Mới đây, thông tin nhóm nhạc Blackpink sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 29 - 30.7 tới tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ, khiến người hâm mộ ‘"đứng ngồi không yên’’.
Ngay khi công ty chủ quản Blackpink công bố sơ đồ, giá vé đêm diễn Born Pink của Blackpink, trên mạng xã hội, người hâm mộ dậy sóng vì giá vé của Born Pink tại Hà Nội còn cao hơn cả các quốc gia khác trong khu vực và châu lục.
Tuy nhiên nhiều bạn trẻ cho rằng đây là cơ hội "ngàn năm có một" bởi hiếm khi một nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc về Việt Nam tổ chức concert. Bởi vậy giá vé có đắt thế nào cũng phải “săn” bằng được.
Điều đáng nói ở đây là không phải bạn trẻ nào cũng tự chủ tài chính, nhiều bạn sẵn sàng xin bố mẹ một số tiền không nhỏ để "đu" thần tượng.
Trước vấn đề “Bạn trẻ có nên xin tiền cha mẹ để đu idol?”, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ suy nghĩ cũng như quan điểm của mình.
Bạn Lê Thị Kiều Trinh (22 tuổi, Hà Nội): Sở thích cá nhân thì không nên phụ thuộc vào người khác.
Cá nhân tôi không ủng hộ việc xin tiền bố mẹ để đi xem Born Pink. Vì đó là nhu cầu, sở thích của cá nhân mình nên mình muốn bản thân có đủ khả năng chi trả, không phụ thuộc vào người khác. Bố mẹ chỉ có thể hỗ trợ mình trong chi phí ăn học.
Chưa kể giá vé còn khá cao so với mức thu nhập của học sinh sinh viên. Vậy nên nếu ko đủ khả năng thì ta có thể chọn một hướng khác để theo dõi và ủng hộ thần tượng.
Việc bỏ một số tiền lớn để tham gia một đêm diễn ca nhạc sẽ vô hình trung tạo nên một áp lực, gánh nặng cho bố mẹ.
Còn bản thân tôi đã theo dõi BlackPink được trên dưới 6 năm. Tôi chưa từng tham gia sự kiện âm nhạc của idol trước đó vì khoảng cách địa lí và chi phí lớn.
Bản thân đủ khả năng chi trả nên khi biết tin BlackPink đến Hà Nội, tôi đã quyết định trích một phần tiền tiết kiệm của mình để đi “đu” idol.
Bạn Nguyễn Phan Bảo Trân (23 tuổi, Yên Bái): Chưa đủ khả năng thì hãy lựa chọn cách ủng hộ khác.
Tôi biết với những bạn hâm mộ Blackpink thì đây được coi là cơ hội “có một không hai”. Nhưng giá vé để đi “đu” idol không hề rẻ. Nhiều bạn trẻ đi làm rồi có thu nhập thì không sao.
Nhưng ở Việt Nam, Blackpink có một lượng fan đông đảo đang trong độ tuổi học cấp 2, cấp 3 khá đông, nếu muốn đi chắc sẽ phải xin tiền bố mẹ. Với những gia đình có điều kiện thì không sao nhưng với những gia đình có mức thu nhập trung bình thì thật sự không nên.
Chúng ta nên nghĩ cho sự vất vả của bố mẹ khi phải lo toan đủ thứ trong cuộc sống. Thay vì dùng số tiền ấy để đi “đu” thần tượng thì nên để dành để trang trải những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.
Có nhiều cách để ủng hộ thần tượng, không thể gặp mặt trực tiếp thì mình gặp qua TV, livestream… luôn theo dõi những hoạt động mới của idol cũng là một cách ủng hộ.
Bạn Nguyễn Mạnh Dũng (24 tuổi, Hà Nội): Hỏi ý kiến bố mẹ đàng hoàng, không vòi vĩnh, năn nỉ.
Ở đây tôi không nói đến những bạn có đủ khả năng tài chính để chi trả cho đam mê hay những bạn gia đình có điều kiện, bố mẹ sẵn sàng ủng hộ ước mơ của con, mà tập trung vào những bạn chưa có khả năng tài chính và điều kiện gia đình bình thường.
Biết là đam mê của các bạn, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận thực tế rằng liệu số tiền ấy có cần thiết không, có phù hợp với điều kiện gia đình hay không.
Bạn có thể hỏi xin ý kiến phụ huynh về việc hỗ trợ mình chi phí đi xem show diễn của idol. Nhưng phải giữ thái độ đàng hoàng, hỏi xin tử tế chứ không nên năn nỉ, ăn vạ… bố mẹ bằng được để bố mẹ cho tiền đi xem show.
Cũng không nên nói dối, giả vờ xin tiền bố mẹ để đóng học… rồi đi mua vé xem idol. Đó là những hành động không nên làm, vừa là tôn trọng bản thân mà vừa là tôn trọng bố mẹ, không nên tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh.