Sát giờ thi, thí sinh vẫn tranh thủ ôn bài
Thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ, thuận lợi cho các sĩ tử tử trong việc đi lại và làm bài. Tại các điểm trường Marie Cuirie, Lương Thế Vinh, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm... theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, thí sinh đã có mặt từ 6h sáng, người tranh thủ ôn bài, người tạt vào những hàng quán gần điểm thi để ăn sáng, kiểm tra bút viết, giấy dự thi.
Gương mặt thí sinh hiện lên sự hồi hộp, nhưng cho biết khá tự tin với môn Ngữ văn. Chỉ có phụ huynh, thời nào cũng vậy, con đi thi mà cha mẹ "như ngồi trên lửa".
PV Lao Động ghi lại những hình ảnh tại các điểm thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội:
Tại TPHCM, sáng 25.6, 71000 thí sinh bước vào ngày đầu tiên thi THPT Quốc gia 2019 tại 111 điểm thi. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đã đến kiểm tra tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, Marie Curie và kiểm tra hội đồng chấm thi tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Tại Đà Nẵng, thí sinh đến điểm thi từ sớm, tự tin bước vào làm bài thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Dù tâm trạng lo lắng không kém những sĩ tử hôm nay "vượt vũ môn", phụ huynh đã gửi đến con những lời động viên, chúc con làm bài tốt.
Vẫn còn nhiều thí sinh đi muộn, quên giấy tờ
Vào những kỳ thi trước, rất nhiều thí sinh bị quên giấy tờ cần thiết như giấy báo dự thi, chứng minh thư nhân dân... Năm nay, việc này tiếp tục lặp lại. Nhiều phụ huynh đã phải hớt hải chạy về nhà lấy giúp con.
Ngoài ra theo quy chế, 6h30 sáng giám thị sẽ đánh số báo danh và bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi. Đến 7h, lực lượng an ninh sẽ chính thức đóng cổng trường thi. Tuy nhiên, sau 7h, theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn nhiều thí sinh tất tưởi đến điểm thi.
Theo quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến muộn 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài sẽ bị cấm thi. Với môn thi Ngữ văn sáng nay, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35 phút.
Hãy tự trọng và tự tin bước vào cuộc đua
Từ Hưng Yên, thầy giáo dạy Văn Bùi Thế Nhưng - Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Tiên Lữ) đã viết bức thư, vừa là lời chúc, cũng là lời căn dặn học trò của mình và sĩ tử cả nước trước khi bước vào làm môn thi đầu tiên.
Trong thư thầy viết: "Cả miền Bắc đang tan chảy bởi cái nóng chẳng khác gì “lò bát quái” thì đột ngột hạ nhiệt, mát mẻ. Ngọc Hoàng còn tặng cho một trận mưa rào đủ để quét sạch bụi bặm, tạo nên bầu không khí thật tinh khôi, lấy lại cảm hứng cho 887.000 thí sinh bước vào cuộc đua. Đó là ý trời, là “thiên thời”!
Các em lại được thi ngay tại nơi mình đã theo học, có bạn may mắn còn được ngồi thi đúng chỗ mình đã từng ngồi học suốt 3 năm. Đó là “địa lợi”!
Các em đã được các thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập rất tận tình, chu đáo. Nay lại được các thầy, cô giám thị vui vẻ, thân thiện “phục vụ”. Đó là “nhân hòa”!
Có được 3 điều này (Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa) thì chẳng cần lời chúc nào, các em cũng sẽ thành công thôi!
Thầy chỉ chia sẻ với các em 3 điều trước thời khắc quan trọng này:
Thứ nhất, hãy tự tin và thật thoải mái bước vào kỳ thi. Đừng chịu áp lực bởi điểm số. Vì điểm cao hay thấp không thật quan trọng! (Nhưng mà cao thì vẫn hơn!)
Thứ hai, hãy tự trọng và mạnh mẽ ngay cả khi đứng trước “khói lửa của cuộc đua”. Cũng không nên coi đây là kỳ thi mang tính “bước ngoặt cuộc đời” như ai đó nói, nghe rất nặng nề, dễ sinh ra suy nghĩ tiêu cực. Bởi nếu không đỗ trường tốp 1 thì còn trường tốp 2, tốp 3… (Nhưng mà đỗ trường tốp 1 thì vẫn hơn!)
Thứ ba, hãy tự chủ để tự cường. Nhớ lại bài học về “định hướng giá trị bản thân” mà thầy cô đã dạy để có thể “hành dục phương” (như lời Bác Hồ nói)! Hãy nâng giá trị của tuổi trẻ lên kịch trần, nhé!
Chúc các em thành công! Từ “thành công” theo nghĩa mà Bill Gates dùng nhé - Thành công không phải số tài sản bạn sở hữu mà là những điều bạn làm được để cảm thấy hạnh phúc và khiến những người xung quanh hạnh phúc.