Ấm lòng lời chúc của học sinh dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11

TRÀ MY |

Thầy cô là những người “lái đò thầm lặng” đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò nên người. Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, học sinh trên mọi miền đất nước đều hướng tới ngày lễ trọng đại này và không quên gửi đến thầy cô những lời chúc mừng, lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc.

Gửi lời chúc tới thầy cô nhân ngày 20.11, em Trần Hoàng Xuân Phúc, học sinh lớp 9, Trường THCS Tam Hiệp (Hà Nội) xúc động chia sẻ:

“Thầy cô luôn là người quan tâm, dạy dỗ em ân cần, chỉ bảo em từng li từng tí một. Từng là người học trò có học lực kém ngày nào mà bây giờ đã dần tiến bộ nhờ sự dạy dỗ của thầy cô. Chính thầy cô là người truyền cho em động lực học tập và trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức thật tốt giúp em trưởng thành hơn. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và chúc cho thầy cô có ngày lễ vô cùng trọn vẹn và ý nghĩa”.

Trần Hoàng Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm củng cô giáo và các bạn trước thềm 20.11
Trần Hoàng Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo và các bạn trước thềm 20.11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Đỗ Nhật Minh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thị trấn Núi Đối (Hải Phòng) cũng rất hào hứng trước thềm ngày 20.11. Nhật Minh cho rằng, không cho phép bản thân được quên ngày Nhà giáo Việt Nam bởi đây là ngày đặc biệt nhằm tri ân và bày tỏ truyền thống “tôn sư trọng đạo” của học sinh với thầy cô.

“Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ so với những gì mà thầy cô đã làm cho em. Những lần thức khuya soạn giáo án, những buổi dạy không quản ngại nắng mưa và luôn yêu thương, quan tâm chúng em là điều mà em nhận được từ thầy cô. Em chúc cho thầy cô có thật nhiều sức khoẻ, luôn vững tin và cống hiến hết mình với nghề giáo” - nam sinh gửi lời chúc tới thầy cô.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng em Mạc Hiền Trang, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tràng An (Quảng Ninh) cũng rất hiểu được ý nghĩa của ngày lễ 20.11 và gửi lời chúc tới thầy cô của mình.

“Con chúc thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và con hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô” - Hiền Trang nói.

Dành một lời chúc nhân ngày 20.11 tới các thầy cô, em Đoàn Yến Nhi, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nam Cường (Nam Định) cho biết ngoài gửi lời chúc mừng các thầy cô, em và các bạn trong lớp đang cố gắng chuẩn bị tiết mục văn nghệ thật hay và ý nghĩa như món quà nhỏ dành tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

“Em chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với thầy, cô. Chúc cho thầy cô sẽ thật yên tâm và thuận lợi trong sự nghiệp trồng người. Mong rằng thầy cô luôn thành công và được nhiều học sinh yêu mến hơn nữa trên con đường giảng dạy của mình” -  Yến Nhi bày tỏ.

Em Đào Đức Anh, học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cũng gửi lời tri ân gửi tặng thầy cô: “Ngày lễ 20.11 sắp tới, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô giáo. Chúc những người lái đò thầm lặng sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Em chân thành cảm ơn những công lao mà các thầy cô đã dạy dỗ và dìu dắt em”.

Ngày 20.11 sắp cận kề, với niềm yêu thương và luôn biết ơn công sức của thầy cô, em Nguyễn Mạnh Tài, học sinh lớp 11, Trường THPT Ngô Quyền (Hoà Bình) nghẹn ngào gửi lời chúc tới thầy cô: “Ngày 20.11 sắp đến gần, em không biết nói gì ngoài hai từ "cảm ơn" thầy cô. Nhân ngày hiến chương, em xin gửi thầy cô và gia đình lời chúc sức khoẻ. Chúc thầy cô ngày càng thăng hoa với sự nghiệp giảng dạy và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người”.

Ngoài những bó hoa, món quà thì lời chúc là phần không thể thiếu để học sinh gửi gắm tình cảm đến thầy cô giáo. Đó là động lực giúp thầy cô cảm thấy hạnh phúc và có thêm sức mạnh về mặt tinh thần để đồng hành cùng các em trong hành trình “gieo chữ".

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non chia sẻ kỷ niệm về món quà 20.11 đáng nhớ ngày mới vào nghề

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ ngày mới vào nghề của mình.

Cô giáo tiểu học 36 năm tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa

TRÀ MY |

Dù gắn bó với nghề giáo lâu năm, phải làm thêm nghề "tay trái" để trang trải cuộc sống nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), nụ cười của con trẻ luôn là động lực để cô giữ lửa nghề, kiên định với con đường mình đã đi.

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo mầm non chia sẻ kỷ niệm về món quà 20.11 đáng nhớ ngày mới vào nghề

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ ngày mới vào nghề của mình.

Cô giáo tiểu học 36 năm tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa

TRÀ MY |

Dù gắn bó với nghề giáo lâu năm, phải làm thêm nghề "tay trái" để trang trải cuộc sống nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), nụ cười của con trẻ luôn là động lực để cô giữ lửa nghề, kiên định với con đường mình đã đi.

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.