23 triệu học sinh cả nước hân hoan đón chào khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, cả nước hòa chung không khí vui tươi trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Khoảng 23 triệu học sinh háo hức dự lễ khai giảng trực tiếp sau hai năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hy vọng về một năm học an toàn, ngập tràn niềm vui

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận những hình ảnh, cảm xúc của giáo viên và học sinh trên cả nước trong ngày khai giảng, bắt đầu một năm học với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại điểm Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, các học sinh đang vô cùng hồi hộp khi buổi lễ khai giảng có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

 
 
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các em học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Olympic quốc tế

Em Đặng Minh Hiếu (lớp 12, THPT chuyên Khoa học tự nhiên) cho biết: "Em rất vui và vinh dự khi lễ khai giảng năm nay có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Em cảm thấy rất tự hào khi được là học sinh của ngôi trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Buổi lễ khai giảng năm nay vui và thú vị hơn năm ngoái rất nhiều vì em có thể ngồi cùng các bạn để tận hưởng trọn vẹn lễ khai giảng chứ không chỉ qua màn hình".

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện 3 cân bằng “học - chơi - ăn ngủ” cho học sinh

Hòa chung không khí tưng bừng, hân hoan của các thầy, cô giáo và hơn 23 triệu học sinh cả nước dự khai giảng năm học mới 2022-2023, sáng 5.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cùng dự có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ.

Mở đầu bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học và nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ của mình đến tất cả các cháu học sinh, thầy cô và phụ huynh để cùng nhau thực hiện lời dạy và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và “Trung Thu trăng sáng như gương - Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”.

Thủ tướng nhớ lại trong lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và gây khó khăn với việc dạy và học, trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã truyền cảm hứng: “Mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Thủ tướng xúc động kể về những bài học đầu tiên thầy cô dạy cho mình ở ngôi trường của một vùng quê miền núi nghèo xa xôi, thiếu thốn đủ điều, nhớ hình ảnh cha mẹ cần mẫn lo cho con học hành. Thủ tướng tin rằng những bài học và tình cảm của thầy cô hôm nay sẽ luôn là hành trang đầy ý nghĩa với các cháu sau này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin các cháu sẽ được học những bài học về lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước; biết ơn cha mẹ, ông bà, thầy cô đã ngày đêm tận tụy chăm sóc dạy dỗ mình.

Các cháu sẽ hiểu và được truyền cảm hứng từ những tấm gương sáng trong lịch sử đất nước. Các cháu sẽ học được bài học về sự tử tế, trung thực và nhân ái...

Đối với thầy cô, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp “Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan”.

Thủ tướng bày tỏ thấu hiểu các thầy cô rất vất vả để dạy dỗ các cháu, chăm sóc đến mấy chục cháu là công việc không đơn giản.

Nhưng các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa với phương châm “nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực”, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, để lại những dấu ấn yêu thương và tốt đẹp với các cháu.

“Chúng ta đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ. Chúng ta dạy các cháu hình thành nhân cách về tình yêu thương, trung thực, lòng nhân ái, sự nỗ lực, sống có lý tưởng, học cách vươn lên từ khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường… trên nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt của mỗi cháu, khuyến khích sự sáng tạo, tìm hiểu, tiếp thụ tri thức dân tộc và nhân loại, tư duy phản biện, khát vọng cống hiến…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ mong nhà trường, thầy cô, quan tâm và thực hiện được 3 cân bằng cho các cháu, đó là học - chơi - ăn ngủ; mong các bậc cha mẹ phối hợp chặt chẽ, chia sẻ với nhà trường, thầy cô để dạy dỗ và chăm sóc các cháu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung giải quyết từng bước những tồn tại, hạn chế và những bất cập phát sinh.

Trong đó thực hiện Công điện ngày 31.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện, đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.

Trước mắt cần sớm giải quyết được 3 thiếu, đó là thiếu giáo viên, thiếu lớp học, thiếu sách giáo khoa; thực hiện tiêm vaccine đầy đủ, khoa học, hiệu quả để các cháu khỏe mạnh đến trường, cha mẹ yên tâm công tác, thầy cô yên tâm giảng dạy.

Về lâu dài cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục, trong đó tập trung đổi mới tư duy thiết kế chương trình học tập; xã hội hóa việc học tập; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, tăng cường chất lượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.

