Xuân ấm áp trong những “Mái ấm Công đoàn”

Đức Thiệm |

Lâm Đồng - Những khuôn mặt rạng ngời, những bữa chiều quây quần bên mâm cơm đạm bạc, những tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ… Xuân ấm áp trong những “Mái ấm Công đoàn” ở Lâm Đồng.

Xuân thắm hơn trong căn nhà mới

Kết thúc ca làm việc cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, như thường lệ, chị Ka Thúy - công nhân trong chuyền may của Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam - lại vội vã từ Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc trở về nhà. Thôn 4, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, nơi đó có ngôi nhà nhỏ nhưng chan chứa tình thân mà gia đình chị mới được đón nhận từ vòng tay nhân ái của tổ chức Công đoàn.

Chiếc xe môtô cũ - người bạn đường - hôm nào cũng cùng chị vượt hơn 50km cả đi và về. Nhưng hôm nay, quãng đường như ngắn lại. Những vạt cúc quỳ vàng rực hôm nào nay đã tàn rụi, chỉ còn thấp thoáng mấy bông cuối mùa. Những cơn gió mùa se sắt như cứa vào da thịt, nay cũng không còn nữa. Nắng ấm trải vàng trên khắp những vườn cà phê trĩu quả đang vào chính vụ… mùa xuân đang gõ cửa vùng đất Tây Nguyên này.

Với chị, đây là cái Tết đặc biệt, bởi chị được cùng chồng và các con quây quần trong căn nhà xây khang trang, đang còn thơm mùi sơn mới. Điều mà đến tận bây giờ, chị vẫn tưởng như trong giấc mơ. Bởi mới chỉ vài tháng trước, nơi đây chính là căn nhà tạm chừng 3 chục mét vuông, trống trước, hở sau, không đủ sức để che nắng, chắn mưa, nhưng là nơi sinh hoạt hằng ngày của 5 thành viên trong gia đình chị. Từ 50 triệu đồng được Công đoàn hỗ trợ, vợ chồng chị cũng xoay xở vay mượn thêm người thân để căn nhà được đàng hoàng hơn.

Dù còn không ít khó khăn, nhưng vợ chồng chị cũng dành dụm để sắm sửa cho các con vài bộ quần áo mới, ít bánh kẹo và mấy cặp bánh chưng… bởi đây là cái Tết vui nhất kể từ khi anh chị về chung một mái nhà.

Điều hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy, mà tận bây giờ mới thực sự đến với gia đình chị. Người xưa nói “an cư mới lạc nghiệp”, có mái ấm tình thương này, từ nay với khoản tiền lương công nhân may trên dưới 5 triệu đồng mỗi tháng của chị cũng tạm đủ trang trải cho 5 miệng ăn hằng ngày. Chồng chị thì ai gọi gì làm nấy, nếu không ốm đau nữa, chắc chịu thương chịu khó cũng chắt chiu tích lũy để các con được đến trường, tìm đến một tương lai tươi sáng hơn.

Nhìn những con trẻ hồn nhiên xoa xoa đôi bàn tay vào mặt tường nhẵn bóng rồi lại áp lên má của nhau, chúng vừa cảm nhận cái mát rượi từ sơn nước vừa khúc khích cười, ánh mắt người mẹ không giấu được niềm hạnh phúc trong căn nhà mới.

Niềm vui nhân đôi

Còn với chị chị Ka Bặt ở thôn 15 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Tết này không chỉ là đủ đầy và ấm áp mà niềm hạnh phúc như được nhân đôi, nhân ba khi chị và người mẹ già khuyết tật từ nhỏ, viêm xương khớp mạn tính được dọn vào căn nhà mới, xây dựng ngay trên nền nhà dột nát khi xưa - điều mà trước đây chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt trong suy nghĩ của chị. Bởi với đồng lương công nhân may, chị dù đã cố gắng tăng ca nhưng cũng chỉ đủ lo tiền thuốc men và bữa cơm đạm bạc hằng ngày cho mẹ già chứ nói gì đến xây nhà dựng cửa.

Tết đến, chị cũng mua sắm thêm cho căn nhà mới vài món đồ dùng tươm tất hơn, cũng là để chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới của gia đình mà mới đây duyên phận vừa đến với chị.

Và còn nữa, thầy giáo Rơ Ông Ha Đơi - giáo viên trường Trung học phổ thông Đạ Tông, bác sĩ Phạm Văn Nam - Trung tâm y tế huyện Cát Tiên, hay chị Hứa Thị Bích Hiền - công nhân Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm… là công chức, viên chức hay công nhân lao động mà mỗi mảnh đời là một câu chuyện về nỗi gian truân và sự cố gắng nỗ lực để được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong ngôi nhà mới.

Dù cho dịch bệnh COVID-19 có làm thu nhập giảm đi ít nhiều, dù cho vẫn còn đó không ít khó khăn, phải toan tính mưu sinh… nhưng ai nấy đều tràn đầy hạnh phúc khi được đón nhận sự san sẻ yêu thương từ “vòng tay Công đoàn”. Những khuôn mặt rạng ngời, những bữa chiều quây quần bên mâm cơm đạm bạc, những tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ... Niềm hạnh phúc giản đơn ấy như quyện mãi trong không gian của mỗi căn nhà mới. Mùa xuân ấm áp trong những “Mái ấm Công đoàn”.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà công nhân ở Lâm Đồng đêm giao thừa

ĐỨC THIỆM |

Đêm 31.1 (tức đêm giao thừa năm Nhâm Dần), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và tặng quà công nhân ở Lâm Đồng.

Bảo Lộc hướng tới mục tiêu trung tâm công nghiệp tại Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Bảo Lộc xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục trải thảm đỏ,  thu hút đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp Lộc Sơn; quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào…

Đi tắm suối, 2 học sinh ở Lâm Đồng bị đuối nước

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạnh của 2 em học sinh nghèo.

Quà Tết ấm cúng đến với công nhân khó khăn Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn trao tặng quà Tết. Những món quà ấm cúng nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân, qua đó, giúp mọi người an tâm công tác.

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Cháy lớn tại nhà cao tầng ở quận Gò Vấp

Anh Tú |

Trưa 22.1, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý với ngoại hình nổi bật

Linh Nhi |

Vẻ ngoài trưởng thành của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được sự chú ý lớn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà công nhân ở Lâm Đồng đêm giao thừa

ĐỨC THIỆM |

Đêm 31.1 (tức đêm giao thừa năm Nhâm Dần), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và tặng quà công nhân ở Lâm Đồng.

Bảo Lộc hướng tới mục tiêu trung tâm công nghiệp tại Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Bảo Lộc xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục trải thảm đỏ,  thu hút đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp Lộc Sơn; quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào…

Đi tắm suối, 2 học sinh ở Lâm Đồng bị đuối nước

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạnh của 2 em học sinh nghèo.

Quà Tết ấm cúng đến với công nhân khó khăn Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn trao tặng quà Tết. Những món quà ấm cúng nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân, qua đó, giúp mọi người an tâm công tác.