"Một buổi có 4 - 5 người bị ngất"
1h20 sáng ngày 2.6.2021, tôi nhận được tin nhắn từ N.H.G - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang chi viện cho tâm dịch Bắc Giang: "Chị ơi, hôm nay có bạn bị ngất phải đưa đi cấp cứu", kèm theo tấm ảnh chụp vội.
1h35 sáng, G nhắn lại: "Bắc Giang nóng quá. Cả đoàn phải làm việc từ 18h đến 23h đêm, 0 giờ chúng em về đến chỗ nghỉ, bây giờ mới tắm rửa, ăn uống xong và chuẩn bị đi ngủ đây".
Ngày 1.6, đoàn của G gồm 100 người thực hiện lấy 6000 mẫu xét nghiệm ở Núi Hiểu (Việt Yên, Bắc Giang). Đặc biệt, việc lấy mẫu không tập trung ở nhà văn hóa, đình làng như trước mà phải đi đến tận nhà từng hộ dân nên vất vả hơn rất nhiều. Vì vậy đã có nhiều người kiệt sức do nắng nóng, do thiếu ngủ, mất nước dẫn đến ngất, thậm chí phải gọi cấp cứu.
Nữ sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương kể lại, lịch trình hằng ngày của đoàn bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 21h đêm. Nhiều ngày qua, nắng gắt, nhiệt độ thường trên 40 độ C, cộng thêm làm việc với cường độ cao, mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài, nên mồ hôi luôn ướt sũng. Một buổi có đến 4 - 5 sinh viên ngất vì mất sức.
"Những hôm trước, chúng em đi lấy mẫu cả sáng và chiều. Sáng bắt đầu từ 7h, nhưng đến 10h đã có bạn kiệt sức vì mất nước. Còn tối do không ăn cơm đúng giờ, nên các bạn ngất. Một buổi có tầm 4 - 5 người bị ngất" - G kể lại.
"Chị ơi, cô em ngất rồi"
Mỗi ngày, chúng tôi đều đặn gửi những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, động viên, cổ vũ tinh thần đến những sinh viên đang tham gia chống dịch ở Bắc Giang. Hiếm khi nhận được phản hồi ngay, mà thường đến đêm muộn, khi các tình nguyện viên đã hoàn thành công việc sau một ngày tất tả "rượt đuổi COVID-19".
Chỉ cần nhận được những dòng tin viết vội từ các bạn: "Em vẫn ổn, em về nghỉ ngơi rồi", "mọi người yên tâm nhé", chúng tôi cũng thở phào.
Nhưng 2 ngày qua, vì kế hoạch tăng tốc xét nghiệm, khẩn trương, làm gọn làm nhanh để đảm bảo tiến độ, không ai có đủ thời gian nghe máy, hay nhắn tin phản hồi nữa.
"Lo lắng, cảm phục và thương", có lẽ không chỉ là cảm xúc của riêng chúng tôi lúc này dành cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch.
Đến đêm 1.6, khi nghe được giọng nói gấp rút của một sinh viên trường y - "Chị ơi, cô em ngất rồi" - khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình, mà lòng thắt lại.
"Thời tiết Bắc Giang nắng nóng cực độ, cô giáo em làm việc trong thời gian dài chưa kịp nghỉ ngơi. Em nhận được tin báo cô và một số bạn ngất tại điểm lấy mẫu. Thầy cô đã liên hệ với bên trung tâm y tế, có xe cấp cứu đưa cô và các bạn để cấp cứu kịp thời" - L.H.A - sinh viên trong đoàn tình nguyện gấp rút nói.
Khó khăn là thế, nhưng không điều gì có thể cản trở tinh thần quyết tâm và nghị lực kiên cường của thầy cô, sinh viên và các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Sau khi tỉnh lại, nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, không ai có ý định bỏ cuộc.
"Thầy cô luôn dặn chúng em là nếu mệt quá thì nghỉ, không được cố quá. Vì đây là cuộc chiến dài, không phải ngày một, ngày hai. Do vậy, chúng em luôn cố gắng đảm bảo sức khỏe để chiến đấu đường dài, chúng em sẽ cố hết sức để chiến thắng trận chiến này. Nhất định sẽ trở về trong chiến thắng" - N.H.G - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thể hiện quyết tâm.
Nụ cười nơi tâm dịch
Cũng như 200 sinh viên khác của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Nguyễn Thuỳ Linh đã trải qua 18 ngày "nếm mật nằm gai" nơi tuyến đầu. Điều đặc biệt hơn, Linh vừa đón sinh nhật tuổi 20 của mình ở tâm dịch bằng việc lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm người dân đến gần 2h sáng.
Mệt, vất vả vì sự khắc nghiệt của thời tiết - bởi sáng thì nắng gắt, chiều lại xối xả đổ mưa - nhưng cô sinh viên cho biết vui và hạnh phúc khi bước vào tuổi 20 bằng việc đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc đẩy lùi "COVID-19" của cả dân tộc. Đặc biệt, được đón sinh nhật bên những người bạn đang cùng chí hướng.
Suốt thời gian qua, những tình nguyện viên đang ở tâm dịch như Linh, có thể chưa biết hết mặt nhau, chỉ nhớ nhau qua những con số sau lưng, hay cái tên viết vội. Nhưng ở họ luôn có sự quyết tâm. Tinh thần đó, ý chí đó chính là sợi dây giúp những con người vốn xa lạ, trở nên gắn kết, vì một mục tiêu chung: "Quyết tâm chiến thắng dịch bệnh".