Sáng 5.9, cùng không khí vui tươi mở đầu năm học mới, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng chung vui cùng thầy trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa chúc mừng những thành tích nổi bật của thầy trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam và gióng hồi trống đánh dấu thời khắc mở đầu năm học mới 2022-2023 với tinh thần mới, quyết tâm mới, vì những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới 2022-2023 tới thầy và trò nhà trường. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới 2022-2023 tới thầy và trò nhà trường. Ảnh: Viết Thành
Với chủ đề Khát vọng, lễ khai giảng của Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra trang trọng, ý nghĩa trong sự xúc động của học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường. Sau những năm tháng dịch bệnh, tiếng trống khai trường đã được vang lên rộn ràng, giòn giã nơi sân trường.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Cầu Giấy.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Cầu Giấy.
 
 
Lễ khai giảng của Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra trang trọng, ý nghĩa trong sự xúc động của học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường.

Bên cạnh đó, còn có các chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc do chính các em học sinh chuẩn bị, đã tạo nên một không khí vô cùng tươi vui cho ngày hội đến trường.

Để tất cả phụ huynh của trường có thể theo dõi và chung vui với con em mình trong lễ khai giảng, nhà trường đã quyết định phát trực tiếp trên Fanpage của nhà trường.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thuỳ Hương (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng con trai học lớp 6 đến Trường THCS Cầu Giấy để tham dự lễ khai giảng năm học mới.

 

"Cả 2 mẹ con đều rất háo hứng, đã chuẩn bị từ ngày hôm qua cho ngày đặc biệt này. Không khí trong ngày khai giảng rất trang trọng và các con đều rất vui, phấn khởi khi bước vào một môi trường học tập mới", chị Hương chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một trong những điểm nóng của tuyển sinh đầu cấp thời gian vừa qua, chúng tôi ghi nhận không khí sôi động, vui tươi của ngày lễ khai giảng năm học mới. Trong khi các em học sinh còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới, thầy mới, bạn bè mới, thì với các bậc phụ huynh, niềm vui trong ngày khai giảng được nhân đôi bởi các em là những người may mắn được lựa chọn vào học tại nơi đây.

Chị Vũ Thị Trinh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cùng 2 con (con lớn 5 tuổi, con út 3 tuổi) có mặt tại trường từ sáng sớm, háo hức đợi chờ chương trình khai giảng năm học mới.

"Tôi mong 2 con đều được học cùng trường để thuận tiện trong việc đưa đón. Chính vì thế, mùa tuyển sinh vừa rồi, bố mẹ đi bốc thăm cho con vào trường rất hồi hộp, lo lắng.

Hôm nay, được cùng con dự lễ khai giảng tại đây, tôi vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp và cảm thấy rất may mắn vì con được trúng tuyển" - chị Trinh cười nói.

Chị Vũ Thị Trinh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cùng hai con dự lễ khai giảng tại ngôi trường vừa tổ chức lễ bốc thăm để giành suất học.
Chị Vũ Thị Trinh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cùng hai con dự lễ khai giảng tại ngôi trường vừa tổ chức lễ bốc thăm để giành suất học.

Tại Trường Mầm non Sen Hồng - Phòng giáo dục quận Hà Đông (Uỷ ban Nhân dân quận Hà Đông, TP.Hà Nội), không khí ngày khai giảng rộn ràng.

Rất nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Nhiều tiết mục như múa lân đã khiến các con háo hức, vui mừng, tạo không khí sôi động trong lễ khai giảng.

Ảnh Hồng Hạnh.
Ảnh Hồng Hạnh.
Ảnh Hồng Hạnh.

Từ 6h30 sáng, tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), các thầy cô giáo, các bạn học sinh đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng trọng đại.

Dưới ánh nắng thu vàng, sân trường rợp màu cờ đỏ, thướt tha những tà áo dài trắng của nữ sinh. Học sinh, giáo viên rạng rỡ đón chào năm học mới.

 
 
 
Học sinh Trường THPT Việt Đức dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thiều Trang

Em Nguyễn Ngọc Châu - học sinh lớp 12D7 - Trường THPT Việt Đức cảm thấy rất hồi hộp khi bước vào năm học mới. Châu hy vọng về một năm học an toàn, ngập tràn niềm vui và thành công.

"Đây là năm học cuối cùng của em tại Việt Đức thân yêu, em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không hối tiếc vì bất cứ điều gì. Chúc thầy cô và các bạn một năm học mới bình an, hạnh phúc và thành công" - Châu nhắn nhủ.

Hào hứng trước thềm năm học mới, cô Nguyễn Thúy Hường - Tổ trưởng tổ Toán Tin - Trường THPT Việt Đức cho biết bản thân rất vui vì năm học mới học sinh đã được đến trường dự lễ khai giảng và học tập trực tiếp.

