Lũng Cú theo tiếng H’Mông có nghĩa là “long cư” - nơi cư ngụ của rồng. Còn theo một truyền thuyết khác cho rằng ở thời Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn tại Lũng Cú, và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang rất xa. Tên Lũng Cú còn có nghĩa là “Long Cổ” (trống của vua).
Lũng Cú cách huyện lỵ Đồng Văn 24km, cách thành phố Hà Giang 154km và cách Hà Nội khoảng 500km. Đó không phải là khoảng cách gần, vì đường từ Hà Giang tới Lũng Cú vô cùng hiểm trở.
Lịch sử ghi lại về sự có mặt của cột cờ Lũng Cú như sau: Lý Thường Kiệt (sinh năm Kỷ Mùi 1019, quê ở phủ Thái Hoà, thành Thăng Long (Hà Nội)) đã cho treo một lá cờ khi ông hội quân trấn ải biên thùy. Từ đó, nơi đây được coi như cột mốc cao nhất đánh dấu biên cương lãnh thổ Việt.
Trải qua nhiều thay đổi, từ năm 2002 đến những năm về sau, cột cờ được trùng tu nhiều lần, ngày càng mở rộng về quy mô, kích thước.
Cột cờ hiện tại được thiết kế theo hình bát giác, chân cột cờ được gắn 8 tấm phù điêu đá xanh minh họa cho các giai đoạn thời kỳ lịch sử của đất nước và các phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Hà Giang, phía trên có gắn 8 mặt trống đồng.
Lá cờ tung bay trong sức gió rất mạnh, cho nên trung bình 15 ngày lại phải thay một lá cờ mới.
Bên dưới chân cột cờ, có những chiếc xe thồ để chở du khách muốn rút ngắn chặng đường tới đích.
Khu bán hàng lưu niệm rực rỡ với những chiếc áo kỷ niệm in hình cột cờ Lũng Cú và lá cờ Tổ quốc. Đa phần các bạn trẻ đến đây đều mua một chiếc áo màu sắc như thế để mặc. Trong màu áo ấy, họ đàn hát ca ngợi tổ quốc, tình yêu. Nhiều bạn trẻ đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ đó. Vì thế, dưới cột cờ Lũng Cú lúc nào cũng ngập tràn sức sống của tuổi trẻ.
Có nhóm bạn trẻ mang theo lá cờ Tổ quốc. Trong ngọn gió mạnh mẽ của đất trời Hà Giang, lá cờ bay cao kiêu hãnh.
Cột cờ Lũng Cú có 140 bậc thang hình xoắn ốc. Theo giải thích, đây là số tiến, có nghĩa là tiến lên. Cuộc hành trình đến cột cờ Lũng Cú không hề đơn giản. Nhưng với những ai đã đến Đồng Văn, Hà Giang thì nhất định phải leo lên cột cờ cho bằng được. Hành trình đó cũng mang lại cảm giác thiêng liêng khi được chạm tay vào lá cờ của Tổ quốc.
Có một chi tiết là trên con đường lên đỉnh cột cờ, có một nơi phải dừng lại, đó là một hộp kính che hóa thạch Bo Ba Thùy (Trulobita),. Đây là hóa thạch cổ nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn, có tuổi đời 500 triệu năm đã được phát hiện trong đá vôi hệ tầng Chan Pung khi mở đường lên cột cờ. Hóa thạch được lưu giữ ngay vị trí được phát hiện.
Có những ô kính nhỏ khi leo lên bậc thang trong lòng cột cờ để nhìn được xuống dưới. Bậc thang dễ làm chóng mặt cho ai không chịu được độ cao. Ở độ cao 1.700m, gió là thứ dễ dàng cảm nhận nhất khi đặt chân lên đến đỉnh cột cờ.
Trên đỉnh cao cao vời ấy, lá cờ tổ quốc tung bay trong gió như một sự khẳng định chủ quyền. Từ nơi đó phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy núi non trùng điệp. Những con đường quanh co tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ. Thêm một lần đặt chân đến Lũng Cú, tôi thấy thêm yêu quê hương, đất nước mình.
Cuộc thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận"
Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 – 31.5.2018.
Giải thưởng: 2 giải nhất – 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.
Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Bài dự thi xin gửi về:
Ban tổ chức cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn