Lời chúc ý nghĩa gửi tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Vân Trang (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, những lời chúc hay và ý nghĩa là món quà tinh thần tuyệt vời, thể hiện sự tri ân của học trò đối với các thầy cô giáo.

Dưới đây là những lời chúc ý nghĩa gửi tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 mà bạn đọc có thể tham khảo:

- Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Chúng em vô cùng biết ơn và gửi tới thầy những điều chúc tốt đẹp nhất.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.

- Em không là học trò xuất sắc nhất của thầy, nhưng thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em kính dâng thầy tấm lòng tôn kính của em.

- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 em kính chúc thầy cô thật nhiều niềm vui, sức khoẻ. Chúc cho thầy cô luôn vững tin và thành công trên sự nghiệp trồng người.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc thành công đến thầy, người dìu dắt em đến với bến bờ tri thức.

- Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo 20.11, em chúc thầy cô luôn thành công, hạnh phúc ngập tràn, đào tạo ra nhiều thế hệ học trò xuất sắc và ưu tú.

- Thầy là một biển lớn của tri thức, cảm ơn thầy đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ em và biết bao thế hệ học sinh thành tài, chúc thầy sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp cao cả này.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em gửi tới thầy, chúc cho thầy trong cuộc sống luôn luôn tràn ngập niềm vui, luôn gặp may mắn trên con đường sự nghiệp cao cả này.

- Cô kính yêu, sự dạy dỗ ân cần của cô như gió mùa xuân, như cơn mưa lành, khắc sâu mãi trong lòng em. Em thành kính chúc cô vui khỏe, như ý.

- Ngày 20.10 thật đặc biệt, là dịp chúng con tri ân thầy, người lái đò giúp chúng con tìm đến với bến bờ tri thức.

- Chúng em may mắn và rất tự hào khi có một người cha thứ hai như thầy, cảm ơn thầy đã dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng em trên con đường đời.

- Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều màu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mặt em, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu. Kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Lại một mùa Hiến chương nữa lại về. Chúng con xin gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức.

- Con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, luôn trẻ trung vui tươi và mãi là người chỉ đường, dẫn lối soi sáng con đường cho chúng con đi.

- Cảm ơn thầy, người thầy tuyệt vời trong hành trình đến với bến bờ tri thức của con. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.


Vân Trang (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng lời chúc của học sinh dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11

TRÀ MY |

Thầy cô là những người “lái đò thầm lặng” đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò nên người. Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, học sinh trên mọi miền đất nước đều hướng tới ngày lễ trọng đại này và không quên gửi đến thầy cô những lời chúc mừng, lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc.

Cô giáo tiểu học 36 năm tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa

TRÀ MY |

Dù gắn bó với nghề giáo lâu năm, phải làm thêm nghề "tay trái" để trang trải cuộc sống nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), nụ cười của con trẻ luôn là động lực để cô giữ lửa nghề, kiên định với con đường mình đã đi.

Nghị lực phi thường của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Cô giáo Đoàn Thị Chí Lý (sinh năm 1977), giáo viên dạy môn lịch sử Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa không may mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư vú khi tuổi đời còn trẻ.


Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ấm lòng lời chúc của học sinh dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11

TRÀ MY |

Thầy cô là những người “lái đò thầm lặng” đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò nên người. Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, học sinh trên mọi miền đất nước đều hướng tới ngày lễ trọng đại này và không quên gửi đến thầy cô những lời chúc mừng, lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc.

Cô giáo tiểu học 36 năm tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa

TRÀ MY |

Dù gắn bó với nghề giáo lâu năm, phải làm thêm nghề "tay trái" để trang trải cuộc sống nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), nụ cười của con trẻ luôn là động lực để cô giữ lửa nghề, kiên định với con đường mình đã đi.

Nghị lực phi thường của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Cô giáo Đoàn Thị Chí Lý (sinh năm 1977), giáo viên dạy môn lịch sử Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa không may mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư vú khi tuổi đời còn trẻ.