Vụ chích máu nhiễm HIV vào con tình địch: Nghi vấn nữ giám đốc thoát tội bằng giấy tâm thần

Lê Ngân |

Ngày 11.4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiến hành mở phiên tòa xét xử Lê Trung Linh (33 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM) và Huỳnh Văn Thế (32 tuổi, trú tại TPHCM) bị VKSND cùng cấp truy tố về các tội “Cố ý truyền HIV cho người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, Tòa đã trả hồ sơ với lý do kết luận giám định pháp y đối với bà Đào Thị Thu Thảo (chủ mưu vụ án) có nhiều điểm nghi vấn, mâu thuẫn với thực tế khách quan nên cần tổ chức giám định lại.

Bắt cóc bất thành nên tiêm HIV vào cháu bé 2 tuổi

Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt bởi sau khi vụ án bị cơ quan điều tra phát hiện, chủ mưu của vụ án là bà Đào Thị Thu Thảo - Giám đốc chi nhánh của một công ty tại BR-VT lại gần như thoát tội bằng tờ giấy xác nhận tâm thần.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, bà Đào Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội, nguyên Giám đốc chi nhánh miền Bắc công ty TNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT), nhận được thông tin bạn trai của mình có tình cảm và sinh con với bà N.T.L ở Vũng Tàu. Sau khi lên mạng tìm hiểu thông tin, Thảo đã thuê Lê Trung Linh (Giám đốc công ty TNHH dịch vụ thông tin Phi Ưng), theo dõi chị L và cháu H (sinh năm 2013, con chị L). Sau khi theo dõi, Linh đã gửi cho Thảo một số thông tin, hình ảnh về gia đình chị L. Khoảng 1 tháng sau, Thảo gọi điện thoại thuê Linh lấy mẫu tóc hoặc móng tay của cháu H để Thảo xét nghiệm AND. Linh đồng ý đến nhà chị L giả làm nhân viên tiếp thị sữa để tiếp cận cháu H lấy mẫu móng tay của cháu H gửi cho Thảo. Thảo đã trả tiền cho Linh thông qua tài khoản ngân hàng.

Tháng 4.2015, Thảo có ý định muốn hại cháu H nên hẹn gặp Linh để bàn các phương án như: bắt cóc cháu H bỏ vào chùa hoặc gây tai nạn giao thông đối với cháu... Sau khi bàn bạc, Thảo đồng ý thuê Linh bắt cóc cháu H bỏ vào chùa với giá 240 triệu đồng nhưng vụ việc bất thành.

Tháng 5.2015, Thảo tiếp tục thuê Linh và Huỳnh Văn Thế (do Linh rủ) lấy máu của người nhiễm HIV truyền vào người cháu H. Thảo nói cho Linh biết vào ngày 1.6 (ngày Quốc tế thiếu nhi) công ty của chị L có tổ chức buổi liên quan cho các cháu thiếu nhi nên cháu H sẽ đến chơi. Thảo, Linh và Thế bàn bạc sẽ chuẩn bị 2 bộ quần áo thú bông để cải trang đến công ty chị L tiếp cận, chích kim tiêm có máu người nhiễm bệnh HIV vào người cháu H. Đến cuối tháng 5.2015, Thảo cùng Linh và Thế thuê nhà nghỉ tại TPHCM để bàn bạc việc tìm máu người nhiễm HIV cũng như cách thức lấy máu người nhiễm HIV ra ngoài môi trường mà không bị đông và phải làm sao khi chích kim tiêm vào người cháu H mà cháu H không biết. Linh đặt mua 2 bộ quần áo thú bông, Thế mua dụng cụ thử đường huyết (có hình dạng giống cây bút, một đầu có kim nhỏ) mang đến nhà nghỉ.

Sáng ngày 1.6.2015, thông qua người quen, Thế đến gặp một đối tượng nghiện ma túy (không rõ lai lịch, địa chỉ) và cho rằng đối tượng này đã bị nhiễm HIV. Thế mua của đối tượng này 1 ống xi lanh máu với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Thế đến cửa hàng thuốc tây trên đường Thành Thái, TP.HCM mua một bộ dụng cụ thử máu rồi cùng Linh mang theo dụng cụ đã chuẩn bị đến Vũng Tàu. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh và Thế mặc quần áo thú bông để cải trang và cầm kim tiêm nhiễm máu người HIV đi vào công ty của chị L tìm cháu H. Do cháu H không đến tham gia buổi tiệc nên Linh và Thế đi về.

Ngày 9.6.2015, Thảo tiếp tục gọi Linh chở Thế chạy đến cổng trường mầm non nơi cháu H đang học để chích HIV, khi thấy gia đình đưa cháu H vào trường, Thế chạy đến áp sát và chích máu có HIV vào chân rồi lên xe tẩu thoát. Khi xong việc, Thảo đã chuyển khoản trả cho Linh 120 triệu đồng. Về phần cháu H, gia đình đã phát hiện kịp thời nên được đưa đến bệnh viện tiêm thuốc phơi nhiễm và may mắn không nhiễm HIV.

