Quỹ Tấm lòng vàng trao quà tại trại phong Đá Bạc

N.THÚY HẠNH |

Mới đây, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) đã tới thăm hỏi, trao quà động viên những người đang điều trị tại trại phong Đá Bạc, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Tiếp chúng tôi trong những dãy nhà cấp 4 bị bỏ hoang sau khi trại phong chuyển đi Ba Vì, bà Nguyễn Thị Sợi (75 tuổi) cho hay niềm động viên lớn nhất lúc này chính là sự thăm hỏi, động viên của những tấm lòng nhân ái mỗi khi xuân về. Hằng ngày, các cụ đã bắt đầu trồng rau, trồng nấm, nuôi gà, nuôi thỏ để kiếm thêm thu nhập. Và từ năm 2017 đến nay Nhà nước đã trợ cấp lại cho các cụ 700.000 đồng/người/tháng. Hiện tại nơi đây còn 8 cụ già (6 nữ, 2 nam), người già nhất là 86 tuổi và ít tuổi nhất là 71 tuổi.

Cụ Lê Thị Liên (83 tuổi) đã ở trại phong 64 năm. Cha mẹ cụ mất trong nạn đói năm 1945, đến nay khi những người họ hàng lớn tuổi đã mất, con cháu họ thế hệ 2-3 sau này không còn biết cụ là ai. Khác với cụ Liên, cụ Thực dù đã vào đây 50 năm nhưng cụ lại quên hết sạch những ký ức, chỉ còn lại nỗi buồn. Cụ nói “mắc bệnh phong rồi, hằng ngày đều trôi qua, tôi không chồng, không gia đình nên chỉ còn những người bạn ở đây”.

Tết cổ truyền đến gần, nhằm sẻ chia với các hoàn cảnh không may mắn, Quỹ Tấm lòng vàng đã đến và trao tặng các cụ những phần quà thiết thực nhất như: Bánh kẹo, cà phê, chè, đường, gạo nếp, đậu xanh, thịt viên ăn liền, nước mắm. Hy vọng các cụ sẽ đón một cái Tết vui vẻ và sung túc hơn.

Cũng trong thời gian này, tại các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, LĐLĐ các tỉnh đã thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng trao những phần quà thiết yếu trên đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Long Bình An - Tuyên Quang và CNLĐ các huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới cũng như Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế của tỉnh Bắc Kạn.

Quỹ Tấm lòng vàng xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Masa, TCty Bưu điện Việt Nam, Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Cty Bánh kẹo Hải Châu đã đồng hành cùng quỹ.

Quỹ Tấm lòng vàng tiếp tục tổ chức thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, gia đình người có công và tặng quà gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đến các hoàn cảnh cần được hỗ trợ trên mọi miền Tổ quốc. Mọi hỗ trợ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/39232748; Số tài khoản: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Ngày 29.1, Quỹ Tấm lòng vàng phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (chi nhánh Bình Tân, TPHCM) và LĐLĐ quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận trong khuôn khổ chương trình “Tết Sum vầy 2019”. Theo đó, 140 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) được trao đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các Cty, khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, với tổng giá trị 70 triệu đồng do BIDV tài trợ. Vào chiều tối 30.1, LĐLĐ quận Bình Tân cũng sẽ tổ chức chương trình họp mặt tặng quà các gia đình công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. ANH TÚ

N.THÚY HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 suất quà xuân trao tay cho bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngày 30.1 (tức 25 tháng Chạp), đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động và các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà Tết cho gần 400 bệnh nhân nghèo đang điều trị và sẽ phải đón năm mới tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa.

Hoàn cảnh khó khăn của hai cháu bé vừa mất mẹ

LỤC TÙNG |

Mới đây, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1992, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang) vĩnh viễn ra đi trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) do sập giàn giáo tại công trình khách sạn tọa lạc phường Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang).

Mang về những mùa xuân yêu thương

TLV |

Hàng trăm hộ gia đình chúng tôi gặp ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã chẳng bận tâm tới những cơn gió buốt của đợt rét đậm mới về, bởi bà con đang được sưởi ấm bằng tình cảm yêu thương mà “các bác Ngân hàng Chính sách xã hội” - như cách gọi gần gũi của bà con - mang đến cùng họ chào đón xuân sang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 500 suất quà xuân trao tay cho bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngày 30.1 (tức 25 tháng Chạp), đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động và các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà Tết cho gần 400 bệnh nhân nghèo đang điều trị và sẽ phải đón năm mới tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa.

Hoàn cảnh khó khăn của hai cháu bé vừa mất mẹ

LỤC TÙNG |

Mới đây, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1992, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang) vĩnh viễn ra đi trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) do sập giàn giáo tại công trình khách sạn tọa lạc phường Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang).

Mang về những mùa xuân yêu thương

TLV |

Hàng trăm hộ gia đình chúng tôi gặp ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã chẳng bận tâm tới những cơn gió buốt của đợt rét đậm mới về, bởi bà con đang được sưởi ấm bằng tình cảm yêu thương mà “các bác Ngân hàng Chính sách xã hội” - như cách gọi gần gũi của bà con - mang đến cùng họ chào đón xuân sang.