Đừng để khi cái chết đến mới thảng thốt giật mình!

LÊ ANH ĐẠT |

Những cái chết tức tưởi của người nghèo đã xảy ra ở nơi bình yên nhất là ngôi nhà của mình. Ngẫm từ vụ nổ ở Bắc Ninh mà chua xót!

Đất nước trải qua các cuộc chiến tranh kéo dài, bom đạn còn sót lại không ít, phải mất nhiều năm mới khắc phục hết. Lực lượng Công binh ngày đêm âm thầm gỡ bỏ các “thần chết” để dân được bình an làm ăn. Nhưng, vẫn còn những người nghèo (dân gian gọi là buôn đồng nát) mưu sinh bằng cưa bom, gom đạn, bán kiếm lời.

Nghe tên cái nghề mà rùng mình, ngẫm chuyện quản lý mà lo lắng!

Một kho đạn phế liệu ở Bắc Ninh (làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) tồn tại ngay cạnh những ngôi nhà dân một thời gian dài, mà không được quản lý, cảnh báo, quả thật chẳng thể đổ lỗi đi đâu được ngoài trách nhiệm các cơ quan quản lý. Chính quyền thôn, xã đi đâu? Các quy định về buôn bán, tàng trữ chất nổ, nguy hiểm đi đâu mà không được thực thi? Trách người nghèo hám lợi, thiếu hiểu biết, nhắm mắt làm liều một phần; trách mấy ông quản lý mười phần!

Công an, Quân đội đã vào cuộc, và câu hỏi nóng nhất cần sớm có câu trả lời: Nguồn đạn phế liệu ấy mua ở đâu, sao có thể mua khối lượng lớn và dễ dàng đến vậy? Ai quản lý, ai chịu trách nhiệm trước việc khi phế liệu phát nổ, chết dân?

Ông chủ phế liệu có thể sẽ đối mặt sự nghiêm khắc của pháp luật, khi buôn bán “tử thần”, gây ra thiệt hại cho dân sống xung quanh. Nhưng sẽ không công bằng nếu để những người được giao chăm lo sự khỏe, bình an cho dân, vô can, hoặc chịu trách nhiệm cho có, khi lù lù kho phế liệu bằng đạn nằm trước mắt. Ở đây cần gọi tên trách nhiệm rõ ra là chính quyền thôn- xã- huyện… Buông lỏng quản lý trong trường hợp này là vô cảm, bất nhân, và là tội ác.

Sẽ còn nhiều việc cần rút ra từ vụ đau lòng này (thực ra là xảy ra nhiều vụ nổ từ buôn phế liệu, chứ không phải qua vụ này mới giật mình). Sẽ còn nhiều việc phải làm để giảm bớt thiệt hai cho dân, từ những cuộc mưu sinh đánh đu với cái chết. Nhưng, có một việc cần phải làm ngay: Chính quyền địa phương kiểm tra các hộ, các làng buôn phế liệu, chiểu các quy định để kiểm soát chuyện làm ăn, gạt bỏ các yếu tố nguy hiểm cho chính người buôn bán, và những người khác. Ở tầm vĩ mô, cấm ngay, xử phạt nặng các hộ kinh doanh vật liệu nổ; gắn trách nhiệm quản lý, xử lý cách chức, hình sự, nếu địa phương do mình quản xảy ra các vụ tương tự.

Hành động ngay, đừng để bát cơm của người nghèo dính máu. Đừng để những đứa trẻ bỏ mạng ngay cả trong giấc ngủ, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chiến tranh đã lùi xa, không để thêm người dân chết vì bom đạn đau thương như thế này nữa. Đừng để khi có cái chết mà thảng thốt giật mình!

LÊ ANH ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Cơ quan chức năng "nhắm mắt làm ngơ" để vật liệu nổ "hoành hành"?

P.D |

Vụ nổ vừa xảy ra tại xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh gây hậu quả nghiêm trọng đã cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Khởi tố bắt tạm giam chủ kho phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh

C.N |

Tối 3.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh - để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 đứa trẻ tử vong

Tuấn Minh |

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 4h10 sáng nay 3.1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, 5 ngôi nhà bị sập. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu, dẫn đến nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Cơ quan chức năng "nhắm mắt làm ngơ" để vật liệu nổ "hoành hành"?

P.D |

Vụ nổ vừa xảy ra tại xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh gây hậu quả nghiêm trọng đã cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Khởi tố bắt tạm giam chủ kho phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh

C.N |

Tối 3.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh - để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 đứa trẻ tử vong

Tuấn Minh |

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 4h10 sáng nay 3.1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, 5 ngôi nhà bị sập. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu, dẫn đến nổ.