Hoàn cảnh khó khăn của hai cháu bé vừa mất mẹ

LỤC TÙNG |

Mới đây, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1992, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang) vĩnh viễn ra đi trong vụ tai nạn lao động (TNLĐ) do sập giàn giáo tại công trình khách sạn tọa lạc phường Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang).

Vụ tai nạn đó đã khiến cho người ở lại nỗi đau đáu. Hai con trai của chị Phượng đang rơi vào hố sâu của sự bi đát: Mất mẹ, xa cha, sống với ông bà bị tai biến.

Chị Nguyễn Thị Phương kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Nhạn (SN 1989, Sóc Trăng) và có với nhau 2 con trai Nguyễn Thanh Nhựt (8 tuổi) và Nguyễn Thanh Duy Nhất (5 tuổi). Do gia cảnh khó khăn, vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại chăm lo để lên miền Đông phụ hồ, hằng tháng gửi tiền về nuôi con và cha mẹ. Gần đây do bà Nguyễn Thị Nương (61 tuổi, mẹ ruột chị Phương) bị tai biến, không tự sinh hoạt nên chị Phương phải về quê ở phường Vĩnh Mỹ (TP.Châu Đốc) làm nghề phụ hồ để chăm sóc mẹ và lo cơm nước cho con. Bởi dù có đến 5 người con, nhưng vì nhiều lý do, ngoại trừ Phương, các người con của bà Nương không thể tự nuôi thân.

Ngày 21.1, chị Phương cùng Trần Quang Khải và Nguyễn Văn Út thi công mặt tiền công trình khách sạn, bất ngờ giàn giáo bị sập. Bị rơi ở độ cao 30m, chị Phương tử vong tại chỗ. Sự ra đi của chị khiến cho gia đình khó khăn càng thêm bi đát. Bởi nghề phụ hồ của anh Nhạn luôn bấp bênh ở mức thấp nên rất khó kham hết nhu cầu ngày một lớn dần theo tuổi tác của 2 con.

Trong khi đó, niềm hy vọng cuối cùng là ông Nguyễn Văn Ẩn - 65 tuổi, cha ruột chị Phương lại vừa rơi vào ngõ cụt. Bởi ngoài gánh nặng tuổi tác và cánh tay phải bị thương tật cũ, cơ bị rút, cử động khá khó khăn, gần đây lại bị tai biến nhẹ khiến mọi hoạt động càng thêm khó khăn. Trong khi đó, căn nhà mà 4 ông, bà cháu đang trú ngụ đã đến giai đoạn xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm được chắp vá từ việc tận dụng vật liệu đã qua sử dụng.

Tình cảnh của hai cháu Nguyễn Thanh Nhựt, Nguyễn Thanh Duy Nhứt rất đáng thương và đang rất cần những tấm lòng vàng chung tay chở che, hỗ trợ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Phương (LD1912) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ ủng hộ trực tiếp qua Văn phòng đại diện báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hoặc liên hệ tại phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang để ủng hộ gia đình chị Phương.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội với công tác xã hội từ thiện

KIM CHUNG |

Song song với những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (CĐ NHCSXH) còn có những hoạt động về công tác xã hội từ thiện.

Tiếp nhận hơn 107 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

ĐỖ LY |

Từ 17.1 - 23.1.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp nhận hơn 107 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của Quỹ.

“Các con cần lắm tình yêu thương từ cộng đồng”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là tâm sự của chị Huỳnh Tiểu Hương (SN 1968, hiện đang ở Bình Dương) - người đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 300 đứa trẻ mồ côi. Lòng trắc ẩn đã khiến người mẹ đặc biệt này có nghị lực phi thường, vượt qua bao khó khăn gian khó, thành điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội với công tác xã hội từ thiện

KIM CHUNG |

Song song với những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (CĐ NHCSXH) còn có những hoạt động về công tác xã hội từ thiện.

Tiếp nhận hơn 107 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

ĐỖ LY |

Từ 17.1 - 23.1.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp nhận hơn 107 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của Quỹ.

“Các con cần lắm tình yêu thương từ cộng đồng”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là tâm sự của chị Huỳnh Tiểu Hương (SN 1968, hiện đang ở Bình Dương) - người đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 300 đứa trẻ mồ côi. Lòng trắc ẩn đã khiến người mẹ đặc biệt này có nghị lực phi thường, vượt qua bao khó khăn gian khó, thành điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh.