Được biết, tổng số thành viên tham dự SEA Games 29 là 693 người, trong đó số VĐV là 476. Trao đổi về lí do vì sao lại có nhiều phó đoàn như vậy, ông Vương Bích Thắng (Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) cho biết, điều này đã có tiền lệ: “ Năm 2013, chúng ta có 8 phó đoàn. Năm 2015, có 7 phó đoàn. Trên tinh thần đó, lãnh đạo Bộ VHTTDL đồng ý 10 phó trưởng đoàn. Tuy nhiên, theo quy định, chúng tôi chỉ đăng ký 2 phó trưởng đoàn là 2 vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao”.
Như vậy nghĩa là không chỉ đợt thi đấu này mà cả các đợt trước đều có số lượng đông như vậy. Lần này xui hơn là bị báo chí nhòm ngó mà thôi. Nếu xét tương quan hai con số 476/693 sẽ cho ra số lượng những ban bệ đi theo đoàn thi đấu là quá cao (khoảng 1 người quản lý 1,4 người). Câu hỏi người dân đặt ra ở đây là: Cần nhiều lãnh đạo như vậy có phải do năng lực lãnh đạo quá yếu kém hay không, trong khi theo điều lệ, BTC chỉ cho mỗi đoàn 2 phó trưởng đoàn mà thôi? Nếu do năng lực quản lí kém mà cần huy động nhiều người thì liệu có nên đặt ra ở đây vấn đề lựa chọn người quản lý đảm bảo đúng các tiêu chí hay không?
Sau khi dư luận phản ứng, một số phó đoàn đã xin rút khỏi danh sách tham dự Sea Games 29. Không biết vị trí quan trọng và “không thể thiếu” của các phó đoàn này sẽ được trưởng đoàn xử lý như thế nào nhỉ?
Thời gian vừa qua, không chỉ danh sách tham dự thi đấu Sea Games 29 mà chúng ta còn thấy nhiều văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch lãnh đạo ký hôm trước, hôm sau đã bị thu hồi hoặc thay đổi nội dung. Những bài hát vừa ban hành lệnh cấm lưu hành hôm trước, hôm sau dư luận phản đối dữ quá lại cho phép lưu hành.
Vẫn biết làm việc không ai tránh khỏi sai sót, vẫn biết nhận ra lỗi sai và sửa sai cũng là điều tốt, tích cực. Song, một nhà quản lý đứng đầu một bộ ngành mà cứ làm sai rồi sửa, lại tiếp tục làm sai và sửa hoài như vậy thì khác gì trò chơi của con trẻ.