Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

- I wish I could show my immense gratitude to you. But it’s hard to say. I hope this small card will replace me with a partial expression of my deep gratitude from the bottom of my heart.

(Em ước em có thể bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của em dành tặng thầy/cô. Nhưng thật khó nói. Em hy vọng tấm thiệp nhỏ này sẽ thay em thể hiện một phần lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng em).

- On November 20th, I wish my homeroom teacher and family always be happy and happy. I Hope you always love your job and be loved by all your students.

(Nhân ngày 20.11, em xin chúc thầy/cô giáo chủ nhiệm của em và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc thầy/cô luôn yêu nghề và được mọi người yêu quý).

- Thank you for lighting us up the flame of love for the subjects. On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day, I would like to wish you good health and good work!

(Cảm ơn thầy cô đã thắp cho chúng em ngọn lửa tình yêu các môn học. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc thầy cô sức khỏe, công tác tốt).

- Your wisdom, dedication, and kindness will always lead us to the right path and inspire us to be better human beings.

(Sự thông thái, tận tâm và lòng tốt của thầy cô sẽ luôn dẫn lối chúng em đến con đường đúng đắn và truyền cảm hứng cho chúng em thành những con người hoàn thiện hơn).

- Sending my love and warmth to you. You have not only been the best teacher but also a friend, philosopher. May you have a memorable Teachers Day).

(Gửi tình yêu và sự ấm áp của con đến thầy/ cô. Thầy/ cô không chỉ là một người thầy tuyệt vời mà còn là bạn, là người dưỡng dục và dẫn dắt em. Mong thầy/ cô sẽ có ngày kỉ niệm nhà giáo đáng nhớ).

- You made school interesting, every lesson’s a fun time learning with laughter and knowledge. You turn things from boring to interesting, lame to inspiring. That’s such a miracle! Happy 20.11, love you!

(Thầy/cô là người khiến cho trường học trở nên thú vị, mỗi giờ học không chỉ là giờ cung cấp kiến thức mà còn mang đến nhiều tiếng cười và niềm vui. Cô biến những điều nhàm chán trở nên hấp dẫn, những điều khô khan trở nên truyền cảm hứng. Đó là những điều thật tuyệt vời. Chúc mừng thầy/ cô của em nhân ngày 20.11. Chúng em rất yêu thầy/ cô).

- The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

(Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về thầy/cô. Những lời thầy/cô dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc).

- Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light.

(Cảm ơn thầy/cô đã dạy cho em biết đọc, biết viết, biết phân biệt phải trái đúng sai. Đã cho em mơ ước và bay cao, bầu bạn, dạy dỗ và là ánh sáng dẫn đường cho em).

Tường Vân (ST)
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Mái ấm Công đoàn - món quà ngày Nhà giáo Việt Nam

ĐỨC THIỆM |

Chiều 12.11, Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Tô Thị Minh và 40 suất học bổng cho học sinh.

Ca khúc hay về các thầy cô giáo: Người gieo chữ nơi đảo xa

Minh Anh |

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa kết thúc. Nhiều ca khúc hay đã ra đời, trong đó có “Người gieo chữ nơi đảo xa” của nhạc sĩ Trần Hùng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Mái ấm Công đoàn - món quà ngày Nhà giáo Việt Nam

ĐỨC THIỆM |

Chiều 12.11, Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho cô giáo Tô Thị Minh và 40 suất học bổng cho học sinh.

Ca khúc hay về các thầy cô giáo: Người gieo chữ nơi đảo xa

Minh Anh |

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa kết thúc. Nhiều ca khúc hay đã ra đời, trong đó có “Người gieo chữ nơi đảo xa” của nhạc sĩ Trần Hùng.