Tối 22.4, tập 8 “Sing my song – Bài hát yêu thích 2018” được phát sóng trên sóng VTV3. 8 thí sinh của đội HLV Đức Trí cùng nhau bước vào vòng Trại sáng tác và Tranh đấu. Nhạc sĩ Phương Uyên xuất hiện ở vòng thi này với vai trò hỗ trợ các thí sinh đội HLV Đức Trí.
Khác hoàn toàn với 3 HLV trước đó, HLV Đức Trí không đưa ra một chủ đề cụ thể cho thí sinh nào mà muốn 8 học trò có sự đối lập trong suy nghĩ bằng cách đưa ra đề tài bằng những câu thơ, ca từ được đựng trong phong bì. Đức Trí cho biết, anh không tìm một ca khúc mang tính nghệ thuật mà muốn thấy sự ứng biến của các thí sinh để sáng tạo nên một ca khúc.
Trên sân khấu “Sing my song 2018”, Đình Khương – thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả với ca khúc “Hương à” ở vòng Ghi âm nhận được đề bài “Đau để nhớ, cười để quên, xa để không bao giờ mất”. Sau khi nhận được đề tài này, dựa trên sự sáng tạo, cảm xúc của bản thân, Đình Khương đã cho ra đời ca khúc “Lời chúc của ba”.
Đây là một ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế cùng ca từ gần gũi mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm cha con ngọt ngào. Bằng những cảm xúc chân thật, Đình Khương một lần nữa chinh phục được khán giả.
HLV Lê Minh Sơn gửi lời cám ơn học trò của nhạc sĩ Đức Trí vì đã mang đến sự rạng rỡ của tuổi trẻ. Anh còn cho rằng Đình Khương “lóe” lên tố chất của một ngôi sao và vượt qua khỏi giới hạn của bản thân. HLV Giáng Son khẳng định Đình Khương có màu sắc rất riêng và cuốn hút theo phong cách biểu diễn và gương mặt của anh trên sân khấu.
Kết quả, Đình Khương nhận được 14/21 điểm từ hội đồng bình chọn và 3 điểm từ HLV Lê Minh Sơn. Dù số điểm của Đình Khương không phải là cao nhất nhưng với những gì anh mang lại trên sân khấu cùng sự tin tưởng của HLV, anh là thí sinh tiếp theo đại diện đội HLV Đức Trí bước vào chung kết.