Lee Jun Ho, Choi Woo Sik: Sự quyến rũ khó cưỡng của những tài năng

THU HƯƠNG |

Với hóa thân hoàn hảo vào vai diễn, Lee Jun Ho (Cổ tay áo màu đỏ) và Choi Woo Sik (Mùa hè yêu dấu của chúng ta) đã thổi hồn cho nhân vật của mình, để trở thành những nam chính ấn tượng trên màn ảnh Hàn Quốc.

Chinh phục khán giả bằng diễn xuất thực lực

Tờ Kyunghyang mới đây đã điểm tên Lee Jun Ho (2PM) và Choi Woo Sik là hai gương mặt nổi bật nhất trong số nam diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ dịp cuối năm 2021.

Cả hai hóa thân ấn tượng vào nhân vật mình đảm nhận, chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt và ngày càng trưởng thành, sâu sắc.

Thành công ngoài mong đợi của “bom tấn” truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) đã đưa tên tuổi Lee Jun Ho vụt sáng. Anh liên tiếp đứng đầu trong bảng xếp hạng về danh tiếng thương hiệu diễn viên và thần tượng nhóm nhạc Kpop nhờ sức nóng từ bộ phim.

Trong MBC Drama Awards 2021, bên cạnh những giải thưởng mà phim nhận được, Lee Jun Ho cũng xuất sắc được xướng tên ở hai hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Cặp đôi đẹp nhất” (cùng nữ chính Lee Se Young).

 
Lee Jun Ho thể hiện thành công hình tượng đế vương. Ảnh: MBC.

Lee Jun Ho hóa thân thành công hình tượng hoàng đế lỗi lạc Jeongjo của triều đại Joseon. Người phải trải qua một quá trình gian khổ, tủi nhục từ khi còn là thế tử Yi San cho đến khi lên ngôi, nhưng không trốn tránh thiên mệnh mà luôn đặt trọng trách đế vương, phụng sự xã tắc lên hàng đầu.

Vua, thế tử là hình tượng quá đỗi quen thuộc trong phim cổ trang Hàn Quốc, từng được nhiều nam diễn viên thể hiện khá ấn tượng như Lee Jun Ki, Park Bo Gum, Kim Soo Hyun, Ji Chang Wook… Song, Lee Jun Ho mang đến một phiên bản rất khác, quyền lực và cuốn hút. Từ thần thái, tác phong, đến giọng điệu đều tô điểm hoàn hảo cho hình tượng một hoàng đế lỗi lạc.

Bằng biểu cảm đầy biến hóa, Lee Jun Ho khắc họa sâu sắc nỗi đau và sự thống khổ của một vị vua cô độc, luôn giằng xé giữa trách nhiệm, địa vị và tình cảm dành cho người con gái mình yêu.

 
Choi Woo Sik diễn tả tinh tế những cảm xúc trong tình yêu. Ảnh: Netflix

Choi Woo Sik cũng là nam chính được lòng đông đảo khán giả trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” (Our Beloved Summer) hiện đang dẫn đầu Top 10 phim truyền hình hot nhất. Nữ chính Kim Da Mi và Choi Woo Sik đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng độ hot diễn viên.

Nhân vật của Choi Woo Sik không phải kiểu nam chính điển hình thường thấy. Anh mang đầy nhược điểm nhưng vẫn được yêu thích bởi cách thể hiện tình cảm quá đỗi chân thành dành cho nữ chính.

Choi Woo Sik thể hiện biểu cảm tinh tế của những rung động thuở mới yêu, nỗi đau, dằn vặt khi chia tay và niềm hạnh phúc khi tái hợp thông qua nét mặt, đôi mắt biết nói.

Tờ Kyunghyang nhận định, màn trình diễn mang sức quyến rũ, bùng nổ của Lee Jun Ho và Choi Woo Sik đã chiếm trọn trái tim khán giả. Đồng thời, mang đến làn gió mới, điểm sáng cho loạt phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng dịp cuối năm.

