8 tiếng "rượt đuổi" COVID-19 ở tâm dịch Bắc Giang của sinh viên trường y

Thiều Trang |

23 tuổi - độ tuổi đầy nhiệt huyết của sức trẻ đã giúp Nguyễn Hương Giang - nữ sinh ngành Y đa khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương can trường tiến vào tâm dịch Bắc Giang. Giang cùng 200 sinh viên và 3 giảng viên của trường đã dành trọn sức lực cho công cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 trong suốt 10 ngày qua.

Được biết, Hương Giang là một trong 200 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xung phong chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang. Điều gì khiến bạn đưa ra quyết định này?

- Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, vào 5h55 sáng 16.5, tôi nhận được tin nhắn của giảng viên thông báo cần sinh viên tình nguyện đi Bắc Giang, Bắc Ninh để chống dịch. Ban đầu tôi có chút lo lắng vì tình hình ở điểm dịch rất phức tạp. Nhưng là một sinh viên trường y đã từng có kinh nghiệm đi chống dịch ở Hải Dương nên tôi quyết tâm tham gia, nỗ lực góp một phần công sức của mình để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

Sau khi nhận được thông báo, tôi đã gọi điện về cho gia đình. Mẹ lo lắng, lo cho sức khỏe của tôi không đảm bảo. Nhưng bố đã nói với tôi rằng: "Đây là nghề, là trách nhiệm và là con đường con đã chọn". Nhờ lời cổ vũ của bố nên tôi đã có thêm động lực để đi Bắc Giang chống dịch.

Hành trình chống dịch 10 ngày qua của bạn ở đất Bắc Giang đã diễn ra như thế nào?

Ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Giang, tôi và các tình nguyện viên bắt đầu làm việc từ 18h tối đến tận 2h sáng hôm sau mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày đầu tiên, chúng tôi hoàn thành công việc lúc 2h sáng. Sau 8 tiếng cật lực lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi trở về nơi sinh hoạt để tắm gội nghỉ ngơi.

10 ngày qua, cường độ làm việc vẫn duy trì như vậy. Những lúc mệt mỏi, mọi người đều nói với nhau rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...

Sinh viên trường y sẵn sàng xách balô lên và đi chống dịch. Ảnh: NVCC
Sinh viên trường y gửi lời chào và sự quyết tâm từ tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ dày và kín. Khi nói chuyện, người dân nghe không được rõ, chúng tôi sẽ cố nói to hơn, để người dân có thể nghe. Chỉ sau 1 ngày như thế, tôi và các bạn đều bị mất giọng. Hiện tại, họng của tôi rất đau rát và mất giọng từ ngày đầu đặt chân đến Bắc Giang cho đến bây giờ.

Bên cạnh đó, đoàn trường đã cho 9 bạn sinh viên về trước do các bạn không đủ sức khỏe để trụ lại đến bây giờ. Những người được ở lại đều nhận thức rằng, việc chống dịch là một cuộc kháng chiến trường kỳ, vì vậy ngoài sự quyết tâm, cần phải đảm bảo sức khỏe để tham gia cuộc kháng chiến này.

Để đảm bảo điều này, hiện nay chúng tôi chia ca, có ca nghỉ ngơi, có ca đi làm. Chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều từ các bạn sinh viên tình nguyện của đoàn Bắc Giang. Vì vậy, cả đoàn đều yên tâm công tác.

Trời hè oi nóng, các tình nguyện viên phải mặc đồ bảo hộ kín mít để đảm bảo an toàn. Ảnh: NVCC
Trời hè oi nóng, các tình nguyện viên phải mặc đồ bảo hộ kín mít để đảm bảo an toàn. Ảnh: NVCC

Trong quá trình công tác tại tâm dịch Bắc Giang, điều gì khiến Hương Giang cảm thấy khó khăn nhất?

- Việc lấy mẫu cho trẻ em là điều khó khăn nhất. Bởi, cây lấy mẫu là vật thể lạ, khi đưa vào mũi, họng sẽ làm cho trẻ em cảm thấy khó chịu và theo phản xạ thì các bé sẽ quấy khóc, tránh ra hoặc cầm tay mình kéo ra. Chúng tôi sẽ phải học thêm kỹ năng trêu đùa, hoặc dỗ dành trẻ.

Công tác lấy mẫu cho trẻ em gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài việc này, trong thời gian lấy mẫu dài, chúng tôi gặp nhiều bất lợi như mồ hôi chảy ướt hết người. Mồ hôi chảy vào mắt, cay mắt, nhiều lúc phải dừng lại cho đỡ cay rồi mới có thể tiếp tục làm việc. Ngoài ra, có những lúc trời nắng vẫn phải đứng dưới sân, nhiều lúc bị choáng bởi mất nước.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Hương Giang vẫn chưa một lần có ý định chùn bước. Điều gì đã khiến bạn can trường và vững tâm nơi tuyến đầu chống dịch?

- Bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, hôm nay như thế nào? Có thời gian nghỉ ngơi không? Ăn uống như thế nào? Nhiều lúc mẹ sợ tôi sẽ ốm nên nhắn nhủ là tranh thủ thời gian, lúc nào có thể nghỉ ngơi thì phải tranh thủ nghỉ ngơi, như vậy mới có sức khỏe chiến đấu.

Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên từ người thân, bạn bè cũng như sự ủng hộ của người dân trên mọi miền tổ quốc. Vậy nên luôn có động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cả đoàn chuẩn bị vật tư, đồ bảo hộ lúc 1-2 giờ sáng. Ảnh: NVCC
Cả đoàn chuẩn bị vật tư, đồ bảo hộ lúc 1-2 giờ sáng. Ảnh: NVCC

Cảm ơn những chia sẻ của Hương Giang, chúc bạn và cả đoàn có thật nhiều sức khỏe!

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Đặng Chung |

Tại nhiều “điểm nóng” về dịch COVID-19, có những bục giảng online cũng “nóng rẫy", khi không khí học tập, ôn thi được giáo viên, học sinh duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Đặng Chung |

Tại nhiều “điểm nóng” về dịch COVID-19, có những bục giảng online cũng “nóng rẫy", khi không khí học tập, ôn thi được giáo viên, học sinh duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.