Tính mạng con người không thể đo đếm bằng tiền

QUANG ĐẠI |

Việc lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình yêu cầu các gia đình xuất trình hóa đơn tài chính việc ma chay nạn nhân để làm căn cứ bồi thường, thực chất là làm khó các gia đình, làm quá trình bồi thường dây dưa, kéo dài.

Cho dù là không nhất thiết phải hoá đơn đỏ như lời ông Lê Xuân Hoàng, Phó giám đốc Sở Y tế - kiêm Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, thì cũng rất khó khăn cho các gia đình.

Bởi vì, tang gia bối rối, khi sự việc xảy ra, các gia đình không có tâm trí đâu mà lấy hóa đơn từ các dịch vụ, chi phí.

Việc tổ chức đám tang, trong nhiều trường hợp không phải do các thành viên ruột thịt của người đã khuất, mà do các thành viên là anh em, họ hàng đứng ra lo liệu.

Các chi phí của đám tang, thường theo phong tục của các vùng miền, và nhiều chi phí không thể chứng minh bằng hóa đơn.

Các gia đình có người chạy thận vốn đã rất khó khăn, vì bệnh này được mệnh danh là “ngốn tiền” rất kinh khủng, người giàu mắc sẽ thành nghèo, người nghèo thì khánh kiệt. Cuộc sống của bệnh nhân chạy thận, vốn đau đớn về mặt thể xác, sụp về tinh thần.

Người bệnh chết tức tưởi khi chạy thận, lỗi hoàn toàn thuộc về bệnh viện. Nay, họ vẫn chưa được thanh thản vì những thủ tục, đòi hỏi nhiêu khê. Gia đình, vốn đau buồn, nay lại thêm khốn khổ.

Điều làm dư luận bức xúc là những đòi hỏi về hóa đơn, chứng từ có phần máy móc, vô cảm từ phía người gây ra lỗi là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sinh mạng con người, không thể đo đếm bằng các con số tiền bạc vô cảm. Và đừng nghĩ rằng, bồi thường cho phía nạn nhân một món tiền nào đó là phủi tay, xong việc.

Lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Hòa Bình nên đặt mình vào tâm thế gia đình các nạn nhân, để thấm thía nỗi bất hạnh mà họ phải gánh chịu, để có cách ứng xử phù hợp, đúng đạo lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.