Nghị lực phi thường của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Cô giáo Đoàn Thị Chí Lý (sinh năm 1977), giáo viên dạy môn lịch sử Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa không may mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư vú khi tuổi đời còn trẻ.


Là đồng nghiệp, tôi xin phép và được cô đồng ý chia sẻ câu chuyện nhỏ này như một lời tri ân, động viên cô vượt lên nghịch cảnh, bệnh tật nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 sắp đến.

Năm 2015, cô Lý tình cờ phát hiện mình bị ung thư vú trong lúc nằm điều trị bệnh sốt siêu vi tại Trung tâm y tế huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Bác sĩ kết luận cô bị ung thư vú ở đoạn giai đoạn 3b (giai đoạn muộn) cần phải cắt bỏ một phần thân thể để cứu mạng sống của mình và thế rồi cô phải nghỉ dạy một năm học (2015-2016) để vào chữa trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.

Sau một năm điều trị, tuy sức khỏe có tạm ổn định, nhưng gia đình người thân rất lo vì khả năng bệnh có thể tái phát trở lại, nên đã khuyên cô xin nghỉ dạy để chăm lo sức khỏe. Nhưng với lòng yêu nghề, cô nhất định tiếp tục trở lại trường công tác, tiếp tục sự nghiệp trồng người trong sự chào đón vui mừng của đồng nghiệp, học trò dành cho cô.

Nhiều hôm trái gió trở trời, những cơn đau lại hành hạ thể xác, tưởng chừng cô không thể gượng đứng dậy để đến trường. Nhưng có lẽ với nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống đã tiếp thêm nghị lực để cô vững chân đứng trên bục giảng.

Vượt qua tất cả khó khăn, ngày đêm cô vẫn miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án mong sao đem chút kiến thức cho học sinh thân thương.

Cô Lý và đồng nghiệp trong sinh hoạt văn nghệ. Ảnh: NVCC
Cô Lý và đồng nghiệp trong buổi  sinh hoạt văn nghệ. Ảnh: NVCC

Niềm vui chưa được bao lâu, 7 năm sau (năm 2022), căn bệnh cũ đã tái phát trầm trọng, di căn đến một số cơ quan trong cơ thể, cánh tay phải của cô bị sưng to, đau nhức không thể cử động được do viêm hạch mạch bạch huyết theo chẩn đoán của bác sĩ và rồi cô lại tiếp tục vào bệnh viện Nhân dân 115 để chữa trị.

Do sức khỏe không đảm bảo và ngày càng xấu đi, nên cô đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc từ 1.11.2022, từ giã bục giảng, đồng nghiệp, mái trường Trịnh Phong thân yêu đã bao năm gắn bó với nhiều kỉ niệm vui buồn đan xen.

Cảm động hơn, sáng 31.10, trên nhóm Zalo của giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, cô đã có lời chúc đồng nghiệp và xin rời khỏi nhóm với nhiều cảm xúc:

“Vì sức khỏe nên mình không thể tiếp tục giảng dạy được nữa. Chúc các đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người! Mình xin rời nhóm nhé”, để rồi sáng hôm sau 1.11, cô được y bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ.

Nhiều thầy cô không ngăn được những giọt nước mắt khi đọc tin nhắn chia tay của cô Lý, một giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề đã rời bục giảng vì sức khỏe.

Hay tin cô Lý nghỉ dạy, nhiều học sinh lớp 6, 7 do cô dạy hồn nhiên nói: “Sao cô không dạy nữa, em thích cô dạy vì cô dạy dễ hiểu và hiền”. Không những học sinh mà tất cả đồng nghiệp đều bùi ngùi khi cô Lý xin nghỉ việc, một cô giáo giàu tâm huyết, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiều năm liền, cô tham gia thi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, lớp chủ nhiệm của cô được công nhận là lớp tiên tiến. Nhận xét về cô Lý, hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Hiền Lê cho biết:

“Đồng chí Lý là một đảng viên, giáo viên luôn gương mẫu, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công mặc sức khỏe không được tốt, nhất là sau khi phẫu thuật. Điều này rất xứng đáng để ngợi khen”.

Có lẽ đối với cô Lý, điều mong ước duy nhất lúc này là chỉ cầu mong sức khỏe, mong khỏi bệnh để tiếp tục dạy học sinh, được ở bên đồng nghiệp và những người thân yêu, đó cũng chính là mong ước giản dị của giáo viên mang trong mình trọng bệnh.

Ngày 20.11, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay cô không thể đến trường để dự lễ tri ân thầy cô giáo như mọi năm do sức khỏe ngày một yếu dần và xấu đi, nhưng đồng nghiệp, học sinh vẫn luôn nhớ về cô và mong cô sớm bình phục, cầu mong điều tốt đẹp đó đến với cô.

Mong ước của thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, là có sức khỏe để thực hiện sứ mệnh trồng người, hoàn thành chức nghiệp người thầy. Đó cũng chính là niềm vui hạnh phúc với thầy cô khi còn có sức khỏe.

Thật không vui khi chia sẻ câu chuyện nhỏ này nhưng rất mong thầy cô cần quý trọng, giữ gìn sức khỏe để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết với nghề dạy học mà mình đã chọn dù còn nhiều khó khăn.

Nhân tháng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy cùng Báo Lao Động theo dõi những câu chuyện nghề xúc động, những trải lòng chân thành của các thầy cô giáo. Bạn đọc có tâm tư, chia sẻ về nghề giáo xin gửi về hòm thư toasoan@laodong.com.vn.

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

LD 22061: Cả nhà lâm bệnh, sinh mệnh cô giáo nghèo như đèn dầu leo lắt

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Bản thân phải xạ trị ung thư, chồng vừa trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng cô giáo Lương Thị Thu như đèn treo trước gió...

Cô giáo tiếng Anh "kéo" thế giới lại gần hơn với học sinh vùng cao

TRÀ MY |

Vượt qua bao khó khăn, cô Tạ Thị Kim Thoa – giáo viên bộ môn tiếng Anh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT An Lão (Bình Định) đã đưa ngoại ngữ tới những học sinh dân tộc thiểu số và chắp cánh cho các em đến gần hơn với ngưỡng cửa thế giới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

LD 22061: Cả nhà lâm bệnh, sinh mệnh cô giáo nghèo như đèn dầu leo lắt

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Bản thân phải xạ trị ung thư, chồng vừa trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng cô giáo Lương Thị Thu như đèn treo trước gió...

Cô giáo tiếng Anh "kéo" thế giới lại gần hơn với học sinh vùng cao

TRÀ MY |

Vượt qua bao khó khăn, cô Tạ Thị Kim Thoa – giáo viên bộ môn tiếng Anh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT An Lão (Bình Định) đã đưa ngoại ngữ tới những học sinh dân tộc thiểu số và chắp cánh cho các em đến gần hơn với ngưỡng cửa thế giới.