Vụ người lao động Cty Trường Thành (Bắc Giang) đòi lương: “Mong sớm giải quyết dứt điểm cho người lao động”

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Trường Thành (Bắc Giang) vật vã đòi lương, thông tin từ CĐ ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, cho đến thời điểm này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn chưa có công văn trả lời UBND tỉnh Bắc Giang.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang có công văn số 3175/UBND-KGVX gửi BIDV đề nghị tạo điều kiện cho phép BIDV chi nhánh Bắc Giang không thu tiền lãi đối với khoản vay của Cty Trường Thành để có một phần kinh phí chi trả chế độ cho NLĐ…

Sáng 6.11, chia sẻ với phóng viên về vụ việc, chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành - cho biết, mong muốn lớn nhất của NLĐ hiện nay là các cơ quan sớm giải quyết dứt điểm cho NLĐ.

Theo chị Lụa, để có được bản án của TAND huyện Lạng Giang, NLĐ đã phải gõ cửa đến văn phòng luật sư, trung tâm trợ giúp pháp lý cho NLĐ, LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành Công Thương cũng như làm rất nhiều đơn từ gửi tới Chủ tịch tỉnh, Bí thư tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

“Những ngày đi hầu toà, liên hệ các cơ quan để được hướng dẫn thủ tục, chúng tôi phải nghỉ làm, dầm mưa đi từ sáng sớm đến trụ sở phòng tiếp dân tỉnh để hy vọng được vào gặp và mong muốn các cơ quan ban ngành vào cuộc giải quyết. Khó khăn chồng chất khó khăn khi có được quyết định của toà án rồi thì tiền bán tài sản Cty lại không đủ trả cho NLĐ; NLĐ lại không được ưu tiên thanh toán trả lương, BHXH.

“Gần 2 năm trôi qua mà quyền lợi chế độ của NLĐ vẫn đang bị bỏ ngỏ, rơi vào quên lãng. Tôi đề nghị ngân hàng tạo điều kiện để chúng tôi được nhận tiền lương, BHXH. Với ngân hàng thì con số đó không thấm vào đâu, nhưng với NLĐ chúng tôi, nó có thể cứu giúp cả hàng trăm con người” - chị Lụa chia sẻ.

Chị Lụa cũng cho biết thêm, trong quá trình theo đuổi vụ việc, chị và một số NLĐ khác phải bỏ ra khoản chi phí rất lớn (tầm 50 triệu đồng) để làm hồ sơ, giấy tờ khởi kiện, chi phí tư vấn luật sư... Thế nhưng, hiện giờ chị và NLĐ vẫn chưa được những quyền lợi chính đáng của mình.  

“Nhiều đêm, nghĩ về vụ việc này mà tôi chỉ biết khóc. Nhiều lúc trên đường đi liên hệ với các cơ quan để giải quyết mà vừa đi vừa khóc, vì thấy quá khổ. Nhưng vì đã trót theo thì chúng tôi phải làm đến cùng để đòi quyền lợi” - chị Lụa nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc “biến mất” để lại nợ lương, mong công nhân… thông cảm

LÊ TUYẾT |

Sau thời gian đưa công ty hoạt động trở lại, cam kết trả nợ BHXH, Giám đốc Cty TNHH Nam Phương (chuyên may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, địa chỉ tại KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM) Nam Sung Ho lại tiếp tục “biến mất”, để lại khoản nợ lương của hơn 300 công nhân và tờ Thông báo mong công nhân… thông cảm!

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

Thanh Hóa: Gần 3.000 công nhân đã đi làm lại sau 10 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau 10 ngày ngừng việc tập thể, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam (địa chỉ tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu lộc, Thanh Hóa) đã đi làm trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc “biến mất” để lại nợ lương, mong công nhân… thông cảm

LÊ TUYẾT |

Sau thời gian đưa công ty hoạt động trở lại, cam kết trả nợ BHXH, Giám đốc Cty TNHH Nam Phương (chuyên may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, địa chỉ tại KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM) Nam Sung Ho lại tiếp tục “biến mất”, để lại khoản nợ lương của hơn 300 công nhân và tờ Thông báo mong công nhân… thông cảm!

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

Thanh Hóa: Gần 3.000 công nhân đã đi làm lại sau 10 ngày ngừng việc tập thể

Quách Du |

Sau 10 ngày ngừng việc tập thể, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam (địa chỉ tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu lộc, Thanh Hóa) đã đi làm trở lại.