"Hiệp sĩ đường phố” U70 Tống Văn Thơm, bậc thầy tái chế rác thải

M.T |

Không chỉ là "Hiệp sĩ đường phố", người đàn ông 68 tuổi Tống Văn Thơm còn khiến nhiều người kinh ngạc với hơn 2.000 tác phẩm được chế tạo từ rác thải.

Trong chương trình truyền hình "Mãi mãi thanh xuân", nhiều người ấn tượng với ông Tống Văn Thơm, hiệp sĩ đường phố, người chế tạo ra hàng ngàn đồ vật từ rác thải.

"Bậc thầy" tái chế rác thải

Ông Thơm là Chủ tịch Hội Liên đoàn rác dân lập Quận 5, TPHCM, đã 40 năm làm nghề thu gom rác. Lúc trẻ, ông từng làm kỹ sư, nhưng không may sau đó bị sốt rét nên phải nghỉ việc.

 
Ông Thơm lên truyền hình.

Khi thấy ngay tại nơi mình sinh sống rác quá nhiều, ông bắt đầu gom lại và dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó, ông tự lập nên hội thu gom rác cho bà con. Tuy nhiên, nhân công không có, ông bèn kêu gọi anh em dưới quê lên làm cùng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho họ. Hiện tại, chủ yếu ông làm việc ở đường rác Phan Văn Trị.

Ngoài ra, ông Tống Văn Thơm có sáng kiến làm ra những món đồ “có một không hai” từ rác thải. Qua bàn tay của mình, ông đã biến những vật dụng tưởng chừng như đồ bỏ đi thành vật có giá trị.

 
Chiếc xe ông tự chế để giúp người đi đường gặp tai nạn,

Quyền Linh, Ốc Thanh Vân đã vô cùng ngạc nhiên với sự sáng tạo và niềm đam mê “độc, lạ” này của ông. Đến nay, ông đã làm ra hơn 2.000 sản phẩm với nhiều công dụng và hình dáng khác nhau.

Chế tạo đồ vật từ rác thải không phải để kinh doanh kiếm lời mà chủ yếu ông muốn tiết kiệm, tái chế chúng như khiến các món đồ ấy sống lại. Quan trọng hơn là góp phần làm giảm thiểu những chất độc hại thải ra môi trường.

Ông còn thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về môi trường, phân loại rác thải và hướng dẫn tái chế rác thải rắn. Hơn nữa, ông cũng rất chú trọng tham gia triển lãm các món đồ tái chế trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức hỗ trợ cho công việc hằng ngày.

“Hiệp sĩ đường phố” cứu người

Vì  thường xuyên phải di chuyển trên đường nên ông gặp không ít trường hợp cần đến sự giúp đỡ của người khác như tai nạn xe, kẹt xe... Nghĩ mãi, ông  thiết kế ra một chiếc xe cứu thương để giúp mọi người.

Kết quả là ông chế tạo ra một chiếc xe máy “đa zi năng” được trang bị rất nhiều vật dụng y tế, dụng cụ sửa chữa xe, kể cả bình cứu hỏa và một màn hình nghe nhạc từ năng lượng mặt trời. Hễ thấy người gặp tai nạn là ông tận tình giúp hết mình. Hơn thế, ngày nào ông cũng đến những ngã tư đường đông hỗ trợ điều khiển giao thông nhằm giảm tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

 
Quyền Linh thử lái chiếc xe chở đồ nghề của ông Thơm.

Đối với ông Thơm, đi 10 cái chùa cũng không bằng cứu được 1 người. Nên cho dù ở cái tuổi có thể an hưởng tuổi già, ông vẫn miệt mài với niềm vui giúp đời ấy.

M.T
TIN LIÊN QUAN

"Hiệp sĩ đường phố" Hà Nội: "Dù "đồng đội" ngã xuống, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục!"

LINH TRANG |

Đã gần một tuần sau sự việc 2 "hiệp sĩ" quận Tân Bình bị đâm gục, tử vong khi truy cản đối tượng trộm cắp nhưng "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Hùng (Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Tiếc thương những “hiệp sĩ đường phố” vì dân quên mình

TRƯỜNG SƠN |

Những tên trộm cướp lạnh lùng ra tay đâm 2 “hiệp sĩ đường phố” thiệt mạng, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương nặng khi nhóm “hiệp sĩ” ngăn chặn chúng trộm xe SH trên đường CMT8 (P.10, Q.3) vào đêm 13.5. Người dân TPHCM xúc động bày tỏ sự tiếc thương những “hiệp sĩ” vì bình yên của người dân quên mình lao vòng nguy hiểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Hiệp sĩ đường phố" Hà Nội: "Dù "đồng đội" ngã xuống, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục!"

LINH TRANG |

Đã gần một tuần sau sự việc 2 "hiệp sĩ" quận Tân Bình bị đâm gục, tử vong khi truy cản đối tượng trộm cắp nhưng "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Hùng (Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Tiếc thương những “hiệp sĩ đường phố” vì dân quên mình

TRƯỜNG SƠN |

Những tên trộm cướp lạnh lùng ra tay đâm 2 “hiệp sĩ đường phố” thiệt mạng, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương nặng khi nhóm “hiệp sĩ” ngăn chặn chúng trộm xe SH trên đường CMT8 (P.10, Q.3) vào đêm 13.5. Người dân TPHCM xúc động bày tỏ sự tiếc thương những “hiệp sĩ” vì bình yên của người dân quên mình lao vòng nguy hiểm.