Cảm ơn những người Việt trẻ tử tế

Nguyễn Đắc Thành |

Ngay từ đầu năm mới, chúng ta đã đón nhận những tin tức rất  buồn đến từ xã hội. Những vụ thảm sát da man, những cái chết hết sức nhạt nhẽo do tranh cãi nhau. Những ẩu đả trong lễ hội, tranh giành, cướp giật...

Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, giết 5 mạng người trong một gia đình chỉ vì có thành kiến với vợ người chủ. Vụ án diễn ra vào thời điểm cuối năm, khi mọi người đang chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền.  Điều đáng nói là nghi can chỉ mới 18 tuổi, độ tuổi còn khá trẻ. Vụ án khiến chúng ta nhớ đến những vụ thảm sát trước kia do những người trẻ tuổi gây ra. Những thông tin khiến chúng ta phải giật mình và thảng thốt lên rằng “vì sao nhiều người trẻ ác đến thế?”.

“Vì sao nhiều người trẻ ác đến thế?”. Cứ mỗi sáng thức dậy, mở báo ra đọc, bên cạnh những thông tin bổ ích vẫn cứ có những thông tin khiến chúng ta không muốn đọc. Dù muốn dù không, nó vẫn cứ diễn ra trong xã hội. “Rủ đi nhậu không đi, giết bạn”, “Tranh cãi vì không có phòng hát karaoke, giết người”... những cái chết, những vụ giết người hết sức nhạt nhẽo, khiến nhiều người mất đi niềm tin trong xã hội hiện đại này.

Nhưng không, người trẻ không ác đến thế đâu. Bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi, đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng hành động của cháu làm cho nhiều người ngưỡng mộ và nghiêng mình. Cháu ra đi nhưng đã kịp thời góp phần mang lại sự sống, hi vọng cho những người ở lại.

Ba thiếu niên Trần Thanh Mới, Đỗ Văn Bằng (cùng 16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi), nhà gần cống thủy lợi Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã trả lại 40 triệu đồng cho người bị mất. Các em ở độ tuổi chưa hẳn lớn cũng không nhỏ, nhưng hành động của các em đã khiến nhiều người cảm kích, và như các em nói “mình mất 10.000 đồng còn thấy xót, huống chi người ta mất nhiều tiền”.

Hai thanh niên người Việt Nam đang là lao động ở xứ người đã nhường ghế cho hai em bé trên một chuyến tàu. Tàu đông nghịt người, chị Ruian Wu chật vật mãi mới tìm được hai chỗ trống cho các con. Tuy nhiên, đó lại là chỗ ngồi mà hai thanh niên Việt Nam đã đặt từ trước. Diễn biến ngay sau đó khiến chị Wu rất xúc động. Bằng vốn tiếng Trung ít ỏi, hai thanh niên cho biết, sẵn sàng nhường một ghế cho hai em bé. Dứt lời, một thanh niên ngồi xuống chiếc ghế bên trong, rồi thanh niên còn lại không do dự ngồi xuống đùi người bạn. Hành động của hai thanh niên đã nhận được những lời khen ngời từ dân mạng Đài Loan.

Giữa một mớ hỗn độn những thông tin chém giết không gớm tay  chạy dày đặc trên các mặt báo, vẫn còn đó những hành động đẹp của các thanh niên Việt trẻ khiến chúng ta cảm thấy yên lòng vào xã hội này.

Thực sự nghiêng mình và cảm ơn những hành động đẹp của những người Việt trẻ tử tế.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bé Hải An hiến giác mạc đã để lại món quà vô giá cho cuộc đời

Cường Ngô (ghi) |

"Câu chuyện của Hải An nói với chúng ta rằng, ai cũng có thể làm được những điều tử tế, ngay cả khi chúng ta đã ra đi. Chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2", ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép mô tạng xúc động nói.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên sứ đã về trời!

Dung Hà - Văn Thắng |

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng chúng ta tin rằng, đôi mắt bé Hải An sẽ không khép lại, con sẽ lại 1 lần nữa được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp này trong cuộc sống của 1 thiên thần khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bé Hải An hiến giác mạc đã để lại món quà vô giá cho cuộc đời

Cường Ngô (ghi) |

"Câu chuyện của Hải An nói với chúng ta rằng, ai cũng có thể làm được những điều tử tế, ngay cả khi chúng ta đã ra đi. Chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2", ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép mô tạng xúc động nói.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên sứ đã về trời!

Dung Hà - Văn Thắng |

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng chúng ta tin rằng, đôi mắt bé Hải An sẽ không khép lại, con sẽ lại 1 lần nữa được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp này trong cuộc sống của 1 thiên thần khác.