TPHCM thông xe cầu gần 600 tỉ đồng sau hơn 20 năm, xóa ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Sáng ngày 8.9, cầu Long Kiểng có tổng vốn gần 600 tỉ đồng trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) thông xe sau hơn 20 năm kể từ ngày được phê duyệt đầu tư, giúp người dân thoát khỏi cảnh chen chúc qua cầu sắt cũ đã xuống cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) - cho biết, dự án xây dựng cầu Long Kiểng mới, được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2001, nhằm thay thế cho cầu Long Kiểng bằng sắt xây dựng từ sau năm 1975.

Sau nhiều năm không triển khai, dự án được duyệt và điều chỉnh lại năm 2017 với chiều dài 318m, rộng 15m được xây dựng bằng nguồn ngân sách thành phố với trị giá 589 tỉ đồng.

Đến tháng 8.2018, dự án cầu Long Kiểng mới khởi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2019. Tuy nhiên, sau khi xây xong 7 trụ cầu, đến cuối năm 2019, dự án phải dừng vì không có mặt bằng. Sau gần ba năm đình trệ, tháng 9.2022, huyện Nhà Bè mới hoàn tất đền bù, giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư khởi động lại dự án.

Cầu Long Kiểng nhìn từ trên cao.  Ảnh: Anh Tú
Cầu Long Kiểng nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Tú

Theo ông Phúc, cầu Long kiểng đã hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với thời gian dự kiến kể từ khi nhận bàn giao 100% mặt bằng. Cây cầu mới này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình giao thông, giúp huyện Nhà Bè kết nối thông suốt với Quận 7, trung tâm Quận 1 và các khu vực lân cận; đồng thời, thúc đẩy hoạt động giao thương, tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, cách đây một năm, trong lần giám sát tình hình xây dựng cầu Long Kiểng, bà Lâm Thị Nga (một người dân địa phương - PV) than thở rằng, dự án được thực hiện năm bà 60 tuổi, đến nay, bà 80 tuổi mà cầu vẫn chưa hoàn thành. Bà chỉ mong trước khi chết sẽ thấy cầu Long Kiểng.

“Sáng nay, khi tôi tới thăm bà, bà nói, cầu hoàn thành đã giúp người dân được thuận lợi trong sinh hoạt, các cháu học sinh đến trường dễ hơn và không còn nơm nớp lo sợ khi đi qua cầu cũ. Bà Nga cũng mong ước Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng nhiều cây cầu ý nghĩa như vậy" - bà Lệ chia sẻ.

Cắt băng thông xe cầu Long Kiểng.  Ảnh: Anh Tú
Cắt băng thông xe cầu Long Kiểng. Ảnh: Anh Tú

Ông Lương Minh Phúc cho biết, sau khi thông xe cầu Long Kiểng, một cây cầu khác trên đường Lê Văn Lương là cầu Rạch Đỉa đã được khởi công hồi tháng 8 vừa qua với tổng vốn hơn 500 tỉ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cuối năm 2024.

Đồng thời, cũng trên đường Lê Văn Lương, thành phố cũng sẽ sớm bố trí vốn để xây cầu Rạch Tôm, Rạch Dơi trên thay thế cho các cây cầu sắt hiện xuống cấp.

Ngoài ra, để kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM, thời gian tới, TPHCM sẽ triển khai xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ,...

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng cầu sắt Rạch Đỉa cũ sắp được thay mới bằng cầu 512 tỉ đồng

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Dự án cầu Rạch Đỉa mới nối phường Tân Phong (Quận 7) và xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) với tổng mức đầu tư 512 tỉ đồng sẽ thay thế cho cầu sắt hiện hữu đã xuống cấp.

TP Hồ Chí Minh sắp chi 512 tỉ đồng xây cầu Rạch Đỉa nối Nhà Bè với Quận 7

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa mới thay thế cầu sắt trên đường Lê Văn Lương (nối huyện Nhà Bè và Quận 7) dài gần 318 m, tổng vốn hơn 512 tỉ đồng dự kiến khởi công tháng 6 năm nay và hoàn thành cuối năm 2024.

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

Kiều Anh kể về cảnh nặng nề nhất và việc khóc nhiều ở "Gia đình mình vui bất thình lình"

NHÓM PV |

Là khách mời của Cà phê chiều thứ 7 tuần này, NSƯT Kiều Anh phim “Gia đình mình vui bất thình lình” chia sẻ câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh, việc chị đã phải trải qua tâm lý nặng nề, khóc nhiều khi đóng vai Phương.

Lần đầu tiên xuất hiện những xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” phiên bản miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày này, trào lưu check-in cùng xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” đang rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Những xe hoa mùa thu phiên bản miền Tây cũng lần đầu tiên xuất hiện, bắt kịp xu hướng của các bạn trẻ, lưu lại những khoảnh khắc dịu dàng và nên thơ của mùa thu.

Đình chỉ 1 cơ sở sản xuất bún liên quan vụ ngộ độc khiến 15 người nhập viện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan vụ ngộ độc khiến 15 người nhập viện, cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra và yêu cầu 1 cơ sở sản xuất bún tạm dừng hoạt động.

Sạt lở rình rập, 43 hộ dân sống bất an dưới chân Núi Sọ, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào mùa mưa, nhưng người dân sống tại khu vực Núi Sọ (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn chưa được di dời, phải thấp thỏm lo sợ sạt lở đất.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Mai Văn Ninh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện trạng cầu sắt Rạch Đỉa cũ sắp được thay mới bằng cầu 512 tỉ đồng

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Dự án cầu Rạch Đỉa mới nối phường Tân Phong (Quận 7) và xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) với tổng mức đầu tư 512 tỉ đồng sẽ thay thế cho cầu sắt hiện hữu đã xuống cấp.

TP Hồ Chí Minh sắp chi 512 tỉ đồng xây cầu Rạch Đỉa nối Nhà Bè với Quận 7

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa mới thay thế cầu sắt trên đường Lê Văn Lương (nối huyện Nhà Bè và Quận 7) dài gần 318 m, tổng vốn hơn 512 tỉ đồng dự kiến khởi công tháng 6 năm nay và hoàn thành cuối năm 2024.

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.