Ai dám chịu thiệt để bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp Việt?

Thế Lâm |

Thương vụ bán hơn 53% cổ phần Sabeco cho tỉ phú Thái thu về hơn 110.000 tỉ đồng vẫn đang có nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, có ý kiến của ông nguyên Chủ tịch Sabeco cho rằng, ưu tiên bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp nội dù giá có thấp hơn…

Có nghĩa là theo ý kiến trên, nhà nước nên chịu thiệt để cho Sabeco vẫn thuộc về doanh nghiệp Việt.

Nhưng xin thưa, nếu giả thiết rằng Sabeco là tài sản của gia đình ông, ông có sẵn sàng chịu thiệt hàng tỉ USD để giành lại thương hiệu này cho doanh nghiệp Việt sở hữu hay không?

Có những ý kiến nghe hay ho nhưng làm được mới khó, bởi nó rất phi thực tế.

Thực tế ở đây là gì? Là thặng dư mang về tới vài tỉ USD cho ngân sách. Thực tế ở đây là, các doanh nghiệp trong nước hạn chế về tiềm lực tài chính cũng như khả năng quản trị kinh tế hiện đại để có thể giúp Sabeco được cách tân, không những mạnh hơn nữa trên sân nhà mà còn có thể ra thị trường nước ngoài.

Thực tế là, không có một thương hiệu nào rời bỏ cái gốc thị trường nội địa – yếu ớt ở “sân nhà”, mà lại có thể vươn ra thế giới mạnh mẽ được. Trường hợp nếu tư bản nước ngoài dám “cắt” đi cái gốc của Sabeco thì chính họ chuốc lấy thiệt hại trước tiên.

Trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa, thậm chí là kinh tế xuyên biên giới, vấn đề thương hiệu cần được hiểu rằng cái gốc ở một nơi nhưng thương hiệu đó có thể được vun đắp ở bình diện toàn cầu. Trong trường hợp Sabeco, có hai yếu tố quan trọng nhất cần nắm giữ.

Thứ nhất là thương hiệu: Cho dù ai nắm tỉ lệ cổ phần chi phối thì liệu có dám thay đổi thương hiệu bởi như thế sẽ mất thị trường, nghĩa là mất tiền, đó là chưa kể những cổ đông còn lại cũng có thể có quyền phủ quyết một số quyết định quan trọng. Thứ hai là thuế: Bán cho ai không quan trọng bằng ai giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, tốt hơn nữa và đóng góp thuế tăng cho nhà nước. Thuế là “máu” của quốc gia, nguồn thu thuế tăng thì cơ thể quốc gia được chăm sóc nhiều hơn, đặc biệt là đời sống dân sinh.   

Chứ còn việc nói hay để rồi lấy lợi ích chung, lợi ích quốc gia ra mà hy sinh thì có lẽ ai cũng có thể nói được. Nhà nước thiệt thì quyền lợi của dân bị mất, ai chịu? 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bài học gì rút ra từ thương vụ thoái vốn Sabeco?

LAN HƯƠNG thực hiện |

Cổ phiếu SAB của Sabeco hiện đang là tâm điểm sự chú ý vì là một trong những thương vụ thoái vốn Nhà nước lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Bộ Công Thương thu về gần 110 nghìn tỉ đồng với giá bán SAB “quá hời” là 320.000 đồng/cổ phiếu. 

Tỷ phú Thái 'mất' ngay 3.700 tỷ đồng sau khi đấu giá Sabeco

Theo Zing |

Với mức giá đóng cửa phiên giao dịch 18/12 ở 309.200 đồng/cổ phiếu, Vietnam Beverage "mất ngay" hơn 3.700 tỷ đồng do giá đấu trước đó cho mỗi cổ phiếu là hơn 320.000 đồng.

Đừng sợ bia “nhạt màu”!

Thẩm Hồng Thụy |

Câu chuyện từ chiều ngày 18.12 đến nay được dư luận quan tâm chính là thương vụ khớp mua thành công 343.662.587 cổ phiếu Sabeco với mức giá 320.000 đồng, mang về khoảng 110.000 tỉ đồng cho nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bài học gì rút ra từ thương vụ thoái vốn Sabeco?

LAN HƯƠNG thực hiện |

Cổ phiếu SAB của Sabeco hiện đang là tâm điểm sự chú ý vì là một trong những thương vụ thoái vốn Nhà nước lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Bộ Công Thương thu về gần 110 nghìn tỉ đồng với giá bán SAB “quá hời” là 320.000 đồng/cổ phiếu. 

Tỷ phú Thái 'mất' ngay 3.700 tỷ đồng sau khi đấu giá Sabeco

Theo Zing |

Với mức giá đóng cửa phiên giao dịch 18/12 ở 309.200 đồng/cổ phiếu, Vietnam Beverage "mất ngay" hơn 3.700 tỷ đồng do giá đấu trước đó cho mỗi cổ phiếu là hơn 320.000 đồng.

Đừng sợ bia “nhạt màu”!

Thẩm Hồng Thụy |

Câu chuyện từ chiều ngày 18.12 đến nay được dư luận quan tâm chính là thương vụ khớp mua thành công 343.662.587 cổ phiếu Sabeco với mức giá 320.000 đồng, mang về khoảng 110.000 tỉ đồng cho nhà nước.