Đừng sợ bia “nhạt màu”!

Thẩm Hồng Thụy |

Câu chuyện từ chiều ngày 18.12 đến nay được dư luận quan tâm chính là thương vụ khớp mua thành công 343.662.587 cổ phiếu Sabeco với mức giá 320.000 đồng, mang về khoảng 110.000 tỉ đồng cho nhà nước.

Có thể nói đây là một trường hợp cổ phần hóa DNNN điển hình nhất từ trước tới nay về hiệu quả tài chính, tạo được tiếng vang dư luận, và cũng nhận được nhiều bình luận nhất.

Đã có ngay dư luận lo ngại rằng từ nay về sau, bia Sài Gòn sẽ nhạt màu, rằng sẽ có ai đó đứng đằng sau tỉ phú Thái Lan “lèo lái” Sabeco, rằng người tiêu dùng Việt từ nay chỉ làm giàu cho nước ngoài. v.v…, mà rất ít câu hỏi đặt ra là: Chúng ta được gì từ thương vụ này?

Được nhiều thứ. Trước hết là thặng dư với giá bán gấp 32 lần mệnh giá trên mỗi cổ phần, mang về vài tỉ USD. Nhưng còn lớn hơn nữa đó là một sự kì vọng Sabeco sẽ thay đổi từ cách quản trị, điều hành của một tập đoàn tư bản nước ngoài trong tương lai, giúp Cty tinh gọn hơn bộ máy, tiết kiệm thêm chi phí, tăng được sức cạnh tranh và lợi nhuận gia tăng, từ đó đóng góp nghĩa vụ thuế nhiều hơn và chính sách lương cùng việc chăm sóc cho người lao động cũng sẽ được cải thiện hơn nữa.

Đừng sợ bia “nhạt màu”! Bất cứ tập đoàn nào, dù Thái hay Mỹ hay Châu Âu, Nhật Bản, khi đã chọn lựa Sabeco là chọn lựa một thương hiệu, một thị phần đang có ưu thế. Hầu như ở quốc gia, vùng lãnh thổ nào trên thế giới đều có từ 1-2 nhãn hiệu bia ngon, nổi tiếng, và các tập đoàn kinh doanh khi đầu tư vào hàng tỉ USD không dại dột gì lại làm cho những nhãn hiệu bia đó “nhạt màu”, bởi như thế cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị lỗ, thất thoát vốn đầu tư.

Người Việt hiện mỗi giờ mỗi ngày đang uống rất nhiều bia thương hiệu ngoại nhập khẩu cũng như sản xuất tại Việt Nam, thì sao lại phải lo lắng khi bia Việt được nước ngoài đầu tư thông qua con đường mua cổ phần? Chúng ta hãy để doanh nghiệp được thực sự sống trong môi trường kinh tế và những người làm kinh doanh không bị vướng bận bởi những lo lắng phi kinh tế.

Ngày 18.12.2017 là Sabeco. Và chúng ta mong mỏi rằng còn rất nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn khác nhanh chóng được cổ phần hóa, thoát khỏi sự trì níu vì quyền lợi cục bộ nhưng lợi ích quốc gia thì thiệt đơn thiệt kép do sự chậm trễ cổ phần hóa hết năm này tới năm khác.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công Thương và vụ “cô gái Sabeco” lấy rể ngoại

Anh Đào |

Tới tháng 6 năm ngoái, vẫn còn có tư duy rằng “Có ông bố nào gả con gái xinh lại mang ra chợ và lấy số đấu giá, trúng thằng nào thì lấy thằng đấy?”. Hôm qua, Sabeco về tay “rể ngoại” sau một thương vụ trị giá 4,8 tỷ USD. Nên hiểu đó là thất bại vì bị “thâu tóm” bởi người Thái, hay thành công với một mẫu mực của việc bán vốn nhà nước?

Tỉ phú Thái Lan ôm trọn 53% cổ phần Sabeco, Nhà nước thu về 110.000 tỷ đồng

Cường Ngô |

Trong buổi tổ chức chào bán cổ phần công khai tại Tổng Công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn, tổng giá trị cổ phần chào giá cạnh tranh bán được là: 109.976.037.840.000 đồng.

Hai nhà đầu tư đặt cọc mua hơn 53% cổ phần Sabeco

Cường Ngô |

Tới chiều 17.12, có 2 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua toàn bộ 53,59% cổ phần của Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Công Thương và vụ “cô gái Sabeco” lấy rể ngoại

Anh Đào |

Tới tháng 6 năm ngoái, vẫn còn có tư duy rằng “Có ông bố nào gả con gái xinh lại mang ra chợ và lấy số đấu giá, trúng thằng nào thì lấy thằng đấy?”. Hôm qua, Sabeco về tay “rể ngoại” sau một thương vụ trị giá 4,8 tỷ USD. Nên hiểu đó là thất bại vì bị “thâu tóm” bởi người Thái, hay thành công với một mẫu mực của việc bán vốn nhà nước?

Tỉ phú Thái Lan ôm trọn 53% cổ phần Sabeco, Nhà nước thu về 110.000 tỷ đồng

Cường Ngô |

Trong buổi tổ chức chào bán cổ phần công khai tại Tổng Công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn, tổng giá trị cổ phần chào giá cạnh tranh bán được là: 109.976.037.840.000 đồng.

Hai nhà đầu tư đặt cọc mua hơn 53% cổ phần Sabeco

Cường Ngô |

Tới chiều 17.12, có 2 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua toàn bộ 53,59% cổ phần của Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).