Theo chia sẻ, Hoàng Kim từng nhiều lần bị mẹ "phớt lờ” khi chia sẻ sở thích cá nhân. Nhắc lại quá khứ, mẹ Hồng Lam cũng thừa nhận bản thân luôn phân tích vấn đề theo quan điểm của người lớn để bé chấp nhận và quên đi mong muốn của mình.
Vì tính chất công việc khá bận rộn và thường xuyên vắng nhà nên mối quan hệ giữa mẹ - con hay giữa các thành viên thiếu sự gắn kết. Hoàng Kim vốn hiểu chuyện từ rất sớm nên em luôn cố gắng học cách tự lập, sống một mình ngay từ khi còn bé, dù gia đình có 3 chị em.
Em chia sẻ: “Con phải tự lập vì mọi người trong gia đình đều rất bận. Trước đây, con từng khóc vì các chị không chịu chơi với con, nhưng bây giờ con suy nghĩ là hai chị không muốn chơi thì thôi con không ép được”.
Hơn hết, mẹ Hồng Lam nhận thấy các con đều sống rất khép kín, 3 chị em mỗi người một phòng không ai giao tiếp với ai, cũng không ai thích nói chuyện với mẹ và không cởi mở với xã hội.
Những điều này được Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A đánh giá là tình huống “nguy cấp”, đặt ra vấn đề cấp thiết về tính kết nối của gia đình và phải cố gắng tìm cách thay đổi thực tại.
Tại chương trình, bé Hoàng Kim rạng rỡ chia sẻ với MC Ngọc Lan về kỉ niệm vui vẻ nhất là khi được mẹ dắt đi chơi, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Nhưng, mẹ Hồng Lam đã phủ nhận mọi điều con vừa kể: “Kim đang vẽ nên một câu chuyện” khiến MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A không khỏi bất ngờ. Sau khi điềm tĩnh, nữ chuyên gia cũng mách nước cho mẹ về ước nguyện thật sự con luôn ao ước nằm trong những điều con vẽ nên.
Mẹ Hồng Lam chân thành chia sẻ: “Con nói rằng con rất vui khi mẹ nấu ăn và dọn dẹp nhà cùng con, nhưng mẹ nhớ rằng mẹ chưa từng nấu ăn cho con một lần nào và cả nhà có một bữa ăn chung rất khó.
Mẹ nghĩ dẫn con đi chơi, đi ăn, đi du lịch là chơi cùng con, nhưng những việc đơn giản hàng ngày mẹ lại không có làm.
Mẹ nghĩ là mẹ sẽ dạy con trưởng thành, độc lập trong suy nghĩ và hành động nhưng mẹ cũng không biết đó là sai hay đúng?
Một vấn đề nữa là mình với chồng li hôn 7, 8 năm nhưng hai bên gia đình nội ngoại không hề biết gì cả cho đến ngày cha đi ra khỏi nhà.
Có lẽ các con quen với cách mẹ làm là không để người khác biết chuyện gia đình nên bây giờ Kim cũng như thế. Những điều gì sâu trong lòng con, hoặc những điều không tốt đẹp con sẽ không kể với mọi người”.
Mẹ Hồng Lam cũng nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ để hi vọng kéo gần khoảng cách giữa mẹ và các con, giữa chị em trong nhà.
Lời xin lỗi đã nói ra, sự yêu thương chân thành của mẹ con cũng đã cảm nhận được. Cái ôm ấm áp tại chương trình đã xoá tan đi khoảng cách đã tồn tại rất lâu trước đó, đánh dấu một chặng đường đồng hành hạnh phúc hơn cùng nhau.
Lắng nghe câu chuyện của Hoàng Kim và mẹ Hồng Lam, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A đúc kết thông điệp gửi gắm đến khán giả: “Chúng ta luôn hướng con tới một năng lượng tích cực mà mẹ nghĩ là tốt, nhưng chúng ta quên mất rằng bản chất của sự tích cực là đối diện với nỗi đau và bước qua nỗi đau đó chứ không phải là trùm mền nó lại.
Thông điệp của chúng ta ngày hôm nay hi vọng sẽ trở thành bàn đạp để gửi luôn đến hai chị của Kim cho sự hiểu sai lệch về "tự lập" mà các con đang nghĩ là mình không cần đến ai và cũng không ai cần đến mình.
Giá trị của sự tự lập là khi con tự tin giải quyết vấn đề của mình cùng tình cảm gắn kết với những người đang tồn tại xung quanh con. Mọi nội dung giáo dục cần phải đặt cạnh nhau để chúng ta không sa lầy vào một điều gì đó quá cực đoan.
Điều hạnh phúc nhất và cũng là sự cứu cánh mọi niềm tin của mình trong câu chuyện hôm nay là mẹ đã dừng lại để quay về với điều quan trọng nhất của đời mình, là các con đang muốn gì và mẹ sẽ cùng con đi tiếp hành trình phía trước như thế nào.