Lo xa cho con em “ta”
Về An Phú - huyện đầu nguồn của tỉnh An Giang - trong ngày khai giảng năm học 2017-2018, như "ốc đảo" giữa nước từ thượng nguồn đổ về, nhưng học sinh (HS) vẫn đến trường an toàn.
Chiếc tắc ráng chở hơn 10 HS sinh sống dọc ngọn Cả Hàng đến trường Tiểu học "B" Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông- VHĐ) dự lễ khai giảng. Người lái đò trong màu áo lính, bởi “lái đò” Trần Văn Hải là chiến sĩ của xã đội được phân công đưa rước HS tuyến 2. Đây là 1 trong 4 tuyến đưa rước HS theo kế hoạch của xã VHĐ.
Phó Chủ tịch UBND xã VHĐ - Huỳnh Công Phương - cho biết: “Toàn xã có trên 400/850 HS mầm non, tiểu học sống tại 4 địa bàn đất thấp, nên tổ chức 4 tuyến đưa rước ”.
Đó cũng là chuyện của nhiều địa bàn vùng đầu nguồn của huyện An Phú.
Lo cả cho... “quốc tế”
Dù trên địa bàn chưa xuất hiện điểm ngập sâu, nhưng trước ngày khai giảng, BGH Trường Tiểu học “A” Khánh An (xã Khánh An) đã tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cặp phao.
Cô Nguyễn Thị Diễm Tuyết - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Năm nay trường đón nhận 325 HS là người Việt đang sinh sống bên kia biên giới (xã Pek-chay, huyện Kor-thum, tỉnh Kal-dal, Vương quốc Campuchia- PV), chiếm trên 30% tổng số học sinh toàn trường".
Với kinh nghiệm của người có nhiều năm dạy học vùng ven biên, cô Tuyết biết đường sá bên kia biên giới chưa được tôn cao, đa số bà con Việt kiều còn khó khăn... nên cô đã chủ động cùng đơn vị chức năng xã Khánh An vận động cặp phao để hỗ trợ.
Thành công nhờ chủ động ứng phó
Trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Phú Thái Kim Khải chia sẻ: "Từ đầu tháng 8, khi triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2017”, Sở GD-ĐT An Giang, UBND huyện An Phú đã nhấn mạnh đến công tác đảm bảo an toàn cho HS đến trường.
Từ ngày 3.8.2017, Phòng GD-ĐT An Phú đã gửi văn bản đến các trường trên địa bàn để chủ động lên kế hoạch. Theo ông Khải, sự chủ động chuẩn bị chính là chìa khóa làm nên sự chủ động ứng phó”.
Mọi chuyện mới bắt đầu, nhưng đã hé mở cho chúng ta niềm tin: Việc “an toàn hóa” HS đến trường sẽ đạt kết quả tích cực.