Cô giáo tiểu học 36 năm tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa

TRÀ MY |

Dù gắn bó với nghề giáo lâu năm, phải làm thêm nghề "tay trái" để trang trải cuộc sống nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), nụ cười của con trẻ luôn là động lực để cô giữ lửa nghề, kiên định với con đường mình đã đi.

Nhọc nhằn nỗi lo “nuôi” nghề giáo

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều đời làm nghề giáo, tình yêu đối với nghề đã nhen nhóm trong tâm hồn cô Nguyễn Thị Ngọc một cách thật tự nhiên. Đứng trước những sự lựa chọn của cuộc đời, cô sinh viên năm ấy đã quyết định lựa chọn theo đuổi nghề giáo dù biết phía trước còn muôn vàn khó khăn.

Khi mới chập chững bước vào nghề, nỗi lo lớn nhất  với cô Ngọc đến từ đồng lương. Thu nhập không đủ sống, nhưng yêu nghề, yêu trẻ, cô Ngọc lựa chọn làm thêm "nghề tay trái" để bám trụ với nghề.

“Lúc mới ra trường vô cùng khó khăn, mỗi giáo viên được hưởng trợ cấp 10kg gạo và 3kg ngô. Nếu không phải vì yêu trẻ, đam mê công việc giảng dạy thì chắc có lẽ tôi bỏ nghề từ lâu rồi” - cô Ngọc tâm sự.  

Cho đến nay, tròn 36 năm đứng trên bục giảng, cô Ngọc vẫn luôn cố gắng để cân bằng việc dạy học và việc làm thêm. Ngoài giờ lên lớp, cô Ngọc tận dụng, sắp xếp thời gian khoa học để cùng lúc đảm đương được nhiều việc khác như trồng trọt, chăn nuôi và cắm hoa cho đám cưới.

Vất vả có, khó khăn có, nhưng hằng ngày được lên lớp lắng nghe tiếng "cô ơi" của con trẻ, được ngắm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi của các em học sinh là bao nỗi phiền muộn của người giáo viên lại tan biến.

 
Ngoài giờ lên lớp, cô Ngọc tranh thủ làm "nghề tay trái" để có thu nhập "nuôi" nghề giáo. Ảnh: Minh Hà

“Công việc bắt đầu từ 5 rưỡi sáng kéo dài đến chiều tối. Đêm đến phải tận dụng thời gian để xây dựng giáo án. Chưa kể đến việc chăm sóc gia đình và trăm công nghìn việc cứ lần lượt kéo tới. Có những hôm nản lòng nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc để chuyển sang ngành nghề nào khác.

Tranh thủ những hôm rảnh rỗi mà thường là vào cuối tuần, tôi lại cắm hoa thuê cho các đám cưới. Công việc này vừa nhẹ nhàng lại kiếm thêm thu nhập nên tôi quyết định làm song hành với nghề giáo. Mọi người thường hay trêu rằng, tôi là cô giáo “tay phải ôm trẻ, tay trái ôm hoa” - cô Ngọc kể.

Được tiếp xúc và đồng hành cùng với học sinh, cô Ngọc càng hiểu được ý nghĩa công việc. Dù có vất vả và phải làm nhiều việc một lúc, khi nghĩ đến các em, cô Ngọc luôn tự nhủ phải cố gắng hơn với sự nghiệp “trồng người” này.

Mong ước “được sống bằng lương”

Năm 2020, cô Ngọc mắc bệnh tim nên mất khoảng một tháng điều trị. Khi tới lớp, học sinh và phụ huynh ân cần hỏi thăm, động viên, cô Ngọc cảm thấy ấm lòng và phần nào được an ủi với nghề nghiệp mình đã lựa chọn hơn.

