Lính biên phòng và những kỉ niệm ngày Valentine nơi cuối trời Tây Bắc

Khánh Linh |

Sơn La - Thay vì tay trong tay đưa vợ, người yêu đi chơi, thì những người lính biên phòng chỉ có thể gửi tin nhắn yêu thương về người hậu phương nơi quê nhà.

Những ngày này, khi khắp các nẻo đường tràn ngập, hoa, quà và socola, thì trong lòng những người lính biên phòng nơi cuối trời biên cương lại dậy lên nỗi nhớ vợ, nhớ người yêu da diết.

"Gần 20 năm lấy nhau nhưng chưa bao giờ mình cho vợ được một ngày lễ tình yêu đúng nghĩa. Valentine năm nay cũng vậy!” - trung tá Đào Xuân Thuận - Chính trị viên, Đồn biên phòng Mường Cai (huyện Sông Mã) chia sẻ khi được hỏi về câu chuyện tình yêu giữa hai vợ chồng.

Gặp gỡ và yêu nhau từ năm 2002, năm 2005, “cô gái suối Hai” Chu Thị Thuý Hằng (SN 1982) và “chàng trai Cầu Giẽ” Đào Xuân Thuận (SN 1975) nên duyên vợ chồng.

Trung tá Thuận tâm sự: “Hai vợ chồng cưới xong thì mình đi công tác biền biệt, chẳng mấy khi ở nhà. Một mình vợ cứ lủi thủi lo đi làm, cơm nước và chăm lo hai bên nội, ngoại. Thậm chí đến giây phút đón con gái nhỏ chào đời, mình vẫn đang công tác cách nhà 300km, 1 tháng sau mới về nhà gặp được con".

 
Gia đình trung tá Đào Xuân Thuận và vợ - cô giáo Chu Thị Thuý Hằng. Ảnh: NVCC

Trong ký ức của người chính trị viên này, cả 2 lần vợ vượt cạn, chưa có lần nào anh ở bên cạnh vợ. Mọi việc đều nhờ hai bên nội, ngoại lo liệu.

"Vợ luôn nhắc rằng, công việc của anh bận rộn thì tranh thủ những dịp lễ tình nhân này về đưa vợ con đi chơi. Cũng nhiều khi trách rằng, anh không lãng mạn, khô khan nhưng vì công việc mà, chấp nhận thôi!" - trung tá Thuận cười, nói.

Đồn cách nhà ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội gần 300km, mỗi lần về nhà phải đi mất 10 tiếng đồng hồ. Lại thêm công việc bận bịu, không chỉ những ngày lễ bình thường, số lần anh Thuận về ăn Tết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nói về những hi sinh của người vợ tào khang, trung tá Thuận nói: "Mình luôn biết ơn vợ vì cô ấy luôn thấu hiểu, cảm thông và là hậu phương vững chắc cho mình để mình hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự nếu không có cô ấy có lẽ mình đã không có ngày hôm nay".

Còn với một sĩ quan trẻ như trung uý Nguyễn Hồng Quân (SN 1992) - nhân viên trạm kiểm soát, Đồn biên phòng Chiềng Tương (huyện Yên Châu), trong ngày 14.2, việc duy nhất anh có thể làm để thể hiện tình cảm với người vợ mới cưới là gửi một tin nhắn chúc mừng Valentine. 
 
Ngày Valentine cũng như những ngày bình thường của người lính biên phòng. Ảnh: Lò Văn

Quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn, không biết từ lúc nào, chàng sĩ quan biên phòng trẻ quê Hưng Yên đã phải lòng cô giáo Lê Hoàng Phương Thảo - giáo viên trường THPT vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La.

Trung úy Quân chia sẻ: "Khi hai vợ chồng quyết định đi đến hôn nhân, bạn bè đồng nghiệp của vợ đã không ít người can ngăn. Mọi người nói rằng, lính biên phòng lấy đồn là nhà thì thời gian đâu mà chăm sóc vợ con. Nhưng vì tình yêu nên vợ vẫn quyết định thương một chiến sĩ biên phòng xa quê như mình".

Cưới xong, anh trở về đồn tiếp tục nhiệm vụ, chị cũng lên vùng cao miệt mài gieo con chữ. Ít nhất phải hơn 1 tháng, đôi vợ chồng trẻ mới có dịp gặp nhau.