Năm nay, cô Hường đón học sinh lớp 10 nên mang chút hồi hộp, cô mong chờ các thành viên sẽ gắn bó với mình trong năm học mới.

"Năm học mới đã đến, chúc tất cả các em học sinh mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích và hoàn thành những dự định của riêng mình" - cô Hường vui vẻ nói.

Hiệu phó Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) Văn Thuỳ Dương chia sẻ: "Đúng 1 năm trước, tôi đứng phát biểu khai giảng năm học 2021 trước sân trường trống trơn không một bóng học sinh, tôi đã không kìm được cảm xúc sau phút giây đó.

Và hôm nay sân trường Lương Thế Vinh đã đầy đủ các con từ lớp 6 đến lớp 12 đến dự ngày khai trường năm học mới, tôi thật sự xúc động. Niềm vui được nhìn thấy các con, thầy trò cùng vui đùa trong ngày chính thức vào năm học mới".

 
Hiệu phó Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) Văn Thuỳ Dương
TPHCM: Khai giảng bình thường mới

Sau một năm không tổ chức khai giảng do dịch COVID-19, các thầy cô giáo và học sinh TPHCM đều mong đợi ngày khai giảng năm học.

Sáng 5.9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự và đánh trống khai trường tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3).

 
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai trường tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3).

Lễ khai giảng năm học mới năm nay được nhiều trường chú tâm xây dựng các chương trình đặc biệt đón học sinh đầu cấp, tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống, hoặc các chủ đề được ưu tiên thực hiện trong năm học. Đặc biệt, mỗi trường sẽ đưa ra một thông điệp ý nghĩa cho năm học mới.

Không khí náo nức của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường đã quay trở lại với TPHCM sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể tổ chức lễ khai giảng.

 
 
 

Sáng nay, bé Trần Hoàng Lê – học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Cao Bá Quát (quận Phú Nhuận) cũng được ba mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng.

Dù đã lớp 2 nhưng đây là lần đầu tiên cô bé 7 tuổi được dự khai giảng.

“Khai giảng là gì vậy mẹ?” – cô bé đã hỏi mẹ cả tuần nay bởi ở năm học trước, do dịch bệnh, cô bé chưa biết thế nào là đón năm học mới.

 
 
 

Cũng háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu đời của con, cả tuần này, gia đình anh Hữu Chung (quận Bình Thạnh) sắp xếp lịch làm việc để đưa bé đến trường.

“Sáng nay, cả nhà tôi sắp xếp công việc để đưa con đi khai giảng. Dịch ổn định, gia đình tôi cũng yên tâm đưa con đến lớp mầm non.

Trước vài ngày, tôi đưa con ra trường để bé làm quen với môi trường mới. Mong là dịch bệnh không bùng phát để các bé có môi trường học tập, vui chơi an toàn, không bị gián đoạn”, anh Chung chia sẻ.

 
 

Tại Trường Mầm non 17 (quận Bình Thạnh), đây cũng là khai giảng vô cùng ý nghĩa với cô trò bởi trường vừa khánh thành trụ sở mới để đón học sinh từ 13 tháng tuổi đến học trong năm học này.

Hôm nay, nhà trường cũng đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bà Ngọc Lan – Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, sau khi dịch bệnh ổn định, phụ huynh cũng an tâm đưa trẻ đến trường hơn.

“Đối với trường mầm non thì chỉ có ngày hội đưa trẻ đến trường nhưng năm nay đặc biệt do Trường Mầm non 17 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nên các cô và phụ huynh, học sinh rất hào hứng.

Đưa học sinh đến trường hôm nay, các phụ huynh sẽ cảm nhận được sự đột phá rất lớn ở Trường Mầm non 17”, bà Lan chia sẻ.

Với nhiệm vụ mới năm học 2022-2023, bà Lan nhấn mạnh về phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi đã được phòng GDĐT triển khai, quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường cũng đã sẵn sàng khi có kế hoạch triển khai phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi.

Để giúp học sinh đón một năm học hào hứng, ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cùng tập thể giáo viên đã chuẩn bị một kịch bản đặc biệt cho lễ khai giảng.

“Thời tiết miền Nam nắng nóng, tâm lí học sinh những ngày đầu vào học là hồ hởi gặp lại thầy cô, bạn bè, cần thời gian để tâm sự, chia sẻ nhiều hơn vì thế lễ khai giảng cần tổ chức gọn gàng nhưng ý nghĩa.

