truyền thống lớn nhất TPHCM dần bị thu hẹp. Cả trăm hộ sản xuất nay chỉ còn vài hộ mặn mà với nghề thủ công đầy mồ hôi nhưng thấm đượm ký ức của bao thế hệ.

 
Những chiếc lồng đèn được một hộ sản xuất chuẩn bị giao cho khách. Ảnh: PN

Chị Nguyễn Kim Thu (43 tuổi) chia sẻ: "Tôi đã theo nghề làm lồng đèn hơn 20 năm, đến đời tôi là đời thứ 3 làm lồng đèn truyền thống. Các con tôi cũng biết nghề nhưng các cháu được đi học, không biết sau này có tiếp tục nối nghề gia đình hay không".

Theo chị Thu, trước đây, làng nghề này có cả trăm hộ sản xuất nhưng công việc vất vả và bị cạnh tranh gay gắt bởi lồng đèn điện tử nên nhiều hộ đã bỏ nghề, có người còn bán nhà đi nơi khác.

Để làm được một chiếc lồng đèn kính truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn, tất cả đều làm bằng tay, từ công đoạn phơi tre, vót tre đến tạo hình, dán kính, khắc hoa văn... đều được những thành viên trong gia đình chị Thu chia nhau làm. Trung bình, một ngày gia đình chị (5 người) sản xuất được hơn 100 chiếc lồng đèn truyền thống, khi nhiều đơn đặt hàng làm không kịp, chị sẽ thuê người gia công.

 
Những chiếc lồng đèn kính truyền thống luôn mang lại một miền ký ức về mùa Trung thu ấm áp. Ảnh: PN

Nhiều người bỏ nghề cha truyền con nối này để chuyển sang nghề khác, nhưng với chị Thu, cứ mỗi độ Trung thu đến trong lòng chị nôn nao muốn làm lồng đèn. Cái nghề đã ăn sâu vào trong khiến chị không thể bỏ.

"Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cạnh trạnh với những chiếc lồng đèn điện tử, chúng tôi phải thiết kế thêm nhiều mẫu mã hơn và nhận làm lồng đèn theo kiểu dáng mà khách yêu cầu" - một nghệ nhân làm lồng đèn nói.

Mặc dù, ngày nay công nghệ phát triển, nhiều máy móc để sản xuất ra đời giúp rút ngắn thời gian và công sức. Tuy nhiên, máy móc với giá thành cao còn lợi nhuận từ việc làm lồng đèn truyền thống thấp, đầu ra chịu sự cạnh tranh gây gắt khiến các hộ sản xuất dè chừng không sắm máy móc. Thay vào đó là thuê người gia công hoặc các thành viên trong gia đình cùng chia nhau từng công đoạn để lấy công làm lời.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Quá trình tạo ra những chiếc đèn Trung thu "khổng lồ" ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi nhắc đến Trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ sắc màu ngập tràn các con phố và quá trình tạo ra chúng cũng là cả sự kỳ công và sáng tạo của những người dân xứ Tuyên.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Hàng Mã vẫn ế ẩm dù đã chuẩn bị cho Rằm Tháng 7 và dịp Tết Trung Thu

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hai năm qua vì tình trạng dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh tại Hàng Mã khá đìu hiu. Tuy nhiên, năm nay khi dịch COVID lắng xuống, tuyến phố này vẫn đìu hiu, ế ẩm. Nhiều tiểu thương mong mỏi buôn may bán đắt, tấp nập khách mua bán, nhất là trước dịp Lễ Vu Lan (Rằm tháng 7).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quá trình tạo ra những chiếc đèn Trung thu "khổng lồ" ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi nhắc đến Trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ sắc màu ngập tràn các con phố và quá trình tạo ra chúng cũng là cả sự kỳ công và sáng tạo của những người dân xứ Tuyên.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Hàng Mã vẫn ế ẩm dù đã chuẩn bị cho Rằm Tháng 7 và dịp Tết Trung Thu

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hai năm qua vì tình trạng dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh tại Hàng Mã khá đìu hiu. Tuy nhiên, năm nay khi dịch COVID lắng xuống, tuyến phố này vẫn đìu hiu, ế ẩm. Nhiều tiểu thương mong mỏi buôn may bán đắt, tấp nập khách mua bán, nhất là trước dịp Lễ Vu Lan (Rằm tháng 7).