Giáo viên chửi học viên "óc lợn": Trung tâm tiếng Anh thiếu chuyên nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến mới nhất vụ giáo viên chửi học viên "óc lợn", theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh xảy ra vụ việc lùm xùm có nhiều khả năng hoạt động “chui”.

Ngày 6.5, trao đổi với báo chí, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 3 cơ sở của Trung tâm Anh ngữ MST như trên website công bố. Thông tin ban đầu là cả 3 cơ sở đều không có biển hiệu, không công bố giấy phép hoạt động, nhiều khả năng hoạt động chui”.

Trao đổi với PV Lao Động, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST), người đã chửi học viên là “óc lợn” đã thừa nhận sai, do “không biết cách tiết chế cảm xúc”, và  “đã nhận được bài học cho riêng mình”.

Giáo viên nói trên đã không nhận thấy hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cách ứng xử, ngôn ngữ của người này đã vượt qua mọi giới hạn cho phép, cho thấy những "lỗ hổng" nghiêm trọng trong đạo đức nhà giáo, gây tổn thương nặng nề đến người học, gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Nếu là một giáo viên trường công lập, với cách ứng xử như trên, chắc chắn đã phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc, có thể buộc thôi việc.

Một hiện tượng cần xem xét là những sự cố giáo dục nghiêm trọng thường xảy ra tại các cơ sở giáo dục tư nhân. Ở loại hình này, yếu tố lợi nhuận thường được đặt lên hàng đầu. Nhiều cơ sở có cách tổ chức, quản lý, phương thức hoạt động thiếu chuyên nghiệp, mầm mống của những sai phạm nghiêm trọng như “kỷ luật sắt”, đánh đập, bạo hành, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu nhân văn với học sinh.

Trung tâm Anh ngữ MST nói trên có nhiều biểu hiện thiếu chuyên nghiệp: Không công bố giấy phép hoạt động, không có tổ chức quy mô, bài bản, để cho giáo viên đặt ra quy định phạt tiền học sinh, trang phục, ứng xử của cả giáo viên lẫn người học đều thiếu chuẩn mực…

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, trước áp lực về chất lượng, hiệu quả đào tạo, một số cơ sở giáo dục tư nhân tìm giải pháp áp dụng “kỷ luật sắt” hay “đánh vào kinh tế” để ép người học phải “học gạo”, học nhồi nhét, học đến “mờ mắt, run tay”. Đây là cách làm chọn cái dễ về mình, đẩy cái khó cho người học. Bất chấp một số biện pháp trừng phạt đã xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể người học, vi phạm pháp luật.

Hình thức phạt tiền học sinh trong giáo dục là trái luật, dù mang vỏ bọc “thỏa thuận” hay “hợp đồng”. Đây là giải pháp thể hiện sự bất lực, lạm quyền, thiếu tôn trọng người học.

Đã đến lúc, ngành giáo dục cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở giáo dục tư nhân, có giải pháp xây dựng cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, văn minh.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm ngoại ngữ có giám đốc chửi học viên là “óc lợn” hoạt động trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của MST English – trung tâm ngoại ngữ đang gây ồn ào với sự việc giáo viên chửi học viên như chợ búa – chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Cô giáo nói học viên là "óc lợn”: Dư luận phản ứng như thế nào?

Phương Phú - Hồng Quang |

Mới đây đoạn clip ghi cảnh cô giáo tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội xưng “mày –tao”, nói học viên là con lợn vì 100 nghìn đồng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cũng như nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm ngoại ngữ có giám đốc chửi học viên là “óc lợn” hoạt động trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của MST English – trung tâm ngoại ngữ đang gây ồn ào với sự việc giáo viên chửi học viên như chợ búa – chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Cô giáo nói học viên là "óc lợn”: Dư luận phản ứng như thế nào?

Phương Phú - Hồng Quang |

Mới đây đoạn clip ghi cảnh cô giáo tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội xưng “mày –tao”, nói học viên là con lợn vì 100 nghìn đồng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cũng như nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.