Không chỉ vậy, giữa tháng 2.2017, anh là người đầu tiên phát hiện Công ty Biển Tiên Sa xây dựng trái phép 40 nền móng biệt thự ở khu vực phía Tây Khu BTTN Sơn Trà.
Tấm ảnh được đăng trên trang cá nhân của anh đã gây "sốc" toàn tập với người dân Đà Nẵng. Anh cho biết, tấm ảnh được anh chụp tình cờ trong lần đi câu cá.
Từ tấm ảnh này, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã có kiến nghị gửi đến các cấp lãnh đạo và đến nay, Chính phủ đã có quyết định thanh tra toàn diện các dự án về Sơn Trà cho đến tháng 3 năm sau.
Nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín, trước là Bí thư Đoàn Dân Chính Đảng Đà Nẵng, sau nghỉ việc về làm doanh nhân và là một tay máy "tài tử".
Anh cho biết: "Tôi có tình yêu đặc biệt với Sơn Trà. Qua ống kính, Sơn Trà đẹp một cách bí ẩn với những gia đình voọc chà vá chân nâu; hoa thơm, cỏ lạ và muôn loài sinh sôi nảy nở".
Số ảnh chụp về thiên nhiên Khu BTTN Sơn Trà của anh hiện đã lên tới hàng vạn bức. Trong đó có nhiều bức ảnh khiến các tay máy chuyên nghiệp "bái phục". Nhiều doanh nghiệp đã mua bản quyền ảnh Sơn Trà của anh để trang trí khách sạn hoặc làm quà tặng.
Mới đây (10.2017), Tiến sĩ động vật học người Pháp, Frans de Waal, đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã chia xẻ bức ảnh voọc chà vá chân nâu - Sơn Trà của anh lên trang cá nhân. Bức ảnh này đã nhận được hơn 1.500 lượt chia xẻ và hơn 5 ngàn lượt thích.