"Thời điểm này vợ đang mang thai tháng thứ 3, mà người vợ thì yếu, ốm nghén chẳng ăn được gì. Nhiều đêm nằm ở trạm thương vợ nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ biết nhờ đồng nghiệp của vợ giúp đỡ và chăm sóc vợ thôi" - trung úy Quân nói.

 
Những người vợ, người yêu là hậu phương vững chắc cho người lính nơi biên thuỳ. Ảnh: NVCC

Trung tá Lò Văn Tích - Trưởng ban tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) cho biết: "Với mọi người, ngày lễ, Tết, được quây quần bên gia đình, được tay trong tay đưa vợ, người yêu đi chơi là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với những người lính biên phòng chúng tôi là xa xỉ".

"Chúng tôi luôn thầm cảm ơn những người vợ - nửa kia của các cán bộ, chiến sĩ đã luôn là hậu phương vững chắc, thấu hiểu và ủng hộ công việc của chồng để các đồng chí yên tâm công tác" - trung tá Tích bày tỏ.

Dù không có những bó hoa rực rỡ hay món quà giá trị, nhưng những tấm chân tình gửi từ miền biên viễn về quê nhà như những bông hoa mận nở trắng trời Tây Bắc, chân phương, mộc mạc nhưng đậm nghĩa tình.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Các chiến sĩ biên phòng giúp cụ bà 83 tuổi đi lạc về nhà

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đưa cụ bà 83 tuổi đi lạc về nhà an toàn.

Ngày Tết, ước mơ của những người con nuôi biên phòng đồn Mo Rai

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tết ở đồn Biên phòng Mo Rai, huyện Sa Thầy thấp thoáng bóng dáng những em nhỏ cặm cụi cùng các chú bộ đội cắm hoa mai, trang trí đèn lồng, kẹo, mứt Tết để thết đãi khách… 

Tết của những người lính biên phòng ở rẻo cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, người lính biên phòng ở miền biên viễn Tây Bắc vẫn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân mới.

Không có chuyện “vu khống”, nữ sinh bị thầy giáo gạ tình là thật

Thành Nhân |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.

Nở rộ dịch vụ đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ, người dân cần lưu ý những gì?

Minh Hà - Hà Chi |

Kể từ khi xảy ra tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, trên mạng xã hội đã nở rộ hình thức đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ với mức giá từ 1-2 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, dịch vụ này mang lại rất nhiều rủi ro, người dân cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Giao thông chia cắt vì cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính khiến cho các phương tiện qua lại ùn ứ cục bộ. Tuyến đường huyết mạch từ Bạc Liêu về huyện Hồng Dân bị chia cắt.

Làm gì để giá xe ôtô Việt Nam rẻ như Thái Lan, Indonesia

Anh Tuấn |

Giá xe ôtô Việt Nam gấp gần hai lần Thái Lan, Indonesia và cao hơn Mỹ, Nhật Bản, theo Bộ Công Thương, chủ yếu vì thuế phí và tỉ lệ nội địa hoá chưa cao. Các chuyên gia cho rằng, không có một hãng xe nào tự sản xuất hoàn toàn 100% từ linh kiện trong nước. Điều mà các doanh nghiệp Việt cần chú trọng là tham gia sâu hơn vào các chi tiết, linh kiện chính của ôtô.

Công ty Dạ Lan vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm ở Công viên Hội An

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù nhiều hạng mục, công trình vi phạm đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa “điểm mặt, chỉ tên”, nhưng nhiều tháng qua, các công trình vi phạm của Công ty cổ phần Dạ Lan (ở Công viên Hội An, TP.Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ, hoạt động kinh doanh trên phần đất sai phép vẫn diễn ra bình thường.

Các chiến sĩ biên phòng giúp cụ bà 83 tuổi đi lạc về nhà

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đưa cụ bà 83 tuổi đi lạc về nhà an toàn.

Ngày Tết, ước mơ của những người con nuôi biên phòng đồn Mo Rai

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tết ở đồn Biên phòng Mo Rai, huyện Sa Thầy thấp thoáng bóng dáng những em nhỏ cặm cụi cùng các chú bộ đội cắm hoa mai, trang trí đèn lồng, kẹo, mứt Tết để thết đãi khách… 

Tết của những người lính biên phòng ở rẻo cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, người lính biên phòng ở miền biên viễn Tây Bắc vẫn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân mới.