Tháng 4.2016, Thế tiếp tục thông tin cho bà L rằng có người muốn hãm hại cháu H và yêu cầu bà L chuyển 150 triệu đồng thì sẽ dàn xếp xong xuôi. Do sợ hãi bà L đã mang hơn 10 triệu đồng và 200 USD đến Trung tâm thương mại TP.Bà Rịa đưa cho Thế thì bị bắt quả tang. Ngay sau đó Linh, Thảo cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chủ mưu vụ án bị tâm thần đúng thời điểm

Đến tháng 6.2016, CQĐT công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Thảo theo đề nghị của trại giam công an tỉnh. Ngày 3.8.2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận giám định pháp y tâm thần với kết luận: “Về y học: Trước, trong và sau khi gây án đương sự bị bệnh trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần. Hiện nay đương sự bị bệnh giai đoạn trầm cảm vừa. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay đương sự không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”. Một ngày sau, VKSND tỉnh BR-VT ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thảo.

Khoảng gần 2 tháng sau, Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận trầm cảm vừa của Thảo hiện tại đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nên VKS tỉnh BR-VT đã có quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Thảo, và Thảo trở về nhà.

Từ việc là chủ mưu của vụ án với việc sắp xếp, lên kế hoạch, chỉ đạo việc bắt cóc, bàn bạc tiêm HIV vào con tình địch, sau khi có kết luận giám định pháp y tâm thần, Thảo được đình chỉ điều tra. Đến khi có kết luận bệnh trầm cảm đã ổn định, Thảo trở về nhà và được đưa vào diện người làm chứng trong vụ án. Khi xét xử, tòa cũng triệu tập Thảo đến phiên tòa, tuy nhiên, Thảo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế là đang chữa trị bệnh trầm cảm nên vắng mặt.

Để làm rõ những vấn đề xung quanh vụ án, TAND tỉnh BR-VT cũng mời đại điện Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đến tham dự phiên tòa. Khi được hỏi các căn cứ để xác định Thảo bị tâm thần trước khi gây ra vụ án, các bác sỹ Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, căn cứ vào hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của mẹ Thảo, tài xế…cho biết Thảo thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu nên kết luận Thảo có dấu hiệu tâm thần trước khi gây án. Các bác sỹ cũng cho biết khi có giấy chứng nhận tâm thần bệnh nhân sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngay sau khi các bác sỹ của Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giải trình về các căn cứ để xác định đương sự Thảo bị tâm thần, tòa đã dẫn chứng nhiều tài liệu cho thấy liên tiếp trong các năm 2014 đến khi bị bắt, với vai trò là giám đốc chi nhánh công ty, Thảo đã tham dự nhiều hội thảo lớn, tiếp nhiều đoàn cán bộ cấp cao... và không có dấu hiệu nào cho thấy đương sự bị tâm thần.

Đơn cử như tháng 12.2014, Thảo tham dự hội nghị Triển lãm quốc tế về công nghệ và thiết bị vật liệu do Bộ Xây Dựng tổ chức; đến tháng 12.2015, bà Thảo và Tổng GĐ công ty TNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT là 2 trong số 1.800 đại biểu tham dự hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tiếp tục, tháng 10.2016, tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 7 (ACF) do Liên đoàn bê tông Châu Á tổ chức.

Sau phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ với lý do kết luận giám định pháp y đối với Đào Thị Thu Thảo (chủ mưu vụ án) có nhiều điểm nghi vấn, mâu thuẫn với thực tế khách quan nên cần tổ chức giám định lại.

Lê Ngân
TIN LIÊN QUAN

Mẹ nhân ái của những bệnh nhân HIV

Hoàng Hưng - Phú Bắc |

Không phải ngẫu nhiên, người ta đã ví von những sơ (tiếng Anh là Soeur – nữ tu theo đạo Thiên Chúa giáo) phục vụ tại Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là những người mẹ nhân ái của các bệnh nhân HIV đang được điều trị tại đây. Những người mẹ nhân ái ấy vẫn thầm lặng ngày đêm, chăm sóc cho bao phận người đang kề cận giữa sự sống và cái chết… Họ, từng ngày, từng giờ thắp lên trong những số phận bất hạnh kia một niềm tin, nỗi khát khao vươn lên trong cuộc sống, đẩy lùi thần chết.v.v…

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Madam Pang: Sau trận đấu chúng ta sẽ có tình bạn, tình hữu nghị

AN NGUYÊN |

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cho biết, bà luôn muốn bóng đá Thái Lan giữ vị thế tại Đông Nam Á, nhưng hiện tại bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt và xếp hạng cao hơn đội bóng xứ Chùa vàng.

Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng: Tín dụng không gây bong bóng bất động sản

Đức Mạnh |

Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng - ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng vốn tín dụng bình quân hằng năm có con số rất rõ. Xảy ra bong bóng bất động sản là do hiện tượng mua nhà không phải để ở.

Mẹ nhân ái của những bệnh nhân HIV

Hoàng Hưng - Phú Bắc |

Không phải ngẫu nhiên, người ta đã ví von những sơ (tiếng Anh là Soeur – nữ tu theo đạo Thiên Chúa giáo) phục vụ tại Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là những người mẹ nhân ái của các bệnh nhân HIV đang được điều trị tại đây. Những người mẹ nhân ái ấy vẫn thầm lặng ngày đêm, chăm sóc cho bao phận người đang kề cận giữa sự sống và cái chết… Họ, từng ngày, từng giờ thắp lên trong những số phận bất hạnh kia một niềm tin, nỗi khát khao vươn lên trong cuộc sống, đẩy lùi thần chết.v.v…