"Lương công nhân không đủ đóng tiền trọ..."

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mức lương công nhân khoảng 6 triệu đồng/tháng chỉ đủ để chị Tú Trinh lo tiền ăn uống, xăng xe hàng tháng chứ không đủ đóng tiền trọ.

Chị Huỳnh Tú Trinh, 47 tuổi, quê ở Cần Thơ, nhẩm tính tiền trọ, tiền xăng xe, ăn uống của hai vợ chồng, cùng với chi phí phát sinh khác thì tiền lương của chị hàng tháng chỉ đủ lo tiền ăn uống, xăng xe... chứ không đủ để đóng tiền trọ.

Lương thấp, cuộc sống công nhân thiếu hụt đủ đường

Mười chín năm làm công nhân, trải qua 3 công ty, chị Trinh vẫn phải sống chật vật vì mức lương không theo kịp vật giá. Bắt đầu vào công ty tại tỉnh Bình Dương làm công nhân may từ năm 2003, chị Trinh còn nhớ như in mức lương cơ bản (chưa trừ bảo hiểm) lúc đó chị nhận được là 525 nghìn đồng/tháng.

Thời điểm đó, hai con của chị còn nhỏ phải học bán trú, với đồng lương ít ỏi vừa lo cho hai con đi học, vừa lo cho cuộc sống, chị Trinh phải tiết kiệm hết mức có thể. “Lương ít, hai con thì đi học, tiền nhà trọ, ăn uống… quá nhiều thứ phải lo nên tôi phải chắt bóp từng li từng tí, thiếu hụt đủ đường. May mắn lúc ấy có chị hàng xóm làm ở bếp ăn công ty nên hay mang thức ăn còn dư về cho tôi nên cũng đỡ được phần nào”- chị Trinh chia sẻ.

 
Với công nhân, mong ước lớn nhất là không còn cảnh thiếu trước hụt sau, đồng lương sẽ đủ lo cho cuộc sống và tương lai của các con. - Ảnh: Phương Ngân

Chúng tôi gặp chị Trinh vào ngày nghỉ cuối cùng của đợt lễ giỗ tổ Hùng Vương, chị từ Đồng Nai xuống TP Thủ Đức (TPHCM) thăm bà con. Chị kể, trước chị ở trọ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, lúc ấy chị đi làm tại khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Sau khi công ty chị làm việc giải thể vào năm 2006, chị xin vào công ty khác ở gần đó, làm đến năm 2020 chị chuyển hẳn về tỉnh Đồng Nai sống và làm việc tại công ty giày da Changshin để gần chồng, con.

Nếu làm việc 8 tiếng/ngày thì mức lương của chị trung bình khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, còn nếu tăng ca đầy đủ (10 tiếng/tháng) thì lương nhận được rơi vào khoảng 6,9 triệu/đồng. Chị Trinh chia sẻ: “Công nhân đa số là những người từ nơi khác đến phải thuê trọ và hàng loạt chi phí phải bỏ ra, nhưng lương của công nhân thì bèo bọt nên chỉ có thiếu và thiếu chứ không thể đủ, nói gì đến dư. Lương công nhân không đủ đóng tiền trọ!”. - Chị Trinh lắc đầu ngao ngán.

"Bao giờ mong ước thành hiện thực..."

Trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, chị Trịnh Thị Lệ Hằng, quê Bình Định đang ngồi gom những hạt cơm nguội đã phơi khô cho vào bao, chờ ngày gửi về quê cho mẹ để cho gà ăn. "Cơm nguội người ta cho, tôi mang về phơi gửi về quê cho mẹ để cho gà ăn chứ bỏ phí lắm" - Chị Hằng nói vọng ra khi thấy tôi đứng nhìn trước cửa phòng.

 
Công nhân chắt bóp chi tiêu cho bữa cơm hằng ngày. - Ảnh: Phương Ngân

Chị Hằng làm công nhân may ở công ty giày da Freetrend (Thủ Đức) đã hơn 8 năm, mức lương cơ bản của chị hiện hơn 6 triệu đồng/tháng. "Thâm niên hơn 8 năm rồi mà lương cơ bản chỉ hơn 6 triệu đồng, quá thấp. Vật giá giờ thì leo thang từ xăng dầu cho đến gas, so với công nhân làm như thế thì không đủ để chi tiêu" - Chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng là mẹ đơn thân, con gái chị đang sống ở quê cùng bà ngoại, còn chị một mình ở TPHCM làm công nhân kiếm sống. Chị Hằng chia sẻ, cuộc sống công nhân chỉ quanh quẩn ở công ty rồi về nhà với 4 bức tường xóm trọ.

"Công nhân chỉ biết đi làm, tăng ca rồi về phòng trọ. Giờ có muốn đi đâu chơi cũng không có sức lực và thời gian, với lại tiền không đủ ăn sao dám nghĩ đến chuyện đi chơi. Ước mong lớn nhất của tôi là làm lương đủ sống nhưng bao giờ mong ước thành hiện thực thì...". - Chị Hằng ngập ngừng nói.

Công nhân chỉ mong sao một ngày đi làm của họ trở nên có giá trị, đồng lương sẽ xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra, để cuộc sống sẽ không còn cảnh thiếu trước hụt sau.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống công nhân hối hả gắn với bộn bề nỗi lo

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống công nhân luôn hối hả, một ngày của họ bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc lúc 20h - 21h đêm như một vòng tuần hoàn từ ngày này qua ngày khác, gắn với nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Thu nhập thấp, tháng nào cũng “thiếu trước, hụt sau”

Phương Ngân |

Không có việc làm ở quê, người lao động từ nhiều tỉnh thành đến TPHCM làm việc với hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, nhưng không ít người rơi cảnh thiếu trước hụt sau. Hai năm không được tăng lương, họ căng mình với nỗi lo cơm áo...

Công nhân làm việc vất vả quanh năm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống ở quê nghèo khó đã khiến nhiều người lao động đến TPHCM làm việc với hy vọng cuộc sống sẽ đủ đầy hơn, nhưng thực tế nhiều công nhân, lao động phải sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau vì đồng lương không đủ đảm bảo cuộc sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cuộc sống công nhân hối hả gắn với bộn bề nỗi lo

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống công nhân luôn hối hả, một ngày của họ bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc lúc 20h - 21h đêm như một vòng tuần hoàn từ ngày này qua ngày khác, gắn với nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Thu nhập thấp, tháng nào cũng “thiếu trước, hụt sau”

Phương Ngân |

Không có việc làm ở quê, người lao động từ nhiều tỉnh thành đến TPHCM làm việc với hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, nhưng không ít người rơi cảnh thiếu trước hụt sau. Hai năm không được tăng lương, họ căng mình với nỗi lo cơm áo...

Công nhân làm việc vất vả quanh năm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống ở quê nghèo khó đã khiến nhiều người lao động đến TPHCM làm việc với hy vọng cuộc sống sẽ đủ đầy hơn, nhưng thực tế nhiều công nhân, lao động phải sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau vì đồng lương không đủ đảm bảo cuộc sống.