Là con thứ trong một gia đình làm nông có 4 chị em, bố bị mù cả hai mắt còn mẹ cũng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc hộ đặc biệt khó khăn của huyện Ba Vì nhưng Nguyễn Thị Minh Thu, học sinh lớp 5I trường tiểu học Vạn Thắng vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Trong 5 năm liền, em đều đạt học sinh giỏi và còn đạt giải nhất cuộc thi giao lưu chữ đẹp cấp huyện.
Kể về công cuộc rèn luyện con chữ, Thu cho biết sau khi làm những công việc nhà để giúp đỡ bố mẹ, em sẽ mang vở ra tập viết và thường tự luyện là chính. Thỉnh thoảng sẽ nhờ chị gái hướng dẫn thêm. Minh Thu thật thà: “Bố mẹ em mắc bệnh nhiều lúc em cũng thấy tủi thân nhưng đây cũng là động lực lớn để em cố gắng”.
Bên cạnh đó, việc được các thầy cô giáo ở trường giúp đỡ nhiệt tình trong học tập, em lại càng có điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng ước mơ. Thu hào hứng chia sẻ về niềm ao ước tương lai làm cô giáo dạy học, cô giáo rèn chữ: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành cô giáo có thể dạy cho những học sinh có hoàn cảnh (nghèo) giống em”. Đây cũng là một kì vọng của mẹ cô bé.
Ngoài thành tích học tập tốt, cô gái nhỏ nhắn cũng là một học sinh rất tích cực trong các hoạt động tập thể. Minh Thu là thành viên đội cờ đỏ gương mẫu, nhiệt tình tham gia phong trào sao Nhi đồng ở nhà trường cũng như các chương trình tặng sách giúp đỡ những bạn vùng sâu vùng xa…
Kết thúc cuộc trò chuyện với PV, Thu còn lém lỉnh khoe rằng: “Nếu em học giỏi, mẹ em sẽ thưởng cho em một chuyến đi đấy”. Hỏi ra mới biết nơi em khao khát được đến chính là tới thăm lăng Bác Hồ.