Nữ sinh vượt lên số phận khiếm khuyết để tỏa sáng theo cách của riêng mình

Thiều Trang |

Nhìn vào đôi mắt biết cười và cảm nhận tinh thần lạc quan yêu đời trên gương mặt của em, không ai nghĩ Lê Trần Kim Thảo - sinh viên năm 4 Trường Đại học Quảng Nam là một người khuyết tật, mất sức lao động đến 61%. Với nghị lực và bản lĩnh, nữ sinh đã và đang vượt lên số phận để hiện thực hoá ước mơ và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

"Vầng trăng khuyết"...

Vốn không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, từ khi sinh ra Kim Thảo đã bị khuyết tật bẩm sinh. Em bị bại não, cong vẹo cột sống cổ - lưng, nhược cơ tứ chi, hạn chế vận động và tỉ lệ mất sức lao động là 61%. Vì vậy, ngay cả việc đi đứng đối với Thảo cũng rất khó khăn, đầu em liên tục lắc, giọng nói ngọng nghịu và sinh hoạt, học hành cũng chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Năm Thảo lên 2, vì cuộc sống khó khăn ba mẹ em đành gửi em cho ông bà ngoại để khăn gói vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cuộc sống vốn khó nhọc lại thêm phần khốn khó khi ông ngoại mất sức lao động 81%, bà ngoại sức khỏe yếu, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào 2 sào ruộng. Nhưng không vì vậy mà Thảo cảm thấy lạc lõng bởi ông bà chăm sóc và lo lắng chu đáo cho em.

Năm Thảo bước vào lớp 1, việc viết chữ đối với em gặp muôn vàn khó khăn, bởi tay chân yếu nên em không cầm được bút. Có nhiều lúc bị bút cắm vào tay, máu chảy đau đớn nhưng Thảo không hề nản chí. Những ngày mưa gió trở trời, đầu em lại đau, tay chân co rút, rất nhiều lần vì kiệt sức mà em đã ngất xỉu tại lớp.

Năm Thảo lên 10, việc viết chữ đã có nhiều tiến bộ, giọng nói tuy còn ngọng nghịu nhưng em có thể đọc. Với Thảo, đó là món quà mà cuộc sống dành tặng em và ông bà sau nhiều năm nỗ lực.

"Hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng em hiểu được tình thương bao la của ông bà dành cho em, nên em quyết chí học tập. Em biết rõ, để có thể đi lại và nói được như bây giờ mỗi ngày ông ngoại phải vượt quãng đường hơn 30km đưa em đi tập vật lý trị liệu tại trung tâm khuyết tật suốt 6 năm ròng rã. Vì vậy, em luôn lạc quan cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để không phụ lòng tin của ông bà, thầy cô và những người đã giúp đỡ em" - Thảo tỏ lòng.

 
Nữ sinh Lê Trần Kim Thảo - sinh viên năm 4 Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: NVCC

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, từ lớp 1-12, Thảo luôn là học sinh khá, giỏi. Năm lớp 10, Thảo thi đậu vào lớp chọn của Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Núi Thành). Với số điểm tổng kết năm lớp 12 là: môn Toán 8,3; Vật lý 8,3; Hóa học 7,6, Thảo được xét tuyển vào ngành Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Quảng Nam.

"Em luôn mong muốn sau này có thể vận dụng những kiến thức đã được học để theo đuổi ngành đồ họa - thỏa đam mê vẽ của mình và có thể mở một lớp tin học miễn phí cho các em nhỏ không may như em" - Thảo bày tỏ.

Tỏa sáng giữa đời thường

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ và những thành tích trong quá trình rèn luyện, học tập, Thảo đã xuất sắc dành nhiều học bổng; vinh dự là 1 trong số 20 nữ sinh toàn quốc được Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam trao bằng khen “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ toàn quốc 2020”. Bên cạnh đó, Thảo cũng đã vinh dự nhận giải thưởng “Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng 2021”.

 
Kim Thảo (áo dài xanh) vinh dự là “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ toàn quốc 2020”. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, năm 2021, Thảo là một trong 50 gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức.

Ngoài ra, nữ sinh năm 4 Trường Đại học Quảng Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương; kêu gọi ủng hộ trẻ quà cho trẻ em khuyết tật; kêu gọi hỗ trợ lương thực cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

 
Kim Thảo (đứng giữa) nhận giải thưởng “Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng 2021”. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Thảo cho biết, em mong muốn tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình, có mức thu nhập ổn định, để giảm gánh nặng trên đôi vai của ông bà ngoại. Em sẽ phụng dưỡng ông bà để đáp lại sự thương yêu và hi sinh của ông bà đã dành cho em.

Với châm ngôn sống “Khi cuộc sống đẩy bạn vào những lúc khó khăn. Đừng uất ức "tại sao lại là tôi?". Hãy mỉm cười cứ thử tôi đi", Thảo khẳng định, mình sẽ luôn lạc quan cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để không phụ lòng tin của ông bà, thầy cô và những tấm lòng đã giúp đỡ em.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bức xúc phản đối vì phải mua đến 4 loại đồng phục giữa mùa dịch

Thiều Trang |

Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh thuộc Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra bức xúc và cho rằng, quy định về đồng phục mới đã tạo ra gánh nặng kinh tế và áp đặt học sinh.

Nữ sinh 17 tuổi hé lộ bí kíp đạt 8.5 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên

HOÀI ANH |

Phan Ngọc Tuệ Nguyên - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Quốc học Huế đã đạt 8.5 overall (kỹ năng nghe đạt 9.0, kỹ năng nói và đọc đạt 8.5, kỹ năng viết đạt 7.0) ngay từ lần đầu thi IELTS.

Hành trình chiến thắng số phận nghiệt ngã của nữ sinh lớp 10

Thu Thủy |

Dù may mắn không mỉm cười nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, Chu Ánh Tuyết đã chiến thắng số phận một cách diệu kỳ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nữ sinh bức xúc phản đối vì phải mua đến 4 loại đồng phục giữa mùa dịch

Thiều Trang |

Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh thuộc Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra bức xúc và cho rằng, quy định về đồng phục mới đã tạo ra gánh nặng kinh tế và áp đặt học sinh.

Nữ sinh 17 tuổi hé lộ bí kíp đạt 8.5 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên

HOÀI ANH |

Phan Ngọc Tuệ Nguyên - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Quốc học Huế đã đạt 8.5 overall (kỹ năng nghe đạt 9.0, kỹ năng nói và đọc đạt 8.5, kỹ năng viết đạt 7.0) ngay từ lần đầu thi IELTS.

Hành trình chiến thắng số phận nghiệt ngã của nữ sinh lớp 10

Thu Thủy |

Dù may mắn không mỉm cười nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, Chu Ánh Tuyết đã chiến thắng số phận một cách diệu kỳ.