Với cô Ngọc, không có món quà nào quý hơn là tình yêu thương của học trò dành tặng bản thân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: NVCC
Với cô Ngọc, không có món quà nào quý hơn là tình yêu thương của học trò dành tặng bản thân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: NVCC

“Với khối lượng công việc nhiều, mỗi học sinh có nét tính cách khác nhau nên đôi lúc cũng rất áp lực. Trong môi trường giáo dục, được phụ huynh cảm thông, thấu hiểu chính là động lực và là niềm an ủi đối với các cô” - cô Ngọc bày tỏ.

36 năm gắn bó với học sinh, cô Ngọc nhận ra tâm hồn mình cũng trẻ được lâu hơn. Các em đã giúp cô trở nên dịu dàng và trở thành “người mẹ thứ 2” luôn yêu thương và quan tâm các em hết mực.

Từ giáo viên đã quen với phấn trắng, bảng đen, trong giai đoạn dịch COVID-19, cô Ngọc đã phải chủ động học hỏi, nghiên cứu rất nhiều để thích ứng với việc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ảnh: Minh Hà
Từ giáo viên đã quen với phấn trắng, bảng đen, trong giai đoạn dịch COVID-19, cô Ngọc đã phải chủ động học hỏi, nghiên cứu rất nhiều để thích ứng với việc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ảnh: Minh Hà

Là giáo viên sắp sắp nghỉ hưu, cô Ngọc luôn mong muốn các em học sinh của mình sẽ luôn ngoan ngoãn và trau dồi kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng rất mong đồng lương được tăng lên để đồng nghiệp mới vào trường hoặc công tác lâu dài sẽ có thêm sự vững vàng, chú tâm để cống hiến, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng học trò. Ảnh: NVCC
Cô Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng học trò. Ảnh: NVCC

“Mong rằng thời gian tới, Luật Nhà giáo sớm được thực hiện để bảo vệ quyền lợi cho đồng nghiệp, giúp công sức họ bỏ ra được đền đáp xứng đáng, đem lại niềm tin yêu cho các em. Tôi kỳ vọng nghề giáo thật sự trở thành nghề cao quý. Các thầy, cô không còn đau đáu về việc lương không đủ sống. Giáo viên sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo chuyên môn, hết lòng với học sinh vì không còn vướng bận chuyện làm thêm hay cơm, áo, gạo, tiền” - cô Ngọc mong muốn.

Bỏ qua những thiệt thòi trong cuộc sống, những phút chạnh lòng khi suy ngẫm về nghề của mình, áp lực từ phía phụ huynh, cô Ngọc hay các giáo viên khác vẫn đang tích cực chăm lo cho những chồi non, để các em có đủ kỹ năng, tự tin bước vào cấp học kế tiếp trong cuộc đời.

"Nếu kiếp sau được chọn lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo nghề giáo" - cô Ngọc mỉm cười.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Nghị lực phi thường của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Cô giáo Đoàn Thị Chí Lý (sinh năm 1977), giáo viên dạy môn lịch sử Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa không may mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư vú khi tuổi đời còn trẻ.


Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Cô giáo tiếng Anh "kéo" thế giới lại gần hơn với học sinh vùng cao

TRÀ MY |

Vượt qua bao khó khăn, cô Tạ Thị Kim Thoa – giáo viên bộ môn tiếng Anh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT An Lão (Bình Định) đã đưa ngoại ngữ tới những học sinh dân tộc thiểu số và chắp cánh cho các em đến gần hơn với ngưỡng cửa thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghị lực phi thường của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Cô giáo Đoàn Thị Chí Lý (sinh năm 1977), giáo viên dạy môn lịch sử Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa không may mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư vú khi tuổi đời còn trẻ.


Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Cô giáo tiếng Anh "kéo" thế giới lại gần hơn với học sinh vùng cao

TRÀ MY |

Vượt qua bao khó khăn, cô Tạ Thị Kim Thoa – giáo viên bộ môn tiếng Anh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT An Lão (Bình Định) đã đưa ngoại ngữ tới những học sinh dân tộc thiểu số và chắp cánh cho các em đến gần hơn với ngưỡng cửa thế giới.