Cách đây ít ngày, câu chuyện về cô gái nghèo Haiti đến Việt Nam dự thi Miss Grand International 2017 gây xúc động mạnh. Jennifer Alexis hiện đang là sinh viên giỏi chuyên ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng. Gia đình cô bỗng rơi vào bế tắc khi mẹ bị ung thư. Từ đó, Jennifer Alexis vừa làm thêm vừa đi học.
Trong thời điểm cô đến Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017, cô phải nhờ bạn bè mang thức ăn qua nhà cho mẹ đã ly hôn bố. Trong hành trang của Jennifer Alexis chỉ có vài bộ quần áo do bạn bè và các nhà thiết kế ở quê nhà hỗ trợ.
Với lịch trình khá dày đặc và những nhan sắc nổi bật của cuộc thi, các thí sinh phải thường xuyên có trang phục mới nhằm thu hút sự chú ý. Jennifer Alexis tâm sự, cô hơi lo lắng vì mình không có quá nhiều tư trang.
Mới đây, Đức Vincie nhờ ban tổ chức đưa đến Hoa hậu Hòa bình Haiti 4 bộ váy lộng lẫy nhất do anh và ekip chuẩn bị. Cạnh đó, đại diện một thương hiệu thời trang cũng gửi tặng cô 4 trang phục thường ngày. Khi nhận được món quà đặc biệt này, cô gái giàu nghị lực bật khóc.
Jennifer Alexis xúc động kể: "Các bạn làm trái tim tôi như nghẹn lại vì tình cảm ấm áp này. Trước đó ở quê nhà, một số người đã kích và cho rằng tôi không thể đến với cuộc thi vì gia đình quá nghèo khó. Nhưng rồi tôi dành hết mọi nỗ lực để có những trải nghiệm tuyệt vời cùng 76 cô gái khác. Cảm ơn những tấm lòng của người Việt Nam đã tiếp bước cho giấc mơ của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và an lòng".
Trước chia sẻ của Jennifer Alexis, Hoa hậu HongKong, người ở cùng phòng cô bật khóc theo.
Trong tiệc tối 18.10, Jennifer Alexis tự tin hơn khi mặc thiết kế của Đức Vincie. Thay đổi bất ngờ của người đẹp khiến các thí sinh khác không ngớt lời khen ngợi. Cô chia sẻ, trong đêm sơ khảo (23.10) và chung kết (25.10), cô sẽ tiếp tục mặc trang phục của NTK Việt Nam.