Chăm chỉ làm thêm
Các khoản phải chi tiêu của sinh viên ngày càng nhiều hơn so với trước đây. Ngoài khoản tiền nhà, tiền học phí, sinh viên phải để ra các khoản dành cho mua sắm, liên hoan cùng bạn bè, đồng nghiệp,…
Không mang tâm lí phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều sinh viên hiện nay có xu hướng đi làm thêm để tăng thu nhập cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Phan Ngọc Ánh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngoài giờ học luôn chăm chỉ đi làm thêm. Sáng lên lớp, chiều, Ánh làm lễ tân tại một nhà hàng từ 14h đến 21h tối và luôn có mặt ở phòng trọ khi tối muộn.
“Nếu không làm thêm thì sẽ chẳng có tiền để chi tiêu, chưa kể còn phải chi rất nhiều khoản. Ngày nào cũng vậy, mình về phòng khi mọi người chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Dù vậy, việc làm thêm cũng không khiến mình quá áp lực bởi đây là việc nên làm để giúp đỡ bố mẹ” - Ánh chia sẻ.
Giống như Ngọc Ánh, Bùi Thanh Tùng - sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền dù bận rộn với sản phẩm tốt nghiệp vẫn tranh thủ đi làm thêm để đảm bảo thu nhập.
Là con trai duy nhất trong nhà, Tùng không muốn để bố mẹ lo lắng nhiều. Nam sinh quan niệm, bản thân đã đến độ tuổi trưởng thành, cần tự lập thay vì luôn trông chờ vào phụ cấp từ gia đình.
Công việc của Thanh Tùng được xoay ca linh hoạt nhưng phải đảm bảo làm đủ 8h/ngày. Những ngày đi học hay có việc bận, Tùng cũng làm từ chiều cho đến tối muộn.
“Mình rất vui vì công việc tạo ra thu nhập ổn cho bản thân. Nhưng việc làm cũng đòi hỏi sự đầu tư và áp lực về thời gian. Có những ngày mình mệt, ốm nhưng cũng không dám xin nghỉ để đảm bảo tiến độ công việc” - Tùng kể
Học phí cao, ngại "xin" tiền bố mẹ
Sắp tới, Thanh Tùng phải đóng tiền nhà và có cả thông báo đóng tiền học cùng thời điểm. Cả hai khoản tiền này đều không thể để quá hạn và tổng chi phí khá cao. Mặc dù mức thu nhập đi làm thêm của mình không đủ thanh toán, nhưng Tùng vẫn cố gắng tìm cách xoay xở vì "ngại" hỏi xin tiền bố mẹ.
“Thông báo một lúc số tiền đó ở quê với bố mẹ là rất lớn. Cá nhân mình cũng sắp ra trường rồi nên có thể cắt giảm một vài sinh hoạt của tháng này, vay mượn thêm bạn bè thanh toán học phí trước rồi trả vào tháng tới. Thời gian gần đây, mình rất ngại xin tiền học phí từ bố mẹ” - Thanh Tùng cho biết.
Dù mới bắt đầu với cuộc sống sinh viên xa quê, Phùng Ngọc Lương, sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội cũng thấu hiểu nỗi khó khăn của bố mẹ khi phải lo tiền học phí hằng tháng.
Học phí mỗi kỳ của Ngọc Lương từ 8.000.000 - 9.000.000 đồng. "Ngại" hỏi tiền bố mẹ, nữ sinh quyết định đi làm thêm để giảm bớt phần nào cho gia đình.
Kỳ học vừa rồi, Ngọc Lương đã xin bố mẹ một nửa số tiền học phí vì sau vài tháng đi làm em tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ.
“Hàng tháng, em chỉ cần chi phí sinh hoạt và tiền nhà nên đi làm cũng tiết kiệm được một ít. Ngoài xin học phí ra, thi thoảng có công việc đột xuất, phát sinh chi phí em mới nhờ đến sự trợ giúp của gia đình” - Ngọc Lương ngại ngùng chia sẻ.