Các cháu học sinh Trường THCS Hà Hải vui sướng đón nhận quà từ TCty Giấy VN. |
Tại huyện Kỳ Anh, trước những thiệt hại nặng nề về tài sản xảy ra với bà con nhân dân xã Kỳ Hà, Quỹ TLV Lao Động đã quyết định trích kinh phí mua 1,5 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho bà con nhân dân trong xã. Truyền hình HiTV và Báo Tài nguyên môi trường cũng đã gửi tặng nhân dân xã Kỳ Hà 500 kg gạo. Xúc động trước sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, ông Lê Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đây là tổ chức đầu tiên mang những món quà ý nghĩa và thiết thực đến với bà con nhân dân trong xã từ hôm xảy ra bão lũ đến nay. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm phân bổ số quà trên hợp lý, đến đúng đối tượng đang cần sự trợ giúp.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh (phải) chuyển 1,5 tấn gạo của Quỹ TLV Lao Động tới bà con nhân dân xã Kỳ Hà. |
Cũng tại xã Kỳ Hà, đoàn đã tới thăm, trao 4.000 cuốn vở viết từ nguồn hỗ trợ của TCty Giấy VN tới học sinh Trường THCS Hà Hải. Đây là ngôi trường hiện đang dạy 780 học sinh là con em hai xã Kỳ Hà và Kỳ Hải. Khó có thể diễn tả hết niềm vui sướng trên những nét mặt trẻ thơ lần đầu tiên được tặng quà. Tiếng reo hò, vỗ tay pha lẫn tiếng cười trong trẻo khiến sân trường hôm nay rộn ràng hơn. Thấy xe chở giấy vào sân trường, không ngăn được sự háo hức, nhiều em học sinh đã ào lên xe, tự tay bê những thùng vở được tặng dù hơi quá sức với các em.
Thầy Nguyễn Minh Đạo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đợt bão lũ vừa qua, trường bị thiệt hại về cơ sở vật chất, “bay” mất gần 200 tấm lợp proximăng, đổ mất 35m2 tường bao, hơn 100 ô cửa lợp bị phá hủy… Học sinh ở đây còn nhiều khó khăn và thiệt thòi nên món quà trên có giá trị khích lệ, động viên tinh thần rất lớn đến với thày và trò nhà trường trong việc cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt.
Đến thăm gia đình chị Đào Thị Tuyết (xóm 3, thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa) hiện là công nhân Công ty TNHH Tân Trường Phát đoàn công tác của Quỹ TLV và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã không giấu nổi xúc động trước hoàn cảnh éo le của ba mẹ con chị Tuyết. Nâng tà áo lau nước mắt chị Tuyết trần tình: Ba mẹ con em có cái nhà để che mưa, che nắng nay đã bị sập hoàn toàn.
Một tuần nay, mẹ con em phải căng bạt ở tạm. Chồng chị Tuyết hiện đang trong thời gian cải tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Quảng Trị. Thương mẹ khó khăn, vất vả, cậu con lớn mới vào Nam đi làm giúp mẹ nên ở nhà chỉ còn hai mẹ con. Hôm xảy ra cơn bão, mặc dù đã ra sức chống đỡ nhưng đến 21h đêm ngày 30.9, sức gió quá mạnh đã khiến cây xoan sau nhà bật gốc, đổ ập lên nhà chị khiến ngôi nhà cấp bốn bị sập hoàn toàn. Chia sẻ thiệt hại về tài sản của gia đình chị Tuyết, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ ngay 30 triệu đồng, giúp chị Tuyết có kinh phí sớm dựng lại ngôi nhà mới.
Cảm ơn tình cảm của tổ chức công đoàn đến với người lao động và cũng là hộ dân trong xã trong lúc khó khăn, lãnh đạo xã Kỳ Hoa đã cám kết sẽ góp sức, hỗ trợ gia đình chị Tuyết sớm ổn định nhà ở.