Năm học mới 2023-2024 sắp bắt đầu, bên cạnh niềm háo hức là những nỗi lo khi các trường đồng loạt thông báo các khoản thu đầu năm học khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Theo chia sẻ của quản lý siêu thị sách Hoà Bình tại TP Hoà Bình, các bộ sách giáo khoa của lớp 4, lớp 8, lớp 11 đều tăng gần như gấp đôi so với giá cũ vì năm nay đã thay sách để dạy theo chương trình mới. Ngoài việc giá sách tăng cao, các bộ môn còn tăng thêm số lượng sách bài tập về nhà. Hơn nữa, các trang thiết bị học tập cũng tăng giá thêm 10% so với thời điểm năm ngoái.
Anh Hồ Ngọc Hiển (36 tuổi quê Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, lao động tại một công ty may trên địa bàn thành phố) cho biết: “Gia đình có 2 cháu đang học lớp 3 nên các khoản chi phí để các cháu đi học thường gấp đôi. Từ học phí, ăn bán trú, các khoản đóng góp rồi bây giờ giá sách lại tăng cao trong khi mức lương của 2 vợ chồng còn thấp nên phải đi vay mượn để chuẩn bị cho các con có đủ điều kiện đến trường”.
Cùng nỗi lo như trên, chị Nguyễn Thị Hường (38 tuổi ở Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang làm tạp vụ cho 1 quán ăn chia sẻ: “Lương của tôi được 6 triệu đồng/tháng, ngoài tiền ăn uống và thuê nhà thì không đủ để đóng học phí vì cháu lớn mới thi đỗ vào cấp 3 nên phải đóng thêm nhiều khoản khác. Đặc biệt, giá sách tăng thêm càng phải lo nhiều hơn”.
Việc tăng giá sách và trang thiết bị học tập đã gây khó khăn cho một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là những lao động ở vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Kim Thị Hồng - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hòa Bình - cho biết, theo kế hoạch, ngày 28.8 tất cả học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố sẽ tựu trường.