Nếu không khéo, đọc diễn văn rườm rà, khoe khoang thành tích, kể lể sẽ làm tuột mất cảm xúc của các em”, ông Phú chia sẻ và bật mí đã chuẩn bị bài diễn văn chỉ khoảng 1,5 – 2 phút.

Ông Phú cho hay, sẽ mang đến thông điệp từ cách rót 2 ly nước ngọt có gas, 1 ly rót nhanh để tràn ra ngoài, thu lại lượng nước ít và 1 ly rót chậm rãi, đầy đủ không để tràn, thu được nhiều nước hơn.

Thông điệp gửi đến học sinh là người xưa có câu “dục tốc bất đạt”, làm việc gì nhanh, cẩu thả thì hiệu quả không nhiều. Trong khi đó, nếu làm cẩn thận thì hiệu quả cao. Chỉ 2 cách rót thôi nhưng kết quả lại khác nhau.

Ở phần hội, nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ vui tươi, trẻ trung với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đan xen tiết mục văn nghệ của học sinh.

Đó là những ca khúc thời 4.0, gen Z, phục vụ cho tuổi trẻ học đường bởi đó là buổi lễ của các em, dành cho học sinh, tạo nên những hưng phấn ngay trong ngày đầu tiên đến trường.

Còn tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, bà Lê Thị Hồng Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường - cũng cho biết, thầy và trò đang rất hồ hởi đón chờ năm học mới với nhiều chương trình đặc biệt cho lễ khai giảng ở cả phần lễ và phần hội.

Trong đó, có nghi thức gắn phù hiệu cho học sinh khối 10 và ra mắt “Dự án 100 Audio Book những câu chuyện văn hóa thường thức”.

Dự án 100 Audio Book thể hiện những câu chuyện văn hóa thường thức, những việc làm cụ thể, văn minh, đời thường có sức lan tỏa thông qua việc thật, hành động thật, tấm gương thật của thầy trò.

Dự án được số hóa bằng công nghệ thông tin làm món quà nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Với chủ đề là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, các trường học tại TPHCM đã chuẩn bị cho 1 năm học mới 2022-2023 với quyết tâm mới, phát triển mạnh mẽ giáo dục sau dịch COVID-19.

Thông điệp đổi mới sáng tạo

Năm học này, các địa phương đồng loạt tổ chức khai giảng trực tiếp vào sáng 5.9. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường lên kế hoạch lễ khai giảng gọn nhẹ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho học sinh.

Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người vĩ đại.

Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, làm gương tốt, vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước.

Đối với các em học sinh, sinh viên, hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh.

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi thông điệp tới toàn ngành. Tư lệnh ngành Giáo dục mong toàn thể lực lượng giáo viên ra sức cố gắng, phấn đấu hoàn thiện bản thân và đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt công cuộc đổi mới.

Bộ trưởng cũng mong toàn thể học sinh hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ học tập, tu dưỡng để đạt đến các mục tiêu trở thành công dân tốt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho  xã hội.

Và Bộ trưởng rất mong các quý vị phụ huynh hết sức chia sẻ với những khó khăn của của ngành Giáo dục để có sự đồng hành, hỗ trợ đối với ngành, mang đến kết quả giáo dục tốt nhất, góp phần phát triển đất nước trong tương lai.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh vùng khó: "Mẹ cứ để con học sách cũ, mặc đồ cũ, không sao đâu"

Phùng Nhung |

Năm học mới, học sinh ai cũng háo hức chờ quần áo mới, sách vở mới để cùng bạn bè đến trường học tập. Nhưng có những đứa trẻ lại không được may mắn như vậy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các em chấp nhận mặc đồ cũ, học sách cũ trong năm học mới.

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Năm học mới: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học"

Trang Thiều - Trà My |

Hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới, học sinh vùng cao Tây Bắc mang theo những ấp ủ, ước mơ về một năm học gặt hái nhiều thành công, ai cũng được cắp sách đến trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh vùng khó: "Mẹ cứ để con học sách cũ, mặc đồ cũ, không sao đâu"

Phùng Nhung |

Năm học mới, học sinh ai cũng háo hức chờ quần áo mới, sách vở mới để cùng bạn bè đến trường học tập. Nhưng có những đứa trẻ lại không được may mắn như vậy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các em chấp nhận mặc đồ cũ, học sách cũ trong năm học mới.

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Năm học mới: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học"

Trang Thiều - Trà My |

Hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới, học sinh vùng cao Tây Bắc mang theo những ấp ủ, ước mơ về một năm học gặt hái nhiều thành công, ai cũng được cắp sách đến trường.