 
Choi Woo Sik trong Our Beloved Summer. Ảnh: Ảnh: Netflix

“Những người đàn ông lãng mạn của thời đại”

Tạp chí văn hóa IZE khen ngợi, vai diễn của Lee Jun Ho và Choi Woo Sik là hình tượng những người đàn ông lãng mạn điển hình mà mọi cô gái thời đại này đều mong muốn. Dù ở quá khứ hay hiện đại, điểm chung của cả hai vẫn là cách thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Choi Woong trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” là một họa sĩ giấu danh tính, sống buông thả, không bận tâm về mọi thứ trong cuộc sống, nhưng lại có thể “dành toàn bộ thời gian để yêu Yeon Soo” (Kim Da Mi). Choi Woong quan tâm đến bạn gái từ những điều nhỏ nhặt nhất, coi Yeon Soo là cả thế giới.

Ở “Cổ tay áo màu đỏ”, Lee Jun Ho nhạy bén, phải gồng mình khi giải quyết công việc triều chính, nhưng lúc đối diện với Deok Im (Lee Se Young) anh dường được sống ở một thế giới khác, trở thành người đàn ông dịu dàng, đôi khi yếu đuối.

 
Lee Jun Ho (2PM) tỏa sáng trong "Cổ tay áo màu đỏ". Ảnh: MBC

Cả hai nhân vật đều không hoàn hảo, hay mang những phẩm chất nổi bật như một nam chính thông thường trong phim tình cảm. Họ bị trói buộc bởi trách nhiệm hay nỗi ám ảnh, sự cô đơn hằn ghi trong quá khứ. Điều này khiến “bản lĩnh đàn ông” đôi khi không thể chiến thắng hoàn cảnh, số phận. Nhưng trên hết, họ luôn tinh tế để ý ánh nhìn và cảm xúc của nữ chính.

“Không phải “bạch mã hoàng tử” có mặt cứu giúp người phụ nữ gặp nguy hiểm mọi lúc. Mà họ là người luôn đồng cảm và hòa nhịp với những điều phi lý mà người phụ nữ phải trải qua”, IZE nói về điểm đặc biệt của hình tượng nam chính do Lee Jun Ho và Choi Woo Sik xây dựng lên.

Khả năng diễn xuất siêu thực của hai nam diễn viên khiến nhân vật của mình gần gũi, sống động đến bất ngờ.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sức hút của nam chính Choi Woo Sik trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta”

THU HƯƠNG |

Khả năng biểu đạt cảm xúc của Choi Woo Sik trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” đã biến một nam chính không có nhiều điểm nổi bật, thậm chí nhạt nhẽo, trở thành chàng trai thanh xuân mà mọi cô gái đều muốn được yêu.

Vì sao khán giả không còn kỳ vọng vào Song Hye Kyo?

THU HƯƠNG |

Được mệnh danh là “Nữ hoàng melodrama” nhưng sự trở lại nhạt nhòa của Song Hye Kyo trong “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” đã gây thất vọng. Màn tái xuất thất bại của nữ diễn viên khiến danh tiếng của cô giảm sút.

Lee Jun Ho “Cổ tay áo màu đỏ” xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn”

THU HƯƠNG |

Bằng diễn xuất ấn tượng trong “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), Lee Jun Ho được công nhận như một diễn viên chuyên nghiệp, xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn” vẫn tồn tại trong giới giải trí Hàn Quốc mà nhiều idol Kpop bị gán mác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sức hút của nam chính Choi Woo Sik trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta”

THU HƯƠNG |

Khả năng biểu đạt cảm xúc của Choi Woo Sik trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” đã biến một nam chính không có nhiều điểm nổi bật, thậm chí nhạt nhẽo, trở thành chàng trai thanh xuân mà mọi cô gái đều muốn được yêu.

Vì sao khán giả không còn kỳ vọng vào Song Hye Kyo?

THU HƯƠNG |

Được mệnh danh là “Nữ hoàng melodrama” nhưng sự trở lại nhạt nhòa của Song Hye Kyo trong “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” đã gây thất vọng. Màn tái xuất thất bại của nữ diễn viên khiến danh tiếng của cô giảm sút.

Lee Jun Ho “Cổ tay áo màu đỏ” xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn”

THU HƯƠNG |

Bằng diễn xuất ấn tượng trong “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), Lee Jun Ho được công nhận như một diễn viên chuyên nghiệp, xóa bỏ định kiến “thần tượng đi diễn” vẫn tồn tại trong giới giải trí Hàn Quốc mà nhiều idol Kpop bị gán mác.