Đến dự lễ trao tặng, có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cùng nhiều cán bộ của Thành ủy TPHCM, Thành ủy TP.Thủ Đức, phường Phú Hữu.
Tuổi cao vẫn quan tâm đến hoạt động Công đoàn
Cụ Giáp Thị Minh Huề bắt đầu tham gia Cách mạng từ tháng 6.1946, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 10.11.1949 và chuyển Đảng chính thức ngày 5.1.1950.
Từ tháng 7.1950 đến tháng 4.1955, cụ thoát ly gia đình, công tác tại Văn phòng Sở Quân giới Liên khu 5.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tháng 5.1955 đến tháng 7.1986, cụ tập kết ra miền Bắc, công tác tại Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm cán bộ, chuyên viên Văn phòng và Ban Quản lý sự nghiệp BHXH của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nghỉ hưu từ 1.7.1986.
Suốt thời gian chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, cụ Giáp Thị Minh Huề vừa tham gia công tác vừa nuôi dạy ba con nhỏ trong lúc chồng là đồng chí Trần Anh Liên (sinh năm 1920, mất năm 2001) là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được cử vào chiến trường miền Nam năm 1965, làm Ủy viên Thường vụ Khu ủy Trị - Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy Huế.
Chia sẻ với chúng tôi, cụ nói: “Do vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn khi tôi còn công tác đó khác hiện nay, nên hoạt động Công đoàn dễ hơn.
Bây giờ dân cư nhiều hơn, số lượng đoàn viên cũng nhiều, đất nước ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới, nên đòi hỏi hoạt động Công đoàn cũng phải khác xưa và có rất nhiều tiến bộ”.
Cây lành sinh trái ngọt
Điều hết sức vui mừng là các con của cụ Giáp Thị Minh Huề cũng đều trưởng thành, là những cán bộ cấp cao của Nhà nước, tổ chức Công đoàn, sau khi đã cống hiến cho đất nước, hiện đã nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Trần Văn, nguyên là Đại biểu Quốc Hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội, chia sẻ: “Mẹ tôi sau khi chuyển công tác từ Sở Quân giới Liên khu 5, đã dành trọn thời gian công tác còn lại cho tổ chức Công đoàn.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thành ủy TP.Hà Nội, Thành ủy TPHCM, mẹ tôi được trao sớm huy hiệu 75 tuổi Đảng theo quy định. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mẹ tôi và gia đình chúng tôi”.
Ông Trần Văn Lý - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – nhớ lại: “Do yêu cầu công tác, năm 1980 tôi chuyển ngành từ ngành công an về công tác tại Ban Quốc tế (nay là Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam) và trưởng thành từ chuyên viên đến khi được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Đối ngoại, rồi Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Tại Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam (năm 2013) tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến khi nghỉ hưu. Tôi thật sự tự hào được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố, mẹ đều làm cán bộ Công đoàn”.
Ngoài Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, cụ Giáp Thị Minh Huề đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến thắng Hạng Nhất (thời kỳ kháng chiến chống Pháp), Huy chương vì Sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Đảng và Nhà nước.