Ngày Tết, ước mơ của những người con nuôi biên phòng đồn Mo Rai

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tết ở đồn Biên phòng Mo Rai, huyện Sa Thầy thấp thoáng bóng dáng những em nhỏ cặm cụi cùng các chú bộ đội cắm hoa mai, trang trí đèn lồng, kẹo, mứt Tết để thết đãi khách… 

Các em là những người con nuôi của đồn Biên phòng Mo Rai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum). Mỗi em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tuổi thơ bất hạnh.

Thiếu tá Hồ Hữu Ngạn – Chính trị viên đồn Biên phòng Mo Rai cho biết: “Đơn vị hiện đang hỗ trợ 2 cháu theo mô hình “Con nuôi Biên phòng” và đang khảo sát để nhận hỗ trợ thêm một số cháu là con em hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mo Rai là xã biên giới giáp Campuchia có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. A Ứng (13 tuổi, làng Grập, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy) có bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa. 5 năm trước, cháu ở với bà ngoại tuổi cao, già yếu.

Đưa em đến trường. Ảnh Thanh Tuấn
Đưa em đến trường. Ảnh Thanh Tuấn

Trước nguy cơ cháu bỏ học, đồn Biên phòng Mo Rai đã tìm tới nhà nhận cháu A Ứng làm con nuôi, các chiến sĩ quyên góp hàng tháng để hỗ trợ cháu 500.000 đồng/tháng.

Đơn vị phân công Trung úy Hoàng Như Thanh (25 tuổi, đồn Biên phòng Mo Rai) phụ trách việc chăm sóc, dạy bảo, đưa đón cháu A Ứng đến trường như bao em nhỏ khác.

“Mới đầu vào đơn vị, cháu hay e ngại, được sự động viên tinh thần, tình yêu thương như em út trong gia đình, A Ứng bắt đầu hoà nhập. Cháu rất siêng năng, chăm ngoan, cố gắng học tập. Cháu cũng mong ước sau này trở thành chiến sỹ biên phòng, bảo vệ biên giới quê hương”, Trung uý Thanh chia sẻ.

Trung uý Thanh dạy em học bài hàng ngày như một người cha, người thầy giáo. Ảnh Thanh Tuấn
Trung uý Thanh dạy em học bài hàng ngày như một người cha, người thầy giáo. Ảnh Thanh Tuấn

Dịp Tết nguyên đán, các chú bộ đội mua cho A Ứng bộ áo quần, giày dép mới và tặng các bao lì xì ấm áp. Cháu vào ăn ở, sinh hoạt, học tập trong đồn Biên phòng dưới sự cưu mang, tình thương của những người lính quân hàm xanh gần gủi. Hàng ngày, A Ứng ăn học, nghỉ ngơi, thể dục, trồng rau như một người lính thực thụ trong quân ngũ.

A Ứng tâm sự: “Ở nhà, cháu không có đủ điều kiện để đi học. Từ khi vào đồn, cháu được ăn ngon, cháu mong lớn lên sẽ tiếp tục trở thành những chú bộ đội biên phòng, bảo vệ quê hương, đất nước và giúp đỡ lại các hoàn cảnh khó khăn ở trong xã được đến trường như cháu”.

Chung hoàn cảnh đặc biệt, em Cụt Thị Khoong (học sinh lớp 7, thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, Kon Tum) cũng đang được các cán bộ, chiến sỹ nhận nuôi. Khi em Khoong sinh ra thì bố đã đi xa và mất liên lạc nhiều năm nay. Côi cút nuôi con, mẹ cháu cũng bỏ đi nơi khác làm ăn, để lại 3 chị em nhà Khoong tự chăm sóc nhau trong căn nhà nhỏ.

Em Khoong được bộ đội đồn Mo Rai dạy học bài. Ảnh Thanh Tuấn
Em Khoong được bộ đội đồn Mo Rai dạy học bài. Ảnh Thanh Tuấn

Hiện đồn Biên phòng Mo Rai đã nhận hỗ trợ Khoong theo mô hình “Con nuôi biên phòng” và hỗ trợ cháu 500 nghìn đồng/tháng. Ngoài những hỗ trợ theo quy định, đồn Biên phòng luôn cắt cử các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên nắm bắt tình hình của cháu Khoong để kịp thời, hỗ trợ, giúp đỡ cháu có điều kiện tốt nhất đến trường.

Đồng thời có những định hướng, động viên cháu học tập để thi đậu vào các trường đại học. Bản thân cháu cũng mong ước được vào học ngành bộ đội Biên phòng. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngày Tết của bộ đội tàu ngầm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hòa cùng không khí Tết trên khắp đất nước, bộ đội tàu ngầm Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân cũng chuẩn bị đào mai, lá dong gói bánh chưng.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang cứu tàu gặp nạn trên biển

NGUYÊN ANH |

Nhận được tin báo của ngư dân đơn vị đã nhanh chóng xin ý kiến và điều tàu đang trực ở xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (Kiên Giang) gần phương tiện bị nạn để tham gia ứng cứu.

Không để bị động, bất ngờ, Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Ngày Tết của bộ đội tàu ngầm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hòa cùng không khí Tết trên khắp đất nước, bộ đội tàu ngầm Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân cũng chuẩn bị đào mai, lá dong gói bánh chưng.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang cứu tàu gặp nạn trên biển

NGUYÊN ANH |

Nhận được tin báo của ngư dân đơn vị đã nhanh chóng xin ý kiến và điều tàu đang trực ở xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (Kiên Giang) gần phương tiện bị nạn để tham gia ứng cứu.

Không để bị động, bất ngờ, Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ.